Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyen nguyen  
#1 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 06:14:33(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chào mọi người,<br /><br />Rấy lâu rồi (3,4 năm gì đó) tôi mới vào lại diễn đàn này để xem và rất vui khi thấy diễn đàn này vẫn đông vui, ấm cúng và thân thiện. Thấy một số người cũ vẫn tích cực tham gia còn lại một vài người tôi biết từ trước thì không thấy đâu, cầu chúc cho họ vẫn vui sống trong hạnh phúc.<br /><br />Tôi mang "H"&nbsp;khoảng 10 năm rồi và cũng rất lâu không làm CD4 test nên cung không biết là bao nhiêu nữa.&nbsp;Mấy năm nay&nbsp;tôi vẫn tham gia đá bóng hàng tuần (đây là môn thể thao yêu thích của tôi), tuần trước tôi tôi vùa bị sốt do đá bóng trời mưa và uống beer. Tôi thực sự lo lắng cho sức khoẻ sau lần ốm này và qua đây hỏi ý kiến các anh chị, các bạn liệu Dương Tính có nên tiếp tục chơi đá bóng không.<br /><br />Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!<br /><br />
don't ever give up and never say die....
Quảng cáo
Offline nguyen nguyen  
#2 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 06:27:58(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của dien180 đã viết:
Lâu quá rồi mới thấy anh ...Mong anh luôn khoẻ mạnh nhé ...



Hi em, lâu rồi mất liên lạc của em happy, chắc là có nhiều thay đổi. Chúc vui!
don't ever give up and never say die....
Offline nlh  
#3 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 06:40:07(UTC)
nlh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2006(UTC)
Bài viết: 38

chơi bóng đá tốt cho sức khoẻ thôi có H cũng chả sao

ngày xưa tay trong tay em noí sẽ không đổi thay
giờ đam mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình
Offline nguyen nguyen  
#4 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 06:56:22(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Biết vậy nhưng sợ CD4 down mà mình không biết, đến lúc ngã ngựa...happy
don't ever give up and never say die....
Offline the_rock  
#5 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 07:36:24(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyen nguyen đã viết:
Biết vậy nhưng sợ CD4 down mà mình không biết, đến lúc ngã ngựa...happy

Anh nên test lại CD 4, nếu thấp quá thì nên chọn 1 môn thể thao nhẹ hơn. Còn không thì đá bóng vẫn được nhưng ra sân làm tiền đạo cắm đi bộ thôi, như Ronaldo đó.
Hi hi, như vậy không ảnh hưởng nhiều đâu.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline nguyen nguyen  
#6 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:36:30(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:
Trích dẫn bài viết của nguyen nguyen đã viết:
Biết vậy nhưng sợ CD4 down mà mình không biết, đến lúc ngã ngựa...happy

Anh nên test lại CD 4, nếu thấp quá thì nên chọn 1 môn thể thao nhẹ hơn. Còn không thì đá bóng vẫn được nhưng ra sân làm tiền đạo cắm đi bộ thôi, như Ronaldo đó.
Hi hi, như vậy không ảnh hưởng nhiều đâu.


the_rock làm tôi phải phì cười.....happy tôi thỉnh thoảng vẫn làm tiền đạo cắm để đi bộ....khác Ronaldo là mình không được béo
don't ever give up and never say die....
Offline nguyen nguyen  
#7 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:38:48(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn hhhhh, chúc vui!
Trích dẫn bài viết của hhhhhhhhhh đã viết:
ca^u` mong cho anh co' suc' khoe? that tot' nha!


don't ever give up and never say die....
Offline vhungcak2  
#8 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 05:11:42(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

Chúc anh sức khoẻ và ghi nhiều bàn thắng nhé ^^
Offline undo  
#9 Đã gửi : 01/08/2007 lúc 04:57:09(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

đổi môn khác xem có thú vị hơn không

ví dụ như là chơi trượt tuyết nè, trượt băng nghệ thuật xem sao (cũng hay á), nhảy dây nè, bắn bi nữa, hì hì ....

nói đùa thôi nha. đừng có giận tui à.

chúc sức khỏe.

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline nguyen nguyen  
#10 Đã gửi : 01/08/2007 lúc 06:14:31(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

NN vẫn sẽ chơi đá bóng thôi, nhưng kiếm cái sân nho nhỏ cho đỡ mệt happy

don't ever give up and never say die....
Offline songchodangsong  
#11 Đã gửi : 01/08/2007 lúc 06:54:22(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Làm huấn luyện viên đi anh, khoe nhất á
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline BonghoaTruongsinh  
#12 Đã gửi : 01/08/2007 lúc 11:00:19(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Mình thì cho rằng : đủ dẻo dai để làm khối việc.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline SDM193  
#13 Đã gửi : 02/08/2007 lúc 04:21:13(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Ôi đá bóng.. Rèn luyện thể thao tốt mà anh. Đừng nên quá sức thôi. Ma đá bóng xong uống bia lạnh
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline nguyen nguyen  
#14 Đã gửi : 02/08/2007 lúc 05:28:12(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Haha, theo BHTS thì làm khối việc là những việc gì? cũng muốn làm nhiều việc lắm happy

Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:
Mình thì cho rằng : đủ dẻo dai để làm khối việc.
don't ever give up and never say die....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.