Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muathuchoem  
#1 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 05:07:50(UTC)
muathuchoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2007(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Sai Gon

<span style="font-weight: bold;">Xin các anh chị trả lời giúp em.hiện giờ em rất lo lắng.em là nữ.Hôm qua em co' đi hớt tóc,rồi chị nhân viên có gội đầu và rửa mặt cho em bằng sữa rửa mặt.Chị đó có massage choem sau đó dùng khăn mặt lau khô mặt em.mà mặt em hơi bị trầy xước 3,4 chỗ(vì khi về nhà em thoa nước hoa hồng thì thấy rát).Em sợ là cái khăn đó có dính máu có HIV hoặc dính dịch của người có HIV mà lau lên mặt em trúng vào những chỗ trầy xước thì em sẽ bị lây,hoặc trong sữa rửa mặt có máu HIV.Em hiện giờ rất lo lắng.Ba mẹ em chỉ có mình em là con gái(em gái em đã mất),em mà có gì chắc ba mẹ em ko sống nỗi đâu.Em sống rất lành mạnh,nhưng mà cho em hỏi nguy cơ của em có cao không?Em có nên uống thuốc dự phòng không?<br /></span>
Quảng cáo
Offline chim_en_05  
#2 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 05:52:05(UTC)
chim_en_05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2007(UTC)
Bài viết: 71

em kho phai uong cai gi ca .em cung kho co H dau dung lo lang nua .
neu cai khan em dung ma bi thi o vn bi hiv het ca day/co gang quen no di nhe.

truong hop cua em kho bao gio co.hihihi
Offline tocdovtyeu  
#3 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 05:54:35(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Không sao cả. Yên tâm mà làm việc đi em gái ơi
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline nguqualangu  
#4 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 06:56:11(UTC)
nguqualangu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC)
Bài viết: 165

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Lo lắng như em thì đến nằm quạt trần cũng không ai dám nằm(rơi vào đầu thì sao).Yên tâm không sao cả
Offline na74  
#5 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 07:25:58(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
muathuchoem này lo lắng linh tinh wá
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline muathuchoem  
#6 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 07:30:47(UTC)
muathuchoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2007(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Sai Gon

Cảm ơn các anh đã trả lời giúp em.Chắc tại tính em hay lo lắng,mà có phải là từ nào đến giờ chưa có trường hợp bị lây như vậy phải ko anh?Em mong là ông trời thương em,đừng có gì xảy ra,tại mặt em bị trầy xước rát lắm.
Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ
Offline muathuchoem  
#7 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 07:37:07(UTC)
muathuchoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2007(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Sai Gon

(QUOTE) muathuchoem này lo lắng linh tinh wá
***************************
hihihihi.Tại từ nhỏ đến giờ tính em hay lo lắng vậy lắm.

Offline HuHuEmChetMat  
#8 Đã gửi : 13/09/2007 lúc 08:45:17(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Sao em ko nghĩ tới 1 ngày nào đó ra ngoài đường bị xe nó tông cho cái quy tiên luôn ấy? Em lo thừa lo thãi quá... =.=
Offline congairong  
#9 Đã gửi : 14/09/2007 lúc 06:14:55(UTC)
congairong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2007(UTC)
Bài viết: 10

troi oi' em gai oi'
anh la chu hang cua tiem cat  toc ne'
em noi vay anh buon qua'
lam sao co the bi hiv qua cai khan do dc;
tai vi 1 nguoi khach la nguoi nhan vien da rua sach cai khan doa roi em ah''
thoi em dung lo nha'
em noi vay ai dam di hot toc cua anh nua ne' hix
Offline hoahongden  
#10 Đã gửi : 14/09/2007 lúc 06:34:17(UTC)
hoahongden

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2007(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: Th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#224;nh phố

Trích dẫn bài viết của congairong đã viết:
troi oi' em gai oi'
anh la chu hang cua tiem cat  toc ne'
em noi vay anh buon qua'
lam sao co the bi hiv qua cai khan do dc;
tai vi 1 nguoi khach la nguoi nhan vien da rua sach cai khan doa roi em ah''
thoi em dung lo nha'
em noi vay ai dam di hot toc cua anh nua ne' hix

Có người chỉ trích em kìa
Không có gì có thể thay đổi được
Offline muathuchoem  
#11 Đã gửi : 14/09/2007 lúc 06:47:45(UTC)
muathuchoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2007(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Sai Gon

Trích dẫn bài viết của congairong đã viết:
troi oi' em gai oi'
anh la chu hang cua tiem cat  toc ne'
em noi vay anh buon qua'
lam sao co the bi hiv qua cai khan do dc;
tai vi 1 nguoi khach la nguoi nhan vien da rua sach cai khan doa roi em ah''
thoi em dung lo nha'
em noi vay ai dam di hot toc cua anh nua ne' hix

huhuhu
xin loi anh nha,thu thiet la tu nho den lon em it khi di cat toc lam
de toc dai ko ha,bay gio 23 t moi di lam dep nen ko biet.hix hix
Offline giup_minh_voi  
#12 Đã gửi : 15/09/2007 lúc 05:30:32(UTC)
giup_minh_voi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2007(UTC)
Bài viết: 22

Nếu có thể thì anh có thể làm quen với em ko "em gai lo lang"?

Offline na74  
#13 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 09:39:21(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha ôtô...em gái hết lo rùi,ko dzô mục này nữa đâu???
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline nguqualangu  
#14 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 09:48:38(UTC)
nguqualangu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC)
Bài viết: 165

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
bà chị làm gì mà thức khua thế?
Offline na74  
#15 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 09:56:39(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
"chị"ko ngủ được!đang tập làm"chênh vênh"tư vấn
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline nguqualangu  
#16 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 10:04:47(UTC)
nguqualangu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC)
Bài viết: 165

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
ha ha,hoá ra ông anh.Căn bản nhìn thấy cái avaatar kết quá,xin lỗi ông anh
Offline muathuchoem  
#17 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 06:18:37(UTC)
muathuchoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-09-2007(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Sai Gon

Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha ôtô...em gái hết lo rùi,ko dzô mục này nữa đâu???

Em co vo chu sao ko,ngay nao em ko va`o day .hihihi,du` con lo lang hay ko thi em van va`o day doc dien da`n.
Offline songchodangsong  
#18 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 08:59:57(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Đọc để...tiếp tục lo lắng hả em gái??? Nếu ko có nguy cơ, vô đây đọc xong rùi...nhìn đâu cũng thấy nguy cơ thì chít á
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline dvs  
#19 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 05:42:41(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Quảng gánh lo đi mà vui sống!
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.