Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 15/08/2007 lúc 07:38:32(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Một bạn ký tên là FBS đã nhờ mình đăng hộ thông tin sau :<br /><br />Người gởi : fbs <p><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: Arial">BẠN KIỂM DUYỆT KỸ GIÚP TÔI, TÔI ĐỒNG Ý NHỮNG GÌ BẠN SẼ BIÊN TẬP<br />Đúng, chúng ta là những người chẳng may lại biết trước số phận của mình. Chúng ta chưa có được sự thông cảm ở cộng đồng. Lý do, thì như các bạn đã biết:<br />- Do con đường lây nhiễm.<br />- Do cách tuyên truyền, định hướng dư luận (Mà Báo chí có phần quan trọng).<br />Đến khi, các tổ chức nước ngoài cùng với tài trợ vào VN để cùng g/q vấn đề này thì mọi việc mới khác đi một chút trong cách nhìn nhận, tuyên truyền.... Tuy nhiên, không thể một sớm, một chiều mà thay đổi được các vấn đề trên, nhất là với bản chất người Việt mình.<br />Luật pháp cho chúng ta được quyền bí mật về bệnh tình của mình<br />Các tổ chức nhân đạo trên thế giới này cũng tìm cách để giúp đỡ chúng ta.<br />Các tôn giáo trên đất nước này cũng như trên thế giới đều mở rộng vòng tay<br />Nhưng, sự thực thì chúng ta chẳng được hưởng bất kể một điều gì hết ngoài những Pa nô, khẩu hiệu giăng đầy ngoài đường, ngoài những hình ảnh nhân ngày nọ ngày kia, ngoài những dòng chữ trên báo chí .... mà khi bắt gặp, lại khiến chúng ta đau buồn thêm.<br />Chúng ta muốn sống theo đúng nghĩa trong những ngày tháng còn lại của đời mình, chúng ta không muốn làm gánh nặng mà ngược lại, chúng ta&nbsp; cũng muốn lao động, cống hiến, làm tròn những bổn phận mà mỗi con người cần phải làm.<br />&nbsp;Sự tài trợ, giúp đỡ dành cho chúng ta ít ỏi biết nhường nào, quý giá biết nhường nào.Thế mà có rất nhiều kẻ bất lương đã làm giầu từ đó.<br />Chúng ta phải làm gì.<br />1/Khai báo tên tuổi để nhận thuốc từ Phường, Xã, Quận....<br />2/ Tự mày mò mua thuốc uống...<br />3/ Kệ nó tất cả.<br />4/ Cùng nhau ngồi lại, cùng nhau tìm một tiếng nói chung để đấu tranh mà cải thiện cuộc sống.<br />Ai cũng là CON NGƯỜI<br />winking Tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng nên dành những dòng tri ân cho các Y, Bác sĩ, hoặc là những người không có H mà đã đi cùng mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Với tôi thì đó là một lá thư gửi tới&nbsp; <a href="mailto:**********@yahoo.com">**********@yahoo.com</a>)<br />Cam ơn "Bong hoa truong sinh"<br /></span></font></p>
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Offline huy_skidrow  
#2 Đã gửi : 16/08/2007 lúc 05:52:26(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Em hổng có hỉu gì hết!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline DeltaForce  
#3 Đã gửi : 16/08/2007 lúc 08:55:07(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
Em hổng có hỉu gì hết!

Đề nghị bạn FSB gì đó giải thích thắc mắc.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.