Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buonbuon  
#1 Đã gửi : 29/08/2007 lúc 05:44:29(UTC)
buonbuon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2007(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tui đã từng oralsex đã từng quan hệ tình dục có bao cao su đã từng rất lo lắng.Nhưng khi nghe những thông tin mà các bác lấy từ những tổ chức uy tín  thì tôi đã bình tĩnh lại và không còn lo lắng nữa.Mong mọi người sớm vượt qua ám ảnh về con virut hiv  nếu không thì sẽ bị nhiễm virut hiv 3 đấy.





(ai sống rồi cũng sẽ phải chết,nhưng chẳng mấy ai thật sự sống)
Ai sống rồi cũng có lúc phải chết ,nhưng chẳng mấy ai thật sự sống
Quảng cáo
Offline desperados  
#2 Đã gửi : 29/08/2007 lúc 08:11:42(UTC)
desperados

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2007(UTC)
Bài viết: 18

Chúc mừng bác cuối cùng cũng đã chịu thấy ánh sáng ở cuối đường hầm
Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.