  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 169
|
<p>Em chào bà con.<br />Bà con xin cho em hỏi là đi cắt rọc bây giờ ở cửa hàng họ thường cạo râu luôn, có thay dao cạo đàng hoàng thì có khả năng bi H không các bác.</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Nếu thay dao cạo thì làm sao mà dính H được...
Nêú cận thận thì cùng lưu ý vấn đề lấy ráy tai đấy! Mình chả bao giờ lấy ráy tai ở quán, không phải là HIV mà là nếu tai của ai có nhiễm trùng thì rất dễ lây bệnh cho tai mình... | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
<p><font color="#0000ff">Gần 2,5 tháng trước mình đi làm xét nghiệm H về và kết quả của mình là âm tính,sau đó vài hôm mình đi cắt tóc ở một tiệm cắt tóc mà theo như mình quan sát là người thợ này có chứng chỉ hành nghề và bằng cấp.Sau khi cắt xong cho mình người thợ có dùng dao cạo cạo mặt,cạo gáy cho mình .Về nhà mình thấy ran rát phía sau gáy mình soi gương và hỏi em gái có thấy vết xước hay vết chảy máu nào không thì nó nói là không chỉ thấy hơi đỏ đỏ thôi.Mình lại thấy lo lắng về việc mình đi cắt tóc nó làm ảnh hưởng tới mình vì mình sợ người thợ cắt tóc quên thay dao cạo cho mình ( theo như thời gian trước đấy tiệm cắt tóc của anh này không có khách và trời lại mưa nữa ) .Trong tâm trạng chờ đợi 3 tháng để kiểm tra kết quả mà sau lần ORal Sex by finger của mình cùng với 1 cô bạn đồng nghiệp.Mới đây thời gian 3 tháng đã đủ và mình đi làm xét nghiệm và kết quả cũng là ÂM.Thời gian từ hôm cắt tóc đến hôm đủ 3 tháng là 18 ngày.Mình mong sự giúp đỡ từ mọi người...help me.</font></p>
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
Bạn ko phải lo lắng jì cả.Người thợ đó có chứng chỉ hành nghề nên sẽ ko có sai lầm đâu. bạn ko có nguy cơ vì bạn ko bị chảy máu mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
thực sự mình không biết phải thế nào nữa mọi người ơi.hôm nay mình đi lấy dáy tai mà cũng thấy ghê ghê nữa,mặc dù mình nhìn thấy bộ đồ nghề không dính bẩn.trời ơi mình thật là yếu kém.......... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Lo lắng thừa quá đấy bạn ah.  Bạn hình như bị căn bệnh ám ảnh về HIV rồi đấy. Tốt nhất là đừng có suy nghĩ nhiều quá  | Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
Thoi gian khong biet khi nao la du cho tat ca chung ta trong cai dien dan nay ca,dung thoi chi co xet nghiem moi tim ra duoc ket qua chinh xac nhat. Trong nhip song hoi ha nay chung ta dang dan dan lac vao mot the gioi hoan toan xa la va khong co loi thoat,chung ta dang dan de cho cai duoc goi la luong tam chung ta phan xet hay xet xu chung ta.Chi vi ai do trong chung ta ma chang ham vui ham cai nay cai kia,de roi chung ta lai so hai chung ta lai khong cho chung ta mot con duong thoat than. Trong cac ban co nguoi may man co nguoi con phai cho doi thoi gian de di lam xet nghiem.Minh da trai qua 3 thang va roi ket qua xet nghiem cua minh that su la tuyet voi,nhung sau do voi ly do don gian nhu an nhan ma minh lai bi chinh cai thang nguoi cua minh hanh ha,minh di cat toc lay ray tai hoi bi dau roi thay ran rat phia sau gay the roi minh lai nhu the nay day.Thu hoi chung ta co ich gi khong?chung ta phai lam sao? Co ai biet no la the nao thi cho moi nguoi duoc biet va cho minh hay voi nhe,
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
Minh suy sup tinh than qua moi nguoi oi,minh khong biet phai lam sao nua....giup minh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Bạn đang bị mắc chứng lo lắng ảo tưởng đó... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
co ai do noi cho minh cach thoat khoi tinh trang nay khong .minh khong the nao tim ra duoc mot cach nao de vuot qua no ca,co ai noi khong vay
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
pa này rãnh hẽ !!!lo thì cũng lo vừa thui chớ......... hix mình đã nhát lên forum còn thấy mấy pa nhát còn hơn mình  cái này gọi là " nhát của những thằng nhát"  | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
tui cung nhat lam cac ban oi, xn 14 rtuan am tinh ma dem nao cung ngu 0 dc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Nói thiệt danghothoang đừng giận nha, bạn ko hề có H , mà đang mắc bệnh hoang tưởng đó. Và nó dẫn bạn đến 1 hậu quả là...nghiện XN... | Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
 ... Cái câu nghiện xn nghe hay ghê. Xn xong rùi thể nào cũng thấy nhớ rồi lại xn tiếp. Xn cho tới khi sắp gặp các tiền bối mới biết đời mình tốn nhiều xiền wa'...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
the co ai co cach nao giup moi nguoi giai toa tam ly nay khong vay. that su khong ai trong dien dan nay tim ra cach nao tot nhat de vuot qua duoc .giup di nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
Thường thì sau khi bị chấn động nặng nề về tâm lý, chúng ta cần có một bác sĩ tâm lý để giúp chúng ta vượt qua và hoà nhập vào cuộc sống bình thường trở lại, nhưng vì Việt Nam còn nghèo nên ít có bác sĩ tâm lý và thật tình mình cũng không đủ tiền để thuê, nên phần lớn chúng ta phải tự vượt qua sự sợ hãi của chính bản thân mình mà thôi. Nếu bạn có bạn thân hoặc anh em bạn cũng có thể chia sẽ sự sợ hãi trong lòng mình. Nói thật ai cũng sợ hết, nhưng mình cũng phải tự kiềm chế và vượt qua thôi, trong sinh hoạt cẩn thận một chút là được rồi, nên tránh những gì làm cho mình sợ chẳng hạn đừng gáy tai nữa, ở nhà tự gáy được rồi, khi hớt tóc đề nghị anh thợ thay lưỡi lam mới là ok, còn mấy chuyện khác thì phó mặc cho ông trời đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2008(UTC) Bài viết: 1
|
hôm 19/8/08 mình có đi cắt tóc ngoài tiệm,trong khi cạo thợ đã vô tình làm sứt da và chảy 1 ít máu(vết sứt nhỏ như bị xước).mặc dù đã nghe rõ thợ chính bảo thợ phụ thay dao rồi(nhưng ko nhìn thấy) mình vẫn rất lo lắng và cho rằng mình có nguy cơ bị nhiễm hiv do mấy hôm nay (26,27,28) thấy có những triệu chứng của người bị nhiễm hiv giai đoạn đầu :người mệt mỏi,đầu hơi đau,họng cũng rát rát.nhưng hi vọng bị như thế là do hôm 24 và 26/8/08 mình có đi ra ngoài gặp bão,mưa ướt hết người,và hơi lạnh.hic hic ko biết như vậy có bị làm sao ko ,mình mới 18t vừa đỗ đại học chuẩn bị lên trường,nếu biết bị hiv thì chắc chết luôn thôi.mong nhận đc những lời chia sẻ và giải đáp của mọi người.cảm ơn rất nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
 bạn ko có nguy cơ trong trường hợp này, thân  | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
yên tâm đi ông bạn!!kô sao đâu
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
1/bạn này,con dao cạo đó bây giờ tất cả đều dùng hàng Trung Quốc hết,rẻ bèo !!!  2/loại dao TQ này không dùng được 2 lần,chỉ sau 1 lần cạo là nó cùn ngay,do đó mấy chú thợ cạo có muốn tiết kiệm cũng không đựoc !!! 3/nếu giả sử họ quên không thay dao,thì với dao đã dùng 1 lần thì cạo sẽ biết ngay,không bao giờ bén và cảm giác cồm cộm ngay !!! KL: an tâm mà nhập trường đi,nhớ nếu nhà khó khăn thì làm cái vay ngân hàng mà vài người cũng chả khó khăn gì cũng vay ầm ầm, "ăn tiêu đã,ra trường bó mẹ giả"  kakak... | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|