Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline maihongquy  
#1 Đã gửi : 23/06/2004 lúc 07:36:37(UTC)
MaiHongQuy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 11

Tôi nghe nói phía sau sự thành công của người đàn ông có người đàn bà. <br />Vậy phía sau người đàn bà là gì, các bạn?
Quảng cáo
Offline poll  
#2 Đã gửi : 23/06/2004 lúc 10:43:11(UTC)
poll

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 11

vậy bạn nói người đàn bà này là người có chồng con hay là ngưòi còn độc thân??!!
nếu là người có chồng con thì phía sau ắt hẳn là một gia đình hạnh phúc, có người chồng yêu vợ, thương con; con cái chăm ngoan học giỏi... như thế là quá đủ để tạo nên một người đàn bà toàn vẹn rồi!!
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 25/06/2004 lúc 12:20:52(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Người ta nói phía sau mỗi sự thành công của người đàn ông đều có bóng dáng của người đàn bà. Có nghĩa là sự nghiệp mà người đàn ông đó phấn đấu là vì người phụ nữ mà họ thương yêu. Đó có thể là người tình trong mộng, có thể là người mẹ hiền , có thể là người vợ thảo,... Hoặc người phụ nữ này đã vỗ về, tạo mọi điều kiện để họ đạt tới đỉnh cao của thành công ấy.

Đối với người phụ nữ. Do định kiến xã hội vẫn còn nên mục đích đạt tới của người phụ nữ đa số vẫn là gia đình, là tổ ấm mà họ chăm sóc hàng ngày. Đối với họ, phía sau không gì khác hơn là tình cảm gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn là cảm thấy tình cảm trìu mến, thương yêu, quan tâm chăm sóc của chồng, của con. Người phụ nữ ngày nay cũng đã có nhiều người phấn đấu và đạt đến thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Và bạn thấy gì phía sau họ, đó cũng chính là tình cảm gia đình. Người phụ nữ ngày nay dù có đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp thì gia đình vẫn là cái không thể thiếu đối với họ.

Trong các chương trình như Người đương thời, người xây tổ ấm của Truyền hình Việt Nam, bạn vẫn thấy các gương ấy đó thôi.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline butchi  
#4 Đã gửi : 25/06/2004 lúc 12:34:41(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

Theo butchi nghĩ thì khi còn là con gái, phía sau sẽ là 1 người mẹ vị tha, yêu thương mình, và luôn quan tâm chia sẻ cùng mình trong mọi hoàn cảnh.
Còn khi có gia đình thì phía sau người phụ nữ sẽ là 1 gia đình vững chắc, hạnh phúc, hiển nhiên phải có 1 người chồng vừa là bạn tri kỷ, vừa là người anh lớn, để cảm thông và ủng hộ những công việc mình làm. Như vậy thì mình mới có đủ nghị lực để làm tốt công việc của mình và thành công trong lĩnh vực đó
Offline fullmoon  
#5 Đã gửi : 25/06/2004 lúc 08:48:18(UTC)
fullmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 137

Offline dien180  
#6 Đã gửi : 26/06/2004 lúc 05:58:38(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hi`, theo dien rút ra được từ những định kiến xã hội, thì phía sau một người đàn bà thành công là sự cô độc và nước mắt...
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline quakhu  
#7 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 01:36:37(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Hic hic hic ! Sao lại nói như thế dien, mình nghĩ tại đàn ông thôi, họ có mặc cảm tự ti, nên không dám quen hay gần gũi với những người phụ nữ thành công !
 Còn theo mình, người đàn bà sau lưng cần có một gia đình ạnh phúc, thì mới có một sự thành công trong cuộc sống !
Offline fullmoon  
#8 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 05:08:44(UTC)
fullmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 137

     Theo tôi, mọi định nghĩa đều có tính tương đối, do vậy hạnh phúc hay không, thành công hay không là tùy theo suy nghĩ của mỗi người.
Offline If_I_Was_Born_Again  
#9 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 04:35:52(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Như vậy đi, If ssẽ phân tích trên mọi khía cạnh thử xem nhé ( mặc dù vốn kiến thức của If hơi ít)
Đúng là người ta thường nói "phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ", If cũng tin như thế, nhưng còn với phụ nữ thì sao? Phía sau họ là gì?
Với một bản tính gần như hầu hết người phụ nữ nào cũng có, đó là tính vị tha, bao dung , với một tấm lòng luôn rộng mở, If nghĩ sau người phụ nữ là cả một thế giới, người phụ nữ lúc nào cũng mang trong người một thiên chức làm mẹ, vì vậy với đứa con họ luôn chở che bằng mọi cách, trong mọi lúc khó khăn, người mẹ luôn là người đứng ra đầu tiên để nhận lấy; với người chồng, người phụ nữ lại chính là một động lực, một liều thuốc "Viagra" tinh thần cho người đàn ông, thật sự nói họ đứng sau đàn ông là không hoàn toàn chính xác, mà đúng hơn là họ luôn sát cánh với người đàn ông mà họ yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi biết mỗi khi thất bại và gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc nơi hậu phương khi bạn trở về nhà. Với người lớn (ông bà, bố mẹ,....) người con gái luôn là người biết lo cho gia đình nhiều nhất, vì những người đàn ông thường sống "hướng ngoại" hơn là lo cho gia đình cặn kẽ từng ly từng tý, chính lúc này đây mới cảm nhận rõ được vị trí của người phụ nữ quan trọng thế nào.
Thật sự để nói cho hết có lẽ là một "mission impossible", tuy nhiên If chỉ xin gút lại thế này vậy, "phụ nữ được sinh ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông", tuy nhiên "những người đàn ông dù thành đạt hay thành nhân" đều từ người mẹ mà ra. Do vậy , thật sự với If nói riêng hay mọi người đàn ông trên thế giới nói chung, phụ nữ là "một phần tất yếu của cuộc sống", và có lẽ với phụ nữ, đàn ông tụi If là "một phần không thể thiếu" đúng không ạ?!
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline BonghoaTruongsinh  
#10 Đã gửi : 28/06/2004 lúc 04:02:36(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Đang rất gần tôi là một người phụ nữ rất thành công và ... cô độc; Bởi người ấy không thể dành cho người thân xung quanh họ những tình cảm như những người phụ nữ khác... Người ta thường bảo : Đó là con người của công việc.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline volume  
#11 Đã gửi : 21/04/2007 lúc 02:51:47(UTC)
volume

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Tp Hồ Ch&amp;amp;amp;#237; Minh

Thì lại là người đàn ông chứ gì nữa.
Phía sau sự thành công của đàn ông có người đàn bà. Phía sau tội lỗi của đàn bà luôn có đàn ông.
Offline hathienbao  
#12 Đã gửi : 01/09/2007 lúc 03:05:27(UTC)
hathienbao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2007(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

tôi xin trả lời câu hỏi của bạn(phía sau ngưới đàn ông là người đàn bà.vậy phía sau người đàn bà là gì?)dù cho có là đàn ông hay đàn bà,người già hay trẻ đều phải có một cái đứng sau họ.đó là nghị lực và quyết tâm thì khi bạn làm việc gì cũng làm bằng trái tim thì sẽ nhận kết quả tốt
khong co viec gi kho neu ban tan tam voi cong viec no se cho ban ket qua tot
Offline SUCSONG@  
#13 Đã gửi : 07/09/2007 lúc 05:43:08(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Phía sau đàn bà là cây chổi chà chờ mấy ông đi quậy về
Offline dvs  
#14 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 07:36:36(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Theo DVS thì phía sau người đàn bà thành công là một ông bồ làm sếp to, càng to thì mức độ thành công của người phụ nữ càng nhanh. Các bạn có đồng ý vậy không?

KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.