  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2006(UTC) Bài viết: 38
|
saomấy bữa nay tôi buồn wá buồn vì không được online thường xuyên để lên dđ cứ đi làm về là lên dđ coi mọi người tám nếu kg thì buồn lắm. chỉ mong hết giờ về để tám thôi<br /> |
ngày xưa tay trong tay em noí sẽ không đổi thay giờ đam mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Đừng có than buồn và chán nữa bạn ơi , vì không than thì chúng ta ...cũng đủ chán rồi , hãy nói chuyện gì cho vui vẻ một chút đi nào , nếu không có chuyện gì thì ..qua nhà tui uống rượu cho khuây khoả đi . Vừa đi bản về có rượu cực ngon đấy nhé . nhưng chưa có bạn hiền ...vì mấy bạn nhậu bữa nay đi đâu hết rùi đó. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC) Bài viết: 38  Đến từ: thủ đô Thanks: 2 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
!!! tôi đang cố gắng bỏ rượu beer, nghe nhắc đến thèm quá ....! |
don't ever give up and never say die.... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Gửi vô Xì Gòn cho em với chị Q ơi, uống 1 mình xấu lém à nha >__<
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2006(UTC) Bài viết: 38
|
ăn một mình tức chết làm một mình cực thân bữa nay mưa wa không wa đuợc để bữa khác nhé gởi ems cho tui 1 xị để cùng lai rai online đi bạn.
|
ngày xưa tay trong tay em noí sẽ không đổi thay giờ đam mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
To nlh ! Dạo này có gì vui mà không thấy vào đây than buồn nữa nhỉ ? |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trời đất, phạt nlh về tội không quan tâm đến ...người khác nha .Tôi cho nick cả dd này rùi đó. Nhưng không sao, nói lại biết đâu lại có thêm ...nhiều bạn nhỉ Nick của tôi là: cuocdoibuon_u30. Sang đó nói chuyện cho đỡ buồn nhé. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC) Bài viết: 38  Đến từ: thủ đô Thanks: 2 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
haycolentoioi01 dũng cảm quá! đôi khi tôi cũng muốn chat và chia sẻ thông tin cùng ai đó trong dđ nay nhưng không dám cho YM....  |
don't ever give up and never say die.... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Cảm ơn bạn, vậy thì có gì để nói là ...dũng cảm đâu chứ. Tôi còn dám làm nhiều cái ...dũng cảm hơn nhiều . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Là cái gì vậy chị Q.  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Hỏi cũng phải nói ...nhỏ thôi chứ em, không có cả cái dd này biết rồi còn gì . Để khi nào em về chị nói cho nghe sau nhé . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:Nick của tôi là: cuocdoibuon_u30. Sang đó nói chuyện cho đỡ buồn nhé. Oé, Chị Q, vậy trước giờ em chat nick kia là chat dzý ai dzậy? |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC) Bài viết: 38  Đến từ: thủ đô Thanks: 2 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
ua? mọi người ở đây biết hết tên nhau nữa. thế vậy nn fải add nick để học những cái dũng cảm của mọi người thôi.  |
don't ever give up and never say die.... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
chị Q ơi, nhà rộng không bố trí cho em một chỗ ở đi. ở nhà bùn quá hà, đi lang thang thui. lên BK uống rượu vậy. lâu lắm rồi không uống với ai cả. có ai đi cùng không cả nhà mình ơi? lên phá nhà cho bà chị sợ luôn......... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Hê hê, cô em lâu lấm mới xuất hiện mà đã doạ chị nữa kìa, sợ quá sợ quá  . Không có chỗ ngủ thì ...ngủ sàn nhà cho tình củm chứ lo gì hả em   . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.