Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline UFOalone  
#1 Đã gửi : 21/01/2020 lúc 01:30:03(UTC)
UFOalone

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-01-2020(UTC)
Bài viết: 1

laughing laughing Chào Các bác! em năm nay 23 tuổi
__________________________________________________
trong một lần không tự chủ được bản thân em có bị rủ đi massager và mù quáng mời cô gai ấy đi nhà nghỉ(cô ấy là cô gái massager vì hoàn cảnh phải đi làm massager mới được 10 ngày và có ý định bỏ nghề về làm ăn chân chính và nếu có lời mời đi nhà nghỉ thì cô ấy nhìn người thì mới đồng ý đi hoặc không) cô ấy có muốn e không dùng bcs khi quan hệ nhưng e không đồng ý suy ra e quan hệ có bcs big green Và sau 2 3 lần vắt kiệt sức lực e có cho cô ấy dùng miệng oral sex cho em khá lâu và em rửa luôn DV với xà bông+lau bằng chính cái áo của em.lúc về nhà e còn tắm sạch sẽ ngâm giặt hết quần áo và dùng lọ oxi già để rửa tiếp.cơ mà không may e thấy ngứa ngứa cộm cộm mới đầu nó là một vết đỏ ở bừu gần với chỗ gốc DV sau 1 ngày ngứa thì nó trở thanh 1 vết loét ở bừu gần gốc DV không thấy lan thành nhiêu nốt.vế đó to sấp xỉ như icon nay hoặc bé hơnangry điều e thắc mắc là:
✓vết đó có là do viêm nhiễm hay mụn thông thương??
✓ trong lúc vết đó đang hình thành mà dịch AD dính vào liệu có nguy cơ??
✓ liệu những người lầm lỡ 1 lần và luôn vê sinh sạch sẽ để sửa chữa lỗi lầm luôn là người bị dính đâu tiên hơn những người đào hoa như trong truyền thuyết không???
( Đôi Điều TS thêm: em thấy là đôi khi con người luôn tự tàn phá chính cơ thể mình.thuốc,rượu,thức đêm,strees và tự lo âu...những điều đó đều gây đến dảm tuổi thọ và đôi khi còn chết sớm+đau đớn hơn những người bị H chẳng hạn như uống say tai nạn tử vong,ung thư do thuốc,uể oải vì thức đêm??...bệnh chỉ làm chúng ta chân trọng những thứ mình đang có đa phần mọi người đêu không nhận ra.không biết e sẽ sống đến bao nhiêu tuổi nhưng em luôn muốn sống lành mạnh sống hồn nhiên cười chảy nước mắt như một đứa trẻ..cơ mà xã hội dòng đời luôn có nhưng trải nghiệm không như mình mong muốn những thứ xấu kể trên em dính hết cơ chứ worried điều làm e hài lòng nhất về mình có lẽ là trung thực không lừa dối suy ra những thằng loại này thường bị chúng nó lừa nhiều nhất và đều để lại hoài nghi với một quan hệ xã hội nào đó. Có thời gian e cực kì stress luôn thấy alone(một mình) không biết sống vì lý tưởng gì??? e đã chẳng cảm thấy hạnh phúc từ khá lâu luôn muốn nhanh đến giờ ngủ và quên đi mọi thứ...

tình yêu ư...tình yêu trẻ con của em thì buồn cười lắm e có để ý một cô gái gần nhà chị họ e lúc e làm hè khi bỏ học cao đẳng giữa chừng mà chưa có gì làm .và rồi e nhận ra sự hồn nhiên e say mê là do e ấy lúc nhỏ đổ bệnh ảnh hưởng đến não và chậm về suy nghĩ nó gần như kiểu tự kỉ nhưng k đến mức đấy và rồi e đã tỏ tình.và rồi e cũng quan hệ và quan tâm tới e đấy,hồi đó e nghĩ tình yêu lớn có thể vượt dc mọi thứ,vì cô ấy chậm nên e quan tâm nhiêu hơn chỉ dậy nhiều hơn từ ngày gặp e cho đến giờ cô ấy khá nên rất nhiều từ suy nghĩ sắc đẹp...cơ mà đời chẳng như mơ tình yêu của minh quá lớn mà cô ta không hiểu được vì chậm mà trắc mình cũng tương đồng một đứa anh họ thôi nhưng tình đầu 3 năm thì vẫn vỡ như thường e chủ động từ bỏ vì bố mẹ e họ hàng nữa có ý k muốn và e tôn trong lời khuyện đó + cộng thêm nhà cô ta quá giầu và bố mẹ cô ta muốn ở rể...đau đầu về nhiều thứ nên e đã bỏ.
sau khi chia tay e đi đám cưới và bị họ hàng góp ý quá sâu và e buồn về tối lúc say ngã gãy xương hàm ..Nằm 108 1 tháng và mổ 2 lần e đã nếm cảnh ở viện 1 mình là như nào rồi lần 2 mổ e tự đi k muốn bm đi theo ngày ngã là ngày chia tay 6 thang sau e mổ lần 2 thì e đấy đã mời cưới.không may là chông cô ta là một người tham tiền em nghĩ vây.tiền là phương tiện đối với em.e chăng bao h mù quáng đánh đổi nhiêu vì nó.nguyên thủy thì con vật săn mồi nhiều thì béo thì nuôi được con..còn văn minh như con người thì một tờ giấy là đủ mấy con voibatting eyelashes tha hồ chạy theo mà xâu xé nhau....đến mức mất cả nhân cánh tù tội là liệt
à đi tù big green e cũng nếm trải cảnh tù tội nữalaughing e đang đi tù được 2 năm rồi.e đi nv công an trông phạm suy ra cũng bị dam lỏng như nó..trong này nhiêu hoàn cảnh nhiều câu chuyện.Một người suy nghĩ như e mà nghe+buồn+quá nhiều time(thời gian) rảnh+ nghĩ vẩn vơ nhiều thì càng sợ thêm cái xã hội nàylaughing ...
à e cũng rất gầy nữa trắc là do e thủ dâm nhiêù trước ngày e có thể 3 4 lần ít ăn cộng hoạt động nhiêù nên e ms gây vậy 1m75 năng 55kg
23 tuổi trải qua nhiêu thứ phết rồi mà chưa thấy thứ nào tạo ra "con voi" cho mình,trong tay là 2 bàn tay trắng trong khi bạn bè gia đình ổn định việc làm ngon lành thì e vẫn là một thằng lính và đang luyên thuyên trên mạng ngay lúc này.
___________
Vâng những điều đó luôn làm e buồn và không thấy hạnh phúc. cuộc sống của em giờ chỉ có thể nhìn vào gia đình người thân để cố gắng. và e tìm thêm được động lực đó là phải thay đổi bản thân mình cả về thể chất tinh thần công việc để sống hp hơn. e xác định theo đuổi nó đến 30 tuổi mới tính đến kết hôn sẽ chẳng thèm lao vào các mối quan hệ k xác định nào nữa. một lần lầm lỡ đã cho e biết nhiêu kiến thức cho sức và biết chia sẻ những góc riêng tư sâu thẳm trong mình...
mà về ngoại hình thì e mỗi ngày đều chụp một hình để đến lúc đạt tới những gì e muốn thì sẽ làm một video tua nhanh những bức hình đó laughing mong sẽ có ngày em quay lại đây và gửi link video đó quá hehe.
Em cũng rất muốn khóc để được xả strees cơ mà k một lần nào khóc được bất kể chuyện gì điều đó làm e khổ sở khóc không được buồn không song.
mong nhưng người đang có H theo dõi bài viết này thì sẽ lạc quan và sống hạnh phúc hơn dù có hay không thì đó không phải là điều tệ nhất các bạn vẫn sống mà k chết ngay đó là điều tốt điều tốt để quý trọng và khám phá nhiều điều hạnh phúc..đều do bạn nhìn nó bằng con mắt nào mà thôi..)
=>>À quay lại chủ đề.Mong các bác ai đã trải qua và đang trải qua hãy cho em một lời khuyên cho đứa e lầm lỡ này,e strees quá mn ạsad

cám ơn vì đã đọc những thứ thầm kín của riêng em...nếu văn không đủ suôi mong mn bỏ qua lần đầu e lên mạng nói liên thiên như nàytongue .các bác nào muốn cũng có thể coment ở dưới câu chuyện của minh để xả strees nhé hoặc gửi mail cho em nhé: [email protected]
blushing lộ tên rồi e tên Đạt nhélaughing

__________________________________________________
[27/01/2020 TẾT RỒI CHÚC MN NĂM NAY VV VÀ MAY MẮNhappy]
MONG SỚM ĐƯỢC HỒI ÂM THANKS...!!!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.