 |
Một bệnh nhân AIDS được chăm sóc tại ngôi chùa ở tỉnh Loburi
|
Từ Bangkok đi ngược về phía Bắc khoảng 150 km, chúng tôi tới một ngôi chùa được lập bởi nhà sư Udom Pracxathon, tại tỉnh Loburi.
CHÙA TỪ THIỆN
Ngôi chùa này là nơi đầu tiên nhận chăm sóc miễn phí cho người bị HIV – AIDS ở Thái Lan, thành lập cách đây 15 năm.
Vị sư trụ trì chùa cho biết ngôi chùa đang cưu mang hơn 2000 người bị HIV-AIDS, trong đó có khoảng 1500 trẻ em vô gia cư. Hầu hết trong số chúng là cha mẹ đã chết vì AIDS.
Tất cả các sinh hoạt phí từ ăn mặc, thuốc men và dịch vụ chăm sóc đều dựa vào nguồn từ thiện của chùa, không được hỗ trợ từ phía Chính phủ Thailand.
Theo vị sư trụ trì chùa này thì cả nước Thái Lan có 24 ngôi chùa có nhận chăm sóc người bị căn bệnh thế kỷ này.
Trên đường đến thăm ngôi chùa, chúng tôi hơi e ngại vì không thể hình dung được một ngôi chùa trở thành nơi cư trú của hàng ngàn người bệnh nan y. Nhưng khi đến chùa, những điều chúng tôi chứng kiến lại hoàn toàn ngược lại. Ngôi chùa khá yên tĩnh, sạch sẽ và tuyệt nhiên không có gì chứng tỏ nơi đây đang bị ô nhiễm.
Kể cả trong khu điều trị dành cho những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối cũng vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
NHÂN VIÊN Y TẾ TÌNH NGUYỆN
Thoạt đầu, chúng tôi còn ngần ngại, không dám đi vào trong khu điều trị, mà chỉ đi vòng phía sau. Chúng tôi nhìn thấy có một chồng các quan tài được xếp sẵn ngay phía sau khu điều trị.
Sau khi dạo một vòng khu nhà ở dành cho người bị nhiễm HIV, chúng tôi đề nghị người hướng dẫn được vào phía trong khu điều trị dành cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.
Tất cả đều yên tĩnh, sạch sẽ, gọn gàng. Chúng tôi nhìn thấy một nhân viên y tế đang cặp nhiệt độ cho các bệnh nhân. Gọi là người bệnh vì họ vẫn còn cử động nhẹ, chứ thực ra là những bộ xương thì đúng hơn. Những bộ xương được bao bọc bằng da. Vilaiwan, nhân viên y tế đang chăm sóc cho 34 bệnh nhân giai đoạn cuối cho biết, cô đã làm việc trong khu này 7 năm. Khi được hỏi vì sao lại làm việc ở đây, cô nói rằng vì cô cảm thấy muốn giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh éo le. Bản thân cô đã nhận học bổng chương trình cao đẳng y tế, đổi lại cô phải phục vụ 3 năm ở các trung tâm HIV-AIDS, nhưng sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ, Vilaiwan đã tình nguyện tiếp tục làm việc ở khu điều trị này. Cô cho biết, bạn trai của cô rất thông cảm với việc làm của cô.
Vị sư trụ trì ngôi chùa cho biết, trong ngôi chùa có tất cả 600 bệnh nhân, hơn 20 nhân viên y tế, trong đó có 1 bác sĩ, họ làm việc hoàn toàn tự nguyện.
HIV – AIDS “TỰ DO PHÁT TRIỂN”!
Chúng tôi để ý một người đang nằm trên chiếc giường gần với lối đi sang nhà cầu nguyện. Vilaiwan nói rằng, đó là một phụ nữ 35 tuổi, làm nghề mại dâm, đến từ vùng biên giới giữa Thái lan và Campuchia. Chúng tôi nhìn kỹ, giữa khuôn mặt hốc hác, hố mắt vẫn còn lưu lại một gương mặt đẹp và buồn. Người phụ nữ thều thào một câu gì đó với Vilaiwan. Vilaiwan giải thích với chúng tôi rằng cô ấy muốn tắm, lần tắm cuối cùng trong đời.
Cách khu điều khị một khoảng chừng dăm chục mét là những dãy nhà dành cho những bệnh nhân bị HIV giai đoạn đầu đang khỏe mạnh. Chúng tôi trò chuyện với người phụ nữ 29 tuổi, có vẻ mặt rất phúc hậu, tên là Petaly Putpon.
Trông cô ấy chẳng có gì là người bị bệnh, thậm chí có vẻ như là một người rất mạnh khỏe. Cách đây một năm, Putpon bị bệnh gan, đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì tình cờ biết được mình bị HIV. Putpon nói rằng chồng cô là một hộ lý, do ăn chơi trụy lạc nên đã nhiễm HIV, và cô đã bị lây HIV từ chồng. Putpon vào chùa để sống nốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.
Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, 20 năm trước đây, khoảng 90% trường hợp truyền HIV ở Thái Lan là giữa đối tượng mua và bán dâm. Hiện nay, một nửa trường hợp nhiễm HIV là ở những người vợ có chồng đi quan hệ tình dục với gái mại dâm.
Tự nhiên chúng tôi liên tưởng đến những phố xá phồn hoa, những cuộc ăn chơi thâu đêm, những vũ trường quán ba, những show diễn lấy thể xác làm trò vui cho thiên hạ… là những nguyên nhân chính kết liễu những cuộc đời lầm lỡ, những cuộc đời oan trái.
Trong số 34 bệnh nhân trong phòng điều trị mà chúng tôi đến thăm, khoảng 50% trong số họ nhiễm bệnh không phải do lỗi của mình.
Hiện nay, Thái Lan có khoảng 1 triệu người bị nhiễm HIV-AIDS, trong đó có khoảng 300.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Điều đáng nói là có 60% số người nhiễm bệnh tuổi từ 20-35 , có 20% có độ tuổi dưới 20.
Sau khi đạt được thành quả trong việc phòng, chống AIDS vào những năm 1990, Chính phủ Thái Lan đã giảm bớt chi tiêu cho hoạt động phòng ngừa.
Bài, ảnh: Minh Lý
|