  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-08-2020(UTC) Bài viết: 2
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Chào các ace trong dd..
Mình năm nay 27 tuổi, đã có vợ con. Nhà của thì bề trên cho 1 cái, 2 cợ chồng kinh doanh kinh tế ổn định.
Cách đây 4 tháng mình có đi nhậu và ngủ lại với 1 e gái mại dâm. Và tất nhiên là không an toàn. Đó lf lần đầu mình đi chơi gái luôn.
Và các bạn biết đó, khi tĩnh thì mới thấy mình ngu. Vì 1 chút dục vọng mà lỡ như có dính thì có phải đánh mất tất cả ko.
21 ngày stress tuyệt vọng bắt đầu, cứ đinh ninh nếu mình bị thì con cái mình làm sao, vợ càng ngày càng lấy lại sắc vóc, mọi thứ quá đỗi tuyệt vọng. Thậm chí mình đã nghĩ tới cái chết, chết như thế nào nếu lỡ mình dính. Nhìn con trai yếu quý, 2 mẹ con ôm nhau ngủ mà nước mắt chực chờ.
Thế rồi 21 ngày đến nay 4 tháng đc kq âm tính. Mình mới đủ can đảm để chia sẽ với mn hãy tránh thật xa những thứ dục vọng hão huyền đó.
Giờ đây, khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn đấy, mình mới thấy trân trọng những thứ mình đang có. Cười với vợ nhiều hơn, không cáu gắt nhăn nhó vớ vẫn nữa. Ông trời đã ban cho mình cuộc sống thứ 2 và bây giờ mình thấy mình trưỡng thành hơn rất nhiều.
|
 2 người cảm ơn Phuong38262 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-03-2017(UTC) Bài viết: 80  Đến từ: Hà Nội Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
|
Chúc mừng bạn, hãy luôn trân trọng những điều tốt đẹp gần gũi quanh ta bạn nhé!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.