Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Forever_n_One  
#1 Đã gửi : 01/10/2004 lúc 06:50:27(UTC)
Forever_n_One

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2004(UTC)
Bài viết: 54

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Những giá trị đạo đức ?</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Vợ mất. Trong ngày tang vợ, ông ta khóc lóc tưởng chừng như muốn chết ngất. Con ông ta, đứa con vốn đã căm thù ông, xem ông như là nguyên nhân nỗi khổ của mẹ nó_ nhìn ông lạnh lùng, thương hại. Chẳng ai làm cho ông ta bình tĩnh hay tỉnh lại được, nó tiến lại gần ông và tát hai cái mong sao ông tỉnh lại mà lo việc ma chay. Hạ huyệt, khi ra về, ông chết ngất ôm lấy mộ vợ, nhất quyết không chịu rời mộ. Họ hàng phải dìu ông ra về. Ông ta khóc lóc như vậy một thời gian, ai cũng bảo chẳng ai yêu vợ như ông ta. Ông ta cũng thề rằng không bao giờ đi bước nữa, không ai bằng vợ ông ta để ông ta lấy, ông ta sẽ ở vậy suốt đời để nuôi con. Đứa thứ hai vẫn vậy, lạnh lùng trước nỗi đau khổ của ông ta, nó không tin vào tình yêu của ông ta giành cho vợ. Sau một năm, sau bao lần ông ta quả quyết không bao giờ có việc lấy vợ, yêu vợ và không muốn lấy ai nữa. Con ông ta bắt đầu cố gắng nhìn ông với con mắt khác. Nó bắt đầu thương cảm cho ông, bởi hình bóng đau khổ suốt ngày ôm ảnh vợ, nghe những bản nhạc mà vợ ông ta thích, hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa…Nó bắt đầu nhìn nhận ông như một người bố. Ba năm sau ngày vợ ông ta mất, việc lấy vợ lại được khơi lại. Họ hàng vun vào…và việc lấy vợ bắt đầu nằm trong tâm trí ông ta. Đứa con cả phản đối, không cho ông ta lấy vợ…không rõ lý do phản đối của nó. Đứa thứ hai, nó thương ông, nó không muốn ông khổ lúc về già, hai đứa con gái không thể chăm sóc ông bằng một người vợ. Nó cũng muốn vun vào cho ông. Vài người phụ nữ đến, nhưng ông đều không ưng ý. Người em dâu, giới thiệu cho ông cô bạn…kém ông 20 tuổi và chỉ hơn đứa con cả của ông 10 tuổi. Có thể tuổi tác không quan trọng. Đứa con cả phản đối không được, nó đứng ngoài cuộc mọi chuyện. Đứa con thứ hai, dù vốn xem việc vợ mất rồi người đàn ông đi bước nữa chứng tỏ tình yêu đó không thật giá trị, nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng muốn nghĩ đến việc đó. Nó gắng hết sức để vun vào cho ông ta. Vài chuyện xích mích xảy ra, nó phát hiện ra rằng, cô ta không phải là một phụ nữ có tư cách. Ông ta cũng biết điều đó. Nhưng ông ta lại không thể dứt ra được khỏi người phụ nữ ấy. Chỉ bởi lý do : cô ta đẹp và có nét gì đó giống với vợ cũ. Vài chuyện rắc rối xảy ra. Một ngày về nhà. Ông ta lại lôi rượu ra uống như mọi khi, nhưng lần này ông ta uống trong bóng tối. Con ông ta hỏi, và nó hiểu rằng, người phụ nữ ấy đã phản bội ông ta. Dù giận ông ta vô cùng, nó an ủi và định rằng sẽ phải nói chuyện với người phụ nữ ấy. Còn ông, gọi điên thở than với người em dâu rằng không thể sống nổi nếu thiếu người phụ nữ ấy, rằng ông ta muốn chết, ông ta muốn tự tử. Vài ngày sau, ông lại đi gặp người phụ nữ ấy nhưng chẳng níu kéo được gì. <span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR">Về nhà. Ông ta bảo với đứa con rằng có phải nó nói hỗn xược với cô ta không&nbsp;? Và rằng tại nó mà giờ cô ta không muốn nhìn mặt ông nữa. Nó sững sờ, vì người đang đứng trước mặt nó_bố nó_ người mà nó vốn căm thù trước đây, người mà nó thương cảm và thay đổi cách suy nghĩ giờ lại đổ một gáo nước lạnh vào mặt nó chỉ vì một người đàn bà không có đủ tư cách, không xứng đáng để nó nhìn mặt, phải kìm lòng để nói chuyện lịch sự với cô ta…mà giờ chỉ vì người đàn bà đó mà bố nó …Nó không giải thích, im lặng. Nó bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Rồi ông ta, nói với nó rằng, dù thế nào ông ta cũng phải lấy bằng được người phụ nữ đó, dù cô ta có thế nào, nhưng cô ta đẹp và ông chỉ muốn lấy người đẹp như thế. Nó bàng hoàng, nó nghẹn thở khi nghe thấy những lời đó từ miệng một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Nó chết lặng khi ông ta nói Mẹ nó ích kỷ, đã không để cho ông ta lấy được ai, chỉ muốn ông ta ở vậy suốt đời. Nếu người đó không phải là bố nó thì nó muốn tát cho ông ta cho hả giận, sao ông ta có thể nói về mẹ nó như thế, khi mà cái chết của mẹ nó chỉ vì không muốn ai trong gia đình phải khổ thêm nữa, chỉ vì với ý nghĩ đó thôi mà mẹ nó đã mất sớm. Còn ông ta thì sao&nbsp;? Vì một người đàn bà lăng nhăng, nhưng đẹp mà nói vợ nói con như vậy. Nó không nghĩ được gì. Hằng ngày, ngồi ở nhà, nó nghe ông ta tán phét với hàng xóm. Về chuyện lấy vợ, rồi sinh con, con trai, con gái. Rằng nếu lấy được ai đẹp như người đàn bà ấy, thì 6 tháng sau chết cũng toại nguyện. Đột nhiên, nó nghe thấy ai đó nói cô ta có thai, và không biết cái thai đó là của ông ta hay của người tình của cô ta. Chẳng rõ thực hư, nó chẳng quan tâm nữa. Một lần nữa, nó lại không có bố. Nó chẳng còn căm thù nữa, nó mất hết cảm giác với người mà nó vẫn gọi là bố. Chỉ là người sống chung với nó dưới một mái nhà mà thôi. Nó cũng tự hỏi, đó có phải là điều nó thật sự muốn không&nbsp;? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></span></p>
Quảng cáo
Offline dien180  
#2 Đã gửi : 02/10/2004 lúc 08:26:40(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

  Việc có vợ, có chồng là quyền và nhu cầu tất yếu của mỗi người...có thể không là người trong cuộc nên không thể hiểu hết được suy nghĩ của người trong cuộc đâu ...!!!

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.