  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 6
|
Xin chào dd ! Em là thành viên mới của diễn đàn. Em rất mong được sự chỉ dạy tận tình của các Anh để cho em qua nổi khổ tâm mà em đang mắc phải. Chuyện là thế này: Em đã lỡ quan hệ tình dục ko an toàn vào năm 2001 đến nay đã được 6 năm , và em cũng ko để ý đến sự khác thường của cơ thể cả. Cho đến tháng 03/2007 thì đột nhiên em bị bệnh rất là dữ dội và đau nhứt tận trong xương khớp các cánh tay và chân , làm cho bị biến dạng ko còn như trước. Em bị chóng mặt đau đầu rất dữ dội. Em chịu ko nổi và nghỉ chắc mình đã bị phát bệnh H rồi . Em suy nghỉ rất là đắn đo và cuối cùng em quyết định đi XN ở Bệnh viện Tỉnh : Test nhanh và cho KQ Âm tính. Nhưng sao bệnh tình của em ko thuyên giảm ? mặc dù em đã uống rất nhiều loại thuốc. Sau đó em nghĩ Bệnh viện Tỉnh cho KQ ko chính xác, vì vậy nữa tháng său em đến 1 Bệnh viện tư cũng nổi tiếng trong Tỉnh và xin XN lại và cũng cho KQ âm tính , nhưng bệnh vẫn ko giảm. Em rất là hoang mang , có thể nào Bác sĩ giấu mình bệnh tình ko? Vì vậy đến tháng 04/2007 em quyết định đi BV Pasteur XN và KQ vẫn Âm tính . Sau đó em củng yên tâm cho đến nay. Nhưng cách đây mấy bữa em nhìn lai cánh tay của mình nó lại biến dạng hơn nữa và lại đau nhứt bên trong, nhứt 2 bên hóc mătvá lưỡi em rát và có đóng bợn, có người bảo em là người bị nhiễm H thì các xương biến dạng giống như vậy. Em rất là lo, mong các anh có thể tư vấn cho em , em xin cảm ơn. Liệu em có fải đi XN lại ko các anh? Bây giờ tâm lý của em ko ổn định, mong được sự góp ý sớm của các anh. Mong tin
|
chuyen_tham_kin_cua_em |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2007(UTC) Bài viết: 274
|
Chán bạn quá Xét nghiệm âm tính mà còn lo gì nữa Lời khuyên: đến bệnh viện khám xem bị bệnh gì rồi (Chứ không phải là xét nghiệm HIV đâu nhé)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 6
|
Rất là cám ơn anh. Nhưng sao em vẫn còn lo nhiều quá, em cứ nhìn đến cánh tay của mình là em lại ko yên tâm. Nhiều khi ko còn tâm trí để mà sống nữa . chán quán anh ơi. |
chuyen_tham_kin_cua_em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 6
|
Sao các anh lại ko quan tâm đến em??
|
chuyen_tham_kin_cua_em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2006(UTC) Bài viết: 192 Đến từ: Hanoi
|
Trích dẫn bài viết của hai- Tây Ninh đã viết:Xin chào dd ! Em là thành viên mới của diễn đàn. Em rất mong được sự chỉ dạy tận tình của các Anh để cho em qua nổi khổ tâm mà em đang mắc phải. Chuyện là thế này: Em đã lỡ quan hệ tình dục ko an toàn vào năm 2001 đến nay đã được 6 năm , và em cũng ko để ý đến sự khác thường của cơ thể cả. Cho đến tháng 03/2007 thì đột nhiên em bị bệnh rất là dữ dội và đau nhứt tận trong xương khớp các cánh tay và chân , làm cho bị biến dạng ko còn như trước. Em bị chóng mặt đau đầu rất dữ dội. Em chịu ko nổi và nghỉ chắc mình đã bị phát bệnh H rồi . Em suy nghỉ rất là đắn đo và cuối cùng em quyết định đi XN ở Bệnh viện Tỉnh : Test nhanh và cho KQ Âm tính. Nhưng sao bệnh tình của em ko thuyên giảm ? mặc dù em đã uống rất nhiều loại thuốc. Sau đó em nghĩ Bệnh viện Tỉnh cho KQ ko chính xác, vì vậy nữa tháng său em đến 1 Bệnh viện tư cũng nổi tiếng trong Tỉnh và xin XN lại và cũng cho KQ âm tính , nhưng bệnh vẫn ko giảm. Em rất là hoang mang , có thể nào Bác sĩ giấu mình bệnh tình ko? Vì vậy đến tháng 04/2007 em quyết định đi BV Pasteur XN và KQ vẫn Âm tính . Sau đó em củng yên tâm cho đến nay. Nhưng cách đây mấy bữa em nhìn lai cánh tay của mình nó lại biến dạng hơn nữa và lại đau nhứt bên trong, nhứt 2 bên hóc mătvá lưỡi em rát và có đóng bợn, có người bảo em là người bị nhiễm H thì các xương biến dạng giống như vậy. Em rất là lo, mong các anh có thể tư vấn cho em , em xin cảm ơn. Liệu em có fải đi XN lại ko các anh? Bây giờ tâm lý của em ko ổn định, mong được sự góp ý sớm của các anh. Mong tin
Để tránh hoang mang cho các bạn khác đề nghị BHTS nên khóa chủ đề này lại Nhắn gủi: Bạn hãy đi khám bệnh khác đi, đừng có nghĩ đến HIV nữa, không nên xn làm gì. Bạn đừng làm người khác có thêm suy nghĩ giống bạn |
Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì
Nick: hanoi2727 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-09-2007(UTC) Bài viết: 35
|
6 năm rồi mà bồ còn lo gì nữa xét nghiệm âm tính rồi thì lo ăn mừng đi là lo lắng.  |
Nếu lỡ chọn cuộc sống lầm lỡ thì hãy chết như một người can đảm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 6
|
Em xin lỗi DD, tai vì em lo quá nên tâm trí ko ổn định. Nếu có gì sơ suất mong DD bỏ qua cho em và hợp tác nhiệt tình cho em. Cám ơn. |
chuyen_tham_kin_cua_em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Sau 6 năm kể từ khi xảy ra nguy cơ, bạn đã ít nhất 3 lần đi xét nghiệm, hầu hết ở các cơ sở y tế uy tín như bạn đã nêu. Kết quả âm tính phản ánh thực tế quá rõ ràng là bạn không hề bị nhiễm H. Tôi khóa chủ đề này. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2007(UTC) Bài viết: 274
|
Lo? sao lại lo lắng vô lí thế. Nếu bạn lo thì chỉ khổ bạn thôi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.