  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
sau 112 ngày sống trong đau khổ dằn vặt .......<br />Hôm nay 8h sáng em lên viện Đống Đa , nhưng quá đông người em lại quay về vì sợ mọi người cười và biết mình có H<br />Lấy hết dũng cảm 14h em lại lên viện Đông Đa . Nhưng sự sợ hãi bao trùm trong em ....Em lại quay về. <br />Đang về em quyết tâm sang đến 50C Hàng Bài ...rồi lại về<br />16h30 Em quay lại viên Đống Đa và lấy hết dũng cảm vào phòng....Nói chung khoảng thời gian 30 phút ấy em không thể tả được.<br />17 h Em cầm tờ kết quả mà chân không bước được vì rất run...<br />EM ÂM TÍNH.<br />trời ạ... bây giờ em vẫn chưa hoàn hồn .<br /><br />Có lẽ ngày mai em phải đi XN lũ hạch xem có phải ung thư không.....<br /><br />Dù sao các anh ơi hãy chia sẻ với em đi. EM cảm ơn tất cả mọi người , cảm ơn anh Huy anh Say 1 ly .....cảm ơn , cảm ơn.......................<br /> |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2006(UTC) Bài viết: 36
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Cầu mong mọi sự tốt lành cho bạn. Hãy sống vui, sống khoẻ, sống có ích!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hãy sống thật ý nghĩa từ giờ trở đi. Good luck! Have fun!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Chúc mừng toiratsobiHIV nhé. Lần sau đừng rơi vào tình trạng như thế nữa nhé   Nhớ quay lại diễn đàn báo tin mừng vào đợt khám bệnh về lũ hạch nhé  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Cuối cùng thêm 1 người thoát khỏi căn bệnh HIV type 3, chúc mừng bạn!!!!Nhớ trả tiền cho say 1 ly về vụ cá cược nhá |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Sáng nay em đã đi khám . Bác sỹ cho làm một loạt các XN, chiếu chụp , điện tim, siêu âm...Tất cả đều bình thường. Bác sỹ nói " Cậu không bị bệnh gì cả , đừng nói là ung thư".Vậy là đã ổn chưa? Nhưng cơ thể em vẫn đau. Em cũng không hiểu sao lại đau thế cả ???? Buổi xé ngiệm H hôm qua có ghi :"Anti HIV -determine 1/2. âm tính" Xét nghiệm sau 80 ngày ngưng PEP. Kết quả này đã yên tâm chưa?? Em vẫn rất lo ... |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Liệu có bao giờ có kết quả nhầm không nhỉ ? Em lo lắm nhưng chắc sau ngày hôm qua , em thật sự rất rất sợ xét nghiêm H lại 1 lần nũa. Mong mọi người trong Forum tiếp tục chia sẻ với em. |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC) Bài viết: 34
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Gửi Toidangratsohiv! Xin chúc mừng bạn đã thoát nan. Kết quả XN của bạn chắc chắn làm cho rất nhiều người vui mừng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
chúc mừng bạn nhé.Bạn ko sao rồi. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
110 ngày kể từ khi ngừng thuốc còn sợ gì nữa. Nói chung là bị stress nặng rồi. Bỏ nó ra khỏi đầu đi, khi cơ thể bớt nặng nề thì sẽ khỏi bệnh thôi.   |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Trích dẫn bài viết của SDM193 đã viết:110 ngày kể từ khi ngừng thuốc còn sợ gì nữa. Nói chung là bị stress nặng rồi. Bỏ nó ra khỏi đầu đi, khi cơ thể bớt nặng nề thì sẽ khỏi bệnh thôi.   Do sụ nhầm lẫn , thực tế là em XN sau 80 ngày ngưng thuốc. Em khá lo, và thục lòng sợ đi XN lại .Mong được sụ tư vấn của các anh về kết quả XN |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
 ... Quên nó đi. Bạn bình an vô sự rồi. Còn kết quả xn như vậy là chính xác rồi. Bạn càng nghĩ nhiều càng bị ám ảnh. Hãy tập trung vào công việc và học tập, còn chuyện H thì cho nó vào dĩ vãng, như điều gì đó ko hay mà mình từng trải qua. Chỉ nên nhớ để tránh chứ đừng quá bị ám ảnh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
 Trích dẫn bài viết của toidangratsobihiv đã viết:Trích dẫn bài viết của SDM193 đã viết:110 ngày kể từ khi ngừng thuốc còn sợ gì nữa. Nói chung là bị stress nặng rồi. Bỏ nó ra khỏi đầu đi, khi cơ thể bớt nặng nề thì sẽ khỏi bệnh thôi.   Do sụ nhầm lẫn , thực tế là em XN sau 80 ngày ngưng thuốc. Em khá lo, và thục lòng sợ đi XN lại .Mong được sụ tư vấn của các anh về kết quả XN Không nên lo lắng nữa, ngưng thuốc khoảng 1 tháng là có thể xét nghiệm được rồi chứ đừng nói đến 80 ngày là gần 3 tháng. Mà thằng em cũng biết là nguy cơ của mình ko cao mà. Nhất là đã dùng thêm Pep nữa. Nói chung vút nó ra khỏi đầu đi, Lũ hạch sẽ tự nhiên biến mất  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Hi,
MR HIV(-),
Keep moving on with your life!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Em không dịch được đâu.? em kép khoản tiếng anh này lắm.. Có phải là "hãy giữ lại cuộc sống của bạn" à ? Ai dịch cho em với. sau 80 ngày ngưng PEP liệu kết quả đã yên tâm 100% chưa ? sao không thấy anh Say một ly đâu nhỉ ? Anh đã quên vụ cá cược với em rồi à ? Liệu đã yên tâm 100% chưa? .............??? Em sợ đi XN lắm rồi. |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
khốn khổ cái thằng em, không yên tâm thì đi xét nghiệm làm gì. Không bị HIV rồi yên tâm đi   |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của huy_SKIDROW đã viết: Hi,
MR HIV(-),
Keep moving on with your life!
keep +V_ing=continue=tiếp tục >>>tiêp tục cuôc sống của bạn |
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Ta dài wá  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-07-2007(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: TP.HCM
|
Âm tính thì sống được 50 năm nữa, con Dương tính (có nghĩa là dấu +) thì sống được ( 50 + 10 ) năm nữa.( Định lý bất tử )....!...Nói tóm lại là ok...!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toidangratsobihiv đã viết: Em không dịch được đâu.? em kép khoản tiếng anh này lắm.. Có phải là "hãy giữ lại cuộc sống của bạn" à ? Ai dịch cho em với. sau 80 ngày ngưng PEP liệu kết quả đã yên tâm 100% chưa ? sao không thấy anh Say một ly đâu nhỉ ? Anh đã quên vụ cá cược với em rồi à ? Liệu đã yên tâm 100% chưa? .............??? Em sợ đi XN lắm rồi. G ửi toidangratsobihiv Th ực sự anh không bất ngờ về kết quả của chú nên không có gì để nói lời chúc mừng cả! Kết quả 80 ngày sau khi ngừng xài PEP đã là chắc chắn rồi' Hoa Kỳ khuyến cáo là 90 ngày sau khi ng ừng xài PEP; Còn Châu Âu là 84 ngày Chú thiếu có 4 ngày cũng không sao cả vì th ực sự 42 ngày sau khi ngừng xài PEP đã là 99.99% rồi; Sẽ nói chuyện v ới chú sau bây giờ anh bận rồi còn về vụ cá c ýợc thì chuyển tiền cho anh theo địa chỉ dýới đây và sau khi chuyển tiền thì post giấy uỷ nhiệm chi lên diễn đàn để anh em được biết nhé Tên tài khoản: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Số tài khoản tiền Việt: 001.0.00.0000355 Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Số tiền 500.000 (bao gồm cả phí chuyển tiền) Ng ýời gửi: Say Một Ly |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.