Chào mọi người,
Hy vọng mọi người điều đang khỏe và đang có nhiều mục tiêu để hướng đến,
Riêng mình đang cố gắng kiếm sống và chăm lo sức khỏe, cũng tạm quên đi mọi "hoang mang" như buổi đầu.
Mình đang sống và làm việc tại HCM, làm việc thì cùng đồng nghiệp và sống thì 1 mình. Mình đã "phát hiện" khi chuẩn bị cho mối quan hệ mà mình nghĩ nó sẽ lâu dài, nhưng rồi đó là điều không thể và bất công với người ta, người trái dấu. Nên bây giờ, mình vẫn 1 mình bước tiếp.
Cũng rất lâu rồi thèm lại cảm giác có đôi, chia sẻ mọi điều và không che đậy những góc khuất. Đối với những người đồng tính như tụi mình thì ngoài góc khuất giới tính, còn góc khuất tình trạng sức khỏe, nên dường như quá nhiều điều không thể nói cho hết với một ai đó. Chỉ mong bây giờ có ai đó làm mọi thứ đồng điệu, cho bớt muộn phiền.
Bản thân tự nhận là người khá phức tạp, và thích những bạn dí dỏm, có khả năng "nghe" và "nói" đúng nghĩa.
Đặc điểm: mình là Bottom, U40, ...
[Kỷ niệm bài viết 100 - 5 năm]
Sửa bởi người viết 14/02/2022 lúc 11:38:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ