  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
"Chẳng có chiếc lá bé nhỏ nào vàng đi rồi rụng xuống mà không có sự cộng tác âm thầm của toàn thân cây" (Khalil Gibran)
Mong rằng đại GĐ chúng ta luôn đoàn kết, cùng nhau đóng góp cùng DĐ phát triển hơn nhe'!!!
Cố gắn sống cho hiện tại là điều ta nên làm, sống vi kỷ về những qua' khứ chỉ làm ta thêm đau khổ, ước vọng ảo tưởng ở tương lai là 1 thứ mơ hồ. Hãy sống và làm việc tốt, hãy chấp nhận những gì ta đang có, bạn sẽ vui hơn và nhiệt tình hơn đúng ko nè !!!! ^_^ ... ^_^Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:06:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Tất nhiên ! Đó là điều mong muốn của tất cả chúng ta mà. Ai cũng mong muốn như thế, và biết đâu từ diễn đàn này sẽ nảy sinh nhiều tình yêu mới đó. Chúc mọi người vui vẻ !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
BonghoaTruongsinh mong là mỗi ngày lại có thêm nhiều người bạn mới. Nhưng không mong là sẽ nảy sinh nhiều tình yêu mới, đối với BonghoaTruongsinh thôi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Hee ! Heo thì đang mong và chờ một tình yêu mới bắt đầu với mình đây, mong mọi người hãy cùng nhau đóng góp cho diễn đàn chúng ta ngày càng phát triền hơn nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Mong sao trên 400 nick name của diễn đàn cùng giao lưu với nhau và ít nhất 50% số này online mỗi ngày thì Heo1980 và BonghoaTruongsinh không phải độc thoại nữa. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC) Bài viết: 11
|
Sao lại độc thoại được, mình gần như hôm nào cũng online ma`. Cho mình góp vui với nhe' 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Neu_con_co_ngay_mai thấy có lạ không. Đôi khi người ta không sợ thú dữ, không sợ ma quái, không sợ kẻ ác lẫn người xấu nhưng người ta vẫn sợ cảm giác cô đơn. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Ngày nào mà Bibi chả online, thì công nhận cũng buồn thiệt khi dạo này ít người online, bài vở trở nên khan hiếm. Ấy anh BHTS, anh bảo anh độc thoại đấy uh? Em thấy em có mấy lần nhắn cho anh, có thấy anh trả lời tra vốn gì đâu.Thiệt tình quê hết sức,huhuhuhu. Buồn ghê nơi vậy đó. |
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Ậy. Anh có nhận được tin nhắn của em đâu. Thôi, em nhắn lại đi hén. Hu.. hu.. không biết không có tội. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Mấy hôm nay trờii cứ mưa hoài, buồn muốn chít...CT nghĩ tại trời mưa nên mọi người ở nhà ngủ hết rùi..không thấy ai online cả. Buồn ghê! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 29
|
Mọi người trong Dd dành cho những những tình cảm thật đặc biệt, đến nỗi SMILE muốn ghen tị lên được! Đôi lúc lại chạnh lòng, thấy mình ngơ ngác như một người ở phía bên ngoài, ngẩn ngơ ngắm những mảnh pha lê cất giấu trong một khung kính trong suốt , nhìn thì đẹp đấy, mà không thể đến gần hơn... Hờn giận chút thôi, không buồn đâu, vì ở đây, mình vẫn có thể thủ thỉ, có thể " độc ẩm " , dẫu chỉ với chính mình...mà không ngần ngại, không sợ cái nhìn suy xét, độc đoán và hà khắc... Vì ở đây, đôi khi mình được bộc lộ cái tôi, được sống những phút lắng dịu lại mình...
Gởi tới DD lời cảm ơn của một người- ngoài- không- xa- lạ... |
Em gọi lại nụ cười thủơ ấy Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay .................................................. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
|
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Thanks Dien, CT cảm ơn lời động viên của em. Chúc em 1 đêm Trung Thu thật vui, thật hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Happy..happy..and happy!!!!!! |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.