Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 23/08/2004 lúc 05:37:38(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Em ơi ! Thế là chúng ta ... chia tay nhau cũng được gần 3 năm rồi nhỉ, và cũng với ba năm đó em đã có hai người bạn trai mới. Anh cẫn thế, anh vẫn mong em quay về với anh, trong con tim anh thì nó mong muốn điều này, nhưng khi đối diện thì anh&nbsp;làm hòan toàn ngược lại.<br />&nbsp; Anh vẫn còn nhớ, nhớ nhưng buổi tối được chở em đi dạo trên chiếc xe đạp, chở em đi ăn... ôi vui vẻ và hạnh phúc thế. Giờ ngồi đây, nhẫm nghĩ anh lại thèm, lại thèm chở em trên chiếc xe đạp lóc cóc ngày nào. Giờ đây anh có nhiều thứ, nhưng anh mất đi em, một thứ mà đến mãi cuộc đời này anh vẫn phải tiếc nuối.<br /><br /><br />Giờ đây ! Ngẫm lại, tại soa tôi và chia tay ??? Một câu hỏi?? Mà tôi vẫn chưa thể hiểu được.
Quảng cáo
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#2 Đã gửi : 25/08/2004 lúc 03:38:11(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Ui ! Từ trước đến giờ chỉ thấy con gái nói có là không sao bi giờ lại thấy con trai cũng thế nhỉ ? Heo1980 ui chẳng biết tại sao bạn chia tay với người con gái ấy nhưng MECNM nghĩ đối với người con gái đó Heo1980 có một tình cảm rất sâu sắc. Vậy thì đừng ngồi đó mà tiếc nuối nữa. Nếu tình cảm trong Heo còn nguyên vẹn thì tại sao không thể vượt qua chính mình để nói với người con gái rằng : ANH VẪN YÊU EM ? ? ? MECNM nghĩ chắc cô gái ấy cũng vẫn còn yêu Heo đấy ( cái này là đoán mò thôi nha ). Dù thế nào cũng chúc Heo gặp  nhiều may mắn và luôn hạnh phúc.
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 25/08/2004 lúc 04:55:23(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Người con gái í chia tay với Heo đấy chứ. Tội nghiệp Heo wóa. Cố lên Heo nhé, chúng tôi luôn ủng hộ bạn.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline butchi  
#4 Đã gửi : 25/08/2004 lúc 06:32:14(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

Quen heo trước giờ, giờ mới biết đường tình duyên của heo cũng trắc trở dữ hén, híchíc, thương heo ghê
Offline heo1980  
#5 Đã gửi : 26/08/2004 lúc 05:32:20(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn sự an ủi của mọi người ! Thực ra mình là người có lỗi mà.
 Anh biết, anh là kẻ phá và ngang bướng trong chuyện tình cảm, nhưng tại sao anh làm như thế, em có hiểu cho anh là từ torng sâu thẳm anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, anh mới phải làm như thế.
 Gặp em đi với người yêu mới, anh biết sao vẫn cười và cười, chứ anh nào biết làm gì hơn khi em không còn là của anh, mà đã là của người khác.
 Chính vì những suy nghĩ điên cuồng và mù quáng của anh, đã đưa em đi xa anh. Giờ nah chỉ biết trách, trách chính bản thân mình. Mong rằng em tìm được một người yêu em hơn anh yêu em, và có thể chăm sóc cho em, cô bé bướng bỉnh.
 Nhớ em qua đi.
Offline quakhu  
#6 Đã gửi : 30/08/2004 lúc 04:37:46(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Thì tại heo đèo bồng quá mà, hiii, đúng không ? Nói chứ tình yêu mà heo, phải có đau khổ chứ, chứ đâu phải tình yêu
Offline BonghoaTruongsinh  
#7 Đã gửi : 30/08/2004 lúc 04:38:26(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Cái chính là người ta đã có tuyên bố chính thức gì với Heo đâu. Tại Heo mơ mộng mị tưởng người ta có tình cảm đậm đà với mình (mình chinh phục được người ta hả ). Ai ngờ đâu rớt một cái bịch!!!!
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline heo1980  
#8 Đã gửi : 04/09/2004 lúc 10:41:06(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Sao lại không tuyên bố gì nhỉ? Vì tụi mình cũng đã có một thời gian bên nhau, tuy không dài lắm... Nhưng mọi việc nó đi theo một chiều hướng mà mình không muốn, nhung mình chíngh là nguyên nhân để nó đi theo hướng đó, giờ ngồi mà ngẫm nghĩ thôi, chứ không biết làm sao nữa.
Offline than_tinh_yeu  
#9 Đã gửi : 06/09/2004 lúc 08:39:44(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Heo ơi ! Đừng có mà si tình quá, kẻo chuyển sang lụy tình bây giờ đó, như thế không tốt tí nào đâu. Cái gì nó qua rồi hãy để nó đi qua, đừng níu kéo, kẻo mình lại trở thành kẻ lụy tình đó.
Offline BonghoaTruongsinh  
#10 Đã gửi : 07/09/2004 lúc 05:24:15(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay. Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline heo1980  
#11 Đã gửi : 08/09/2004 lúc 04:35:22(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn Bonghoatruongsinh nhiều, thật đúng với tâm trang của mình đi. Mình chỉ mong một điều hạnh phúc sẽ đến với cô ấy.
Offline hiv_soqua  
#12 Đã gửi : 09/09/2004 lúc 11:14:38(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

Tất cả tại mình thôi phải không heo, có chăng giờ heo trách chính bản thân mình, đã không giữ em, không giữ cô ấy bên mình. Đây là bài học đầu đời về tình yêu cho heo, mình mong heo sẽ sớm tìm được một tình yêu mới cho mình.

Offline heo1980  
#13 Đã gửi : 17/09/2004 lúc 06:48:26(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
  Giờ đây tự nhiên anh cảm thấy hối hận vô cùng, chẳng biết sao nữa. Anh suy nghĩ nhiều về em, về những kỉ niệm của chúng ta, về những lần được chở em trên chiếc xe đạp, dạo mưa, thật thú vị và... anh không thể náo quên. Anh vẫn cố tìm cảm giác dạo dưới mưa cùng người khác, nhưng sao nó không thể thay thế em trong lòng anh được biết làm sao nhỉ ?
 Giờ em đã xa anh, xa thật, dù anh đã cố gắng nhiều, cố gắng quên em đi nhưng... càng cố quên anh càng cố nhớ em. Nhớ em, cô bé những đức tính ương nghạnh và em có cái cá tính mà đâu phải cô gái nào cũng có được.
  Anh không biết có làm phiền em không, khi gửi những dòng này đến với em, nhưng lúc này, đang học bài và trời cũng đã khuya, anh thấy buồn và chán cho anh. Một kẻ chẳng ra gì, chẳng làm nên cái tich sự gì cả. Em hãy thông cảm và thấu hiểu cho anh, anh muốn vương lên, lên thật nhiều, muốn thành kẻ có đại vị trong xã hội, có thật nhiều tiền và có thể một ngày nào đó anh có thể tiếp tục đeo đuổi em và biết đâu em lại quay về với anh.
 Hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm đã qua của anh nhé ! Nhớ em quá !
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#14 Đã gửi : 17/09/2004 lúc 08:40:51(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Đừng bao giờ cố quên người ta khi lòng mình đang nhớ.Càng cố quên chỉ làm cho con tim ta rớm máu và những kỷ niệm lại ào ạt trở về.Hãy để thời gian xoa dịu vết đau tâm hồn và nếu có duyên tôi tin chắc rằng bạn sẽ còn gặp lại.Và biết đâu đấy bạn sẽ là người đàn ông cuối cùng của người con gái bạn yêu.Chúc bạn vui.
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline heo1980  
#15 Đã gửi : 21/09/2004 lúc 03:44:29(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn bạn, nhưng biết sao đây, ko quên cũng ko được, mình chỉ mong thời gian sẽ làm giảm bớt nỗi đau của con tim.
Offline than_tinh_yeu  
#16 Đã gửi : 25/09/2004 lúc 08:27:42(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Tình yêu có nhiều cái chúng ta không thể nói cũng như không thể đón trước được...Tôi cũng đã yêu nồng cháy, và yêu hết mình... nhưng giờ này chỉ còn lại mính tôi! Buồn lắm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.