Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dvs  
#21 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 05:33:00(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Muonmang nói đúng đó vì tôi chưa biết con anh lớn hay nhỏ, nếu nhở hãy đợ chúng lớn, hiểu biết về bệnh H thì nói sẽ tốt hơn. còn nước xả tẩy tôi nói chỉ khi nào anh QHTD xong đi tắm hoặc người anh có vết thương chẩy máu thì mới xịt thôi chứ có phải lần nào tắm xong cũng xả như bạn na74 nghĩ đâu.

Chúc anh chị sức khỏe nhé và nhớ thu xếp đưa chị vè BN hoặc BG để XN nhé nếu về BG hãy liên lạc với tôi.

KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline motnguoibuon  
#22 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 06:40:14(UTC)
motnguoibuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2007(UTC)
Bài viết: 22

Hiện nay tôi cũng chưa làm xn cho nhà tôi nên chưa thể biết là nhà tôi có bị nhiễm từ tôi hay không? Hy vọng là nhà tôi không bị gì để còn có thể chăm sóc các cháu.

Cám ơn bạn muonmang đã động viên và chia sẻ với tôi. Xin chia buồn cùng bạn về việc bạn chưa kịp có con nhưng có con mà không nói được những điều bí mật với chúng thì cũng khổ tâm lắm bạn ạ. Ở nhà tôi mọi chuyện giữa cha mẹ và con cái luôn được trò chuyện một cách cởi mở - kể cả những điều riêng tư của các cháu (cháu đầu đang học THPT, cháu sau đang học THCS cách nhau 3 năm). Các cháu cũng được học các kiến thức cơ bản về HIV ở trường nên để hiểu và thông cảm với NCH chắc là không khó nhưng chấp nhận người bố yêu quí của mình là NCH thì chắc là không dễ. Tụi nhỏ nhà mình cũng có phòng riêng nhưng chúng có thói quen hay lên phòng 2 vợ chồng mình để sinh hoạt. Do đó cũng khó để có thể bảo chúng không được sử dụng toilet của mình. Vấn đề XN ở HN đối với mình có đôi chút nhạy cảm vì mình đã cộng tác với ngành y tế khá lâu năm nên có nhiều người trong các bệnh viện biết mình. Chắc mình sẽ phải tìm cách thôi - tuy nhiên nếu cần điều trị theo chương trình thuốc ưu đãi chắc chắn là sẽ có nhiều rắc rối.
Không biết có bạn nào biết số điện thoại của nhân viên tư vấn hoặc những trung tâm tư vấn nằm ngoài bệnh viện ở HN thì cho mình biết với nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều, mình cảm thấy vui và bình yên khi có các bạn chia sẻ
Offline dvs  
#23 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 06:50:31(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Tôi đã nói với anh rồi cứ về Bắc ninh hoặc Bắc giang  tôi sẽ cho anh số điện thoại của sở y tế Bắc Ninh để anh liên lạc và TT phòng chống AIDS tỉnh cho tiện vì nó trực thuộc sở, ở đó họ có XN theo chương trình hỗ trợ của WHO (0241.822419) (Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Ngọ vừa ký quyết định số 159/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, trực thuộc Sở Y tế tỉnh nhằm thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; đồng thời là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh.) hoặc số điện thoại của Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh Bắc Giang ở đây họ cũng XN miễm phí (0240823330).
Chúc anh sức khỏe.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline HuHuEmChetMat  
#24 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 07:02:29(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
... Buồn quá. Chẳng biết nói gì với anh cả. Chỉ mong anh vẫn tiếp tục sống và hy vọng 1 ngày nào đó sẽ có thuốc chữa trị H. Cố lên anh!
Offline huy_skidrow  
#25 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 04:44:03(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Hello,

Rất thông cảm hoàn cảnh của bạn!

Yên tâm đi! Bên cạnh bạn có những người quan tâm và luôn là bạn thật sự của bạn!

Thân,

TRAN KIEM HUY

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline hoa_thuytinh1973  
#26 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 08:02:58(UTC)
hoa_thuytinh1973

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 109

Trích dẫn bài viết của dvs đã viết:
Nước tẩy trùng để mỗi khi bạn tắm xong như thế thì hãy xả ra nhà tắm không nhỡ đâu khi bạn tắm xong con bạn hay vợ bạn lại vào tắm mà chân họ sứt sát gì lại nhẵm vào con Virus đó, hoặc là để tẩy quần áo của bạn khi không đun sôi được mỗi khi giặt.

Mình nghĩ bạn không nên tư vấn như vậy sẽ làm cho bạn ấy còn lo hơn nữa đấy.
Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật...
...-♥-£Ø\/€-♥-...
Offline hoa_thuytinh1973  
#27 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 08:16:08(UTC)
hoa_thuytinh1973

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 109

Chào bạn!
Tôi xin chia buồn  cùng bạn,trước hết tôi rất mong bạn hãy bình tĩnh và từ từ giải quyết từng bước một,điều đầu tiên là bạn hãy sống và sinh họat bình thường với gia đình mình như lúc bạn chưa bị nhiễm,vì HIV không phải là AIDS và nó không một sớm một chiều phát bệnh nhanh được,thời gian phát bệnh củanó  kéo dài tới 5-10năm lận bạn ạ,và nó có 3 đường lây nhiễm chính tôi nghĩ bạn đã biết vì thông tin  đại chúng  rất thường xuyên trên đài. và bạn có thể  sinh họat  với gia đình bình thường ,HIV dễ lây nhưng thực  sự cũng khó lây qua nhưng tiếp xúc thông thường đâu bạn ạ, Mình hy vọng những chia sẽ của mình sẽ làm cho bạn nhẹ nhàng tâm hồn đi 1 chút.Nếu cần biết gì thêm bạn có thể chat với nick của mình là hoa_thuytính973
Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật...
...-♥-£Ø\/€-♥-...
Offline dvs  
#28 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 08:30:08(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
đó là ba đường chính nhưng nếu sơ xuất thì còn một số đường kia cũng có thể tôi tu vấn vậy để anh ấy cẩn thận hơn thôi keo vô tình làm lây sang GD thôi hoathuytinh ạ vì tính tôi cẩn thận làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn mà.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline dung thu du chi mot lan  
#29 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 08:57:55(UTC)
dung thu du chi mot lan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2007(UTC)
Bài viết: 4

Thành thật chia buồn với anh! chúc anh có đủ nghị lực để vượt qua cơn thử thách này. Chúc suc khỏe.
chuc moi nguoi deu H-
Offline na74  
#30 Đã gửi : 18/09/2007 lúc 09:21:52(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của dvs đã viết:
.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:0957673886
Quote]ông vi phạm bản quyền của"chân trời mới"!...........
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline motnguoibuon  
#31 Đã gửi : 19/09/2007 lúc 02:49:25(UTC)
motnguoibuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2007(UTC)
Bài viết: 22

Thôi mình xin mọi người, đừng vì giúp mình mà mọi người lại có xích mích với nhau.
Mình có xin bạn na74 nick YM mà chưa thấy vì mình cũng hay thức khuya, muốn nói chuyện cùng các bạn cho khuây khỏa và để biết thêm thông tin.
Chắc dịp tới mình sẽ cố gắng đi nghỉ sớm hơn bây giờ nhưng phải để tinh thần bình ổn lại đã.
Mình sẽ add nick của bạn Hoa thủy tinh nhé.
Cám ơn tất cả các bạn - những người bạn của tôi, đã giúp đỡ tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này
Offline na74  
#32 Đã gửi : 19/09/2007 lúc 07:26:24(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
thông tin cá nhân tôi có đc đấy.lúc nào gặp mình nc nhé
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline huy_skidrow  
#33 Đã gửi : 19/09/2007 lúc 05:28:50(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Chào bạn,
 
Trong sinh hoạt gia đình hằng ngày các hoạt động sau kô có nguy cơ gì đến HIV:

-Ăn uống chung, hát hò ôm hôn, ngủ chung, bế ẵm babe, tắm cung bồn tắm, chung bồn cầu, chung xà phòng tắm, chung khăn tắm, mặc chung áo quần, kể cả đồ lót.

Dụng cụ cá nhân: Dao cạo, bót đánh răng: Sau khi cạo xong thì cất đi, đánh răng xong thì rửa lại bằng nước lã, nếu ai vô tình dùng lại thì cũng kô có nguy cơ lây H!

- QUan  hệ vợ chồng: Nên mua BCS loại tốt, dùng bao dúng cách( nếu chưa biết thì các bạn sẽ chỉ cho). Các hành vi như hôn, vuốt ve cơ quan SD không có nguy cơ ! Nếu ORAL thì nên đeo bao trước!!

Về sức khoẻ: Bạn sẽ được cung cấp sau khi tham gia các CLB hay nhóm! HUY sẽ trợ giúp bạn sau!

Thân,

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline me_maja  
#34 Đã gửi : 19/09/2007 lúc 07:01:58(UTC)
me_maja

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2007(UTC)
Bài viết: 82

gởi bạn motnguoibuon,
Đọc bài của bạn tôi buồn quá, tôi cũng có 1 con nhỏ và không may cả 2 vợ chồng cùng bị. Chúng tôi phát hiện vào tháng 3/2007 và hiện đã dùng thuốc arv, sức khỏe vợ chồng tôi vẫn tốt. Tôi nghĩ bạn nên nói thật cho vợ bạn biết và khuyên vợ bạn nên đi làm xét nghiệm, nếu (-) thì quá tốt, còn nếu (+) thì cũng biết cách mà phòng tránh cho con. Bạn đừng nên nói cho các cháu biết bố chúng đã bị nhiễm căn bệnh quái ác này, mà hãy tư vấn cho chúng cách phòng trách thì tốt hơn. Khi mới phát hiện bị (-), 2 vợ chồng tôi đều hoảng loạn, cũng may tôi ở sàigòn, gặp những người đồng cảnh ngộ rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ, hôm nay tâm trạng đã ổn định, nhưng sao đọc thấy hoàn cảnh của bạn tôi lại vẫn buồn. Cú shock này đối với chúng ta quá lớn. Tôi là một người mẹ, tôi còn lo lắng nhiều cái hơn bạn nhiều, nhưng rồi mọi thứ  cũng qua thôi. Bạn cứ an tâm mọi sinh hoạt trong gia đình cứ diễn ra bình thường, không có gì thay đổi, chỉ cần cẩn thận hơn một chút thôi. Chúc bạn mau lấy lại tinh thần.
03/2007: cd4 = 269
12/2007: cd4 = 486
Offline motnguoibuon  
#35 Đã gửi : 20/09/2007 lúc 03:52:01(UTC)
motnguoibuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2007(UTC)
Bài viết: 22

Đúng là may mắn cho tôi vẫn còn có diễn đàn này để tâm sự và chia sẻ.
Mấy ngày nay tư tưởng tôi bất an quá, nhiều lúc chỉ muốn phá phách cái gì đó hoặc chỉ muốn được ra đi. Công việc bề bộn mà chẳng thể tập trung làm cho xong nên lại phải thức khuya một chút để làm nốt và cảm thấy có phần mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác.
@ bạn me_maja ơi, tôi cũng đã nói chuyện và nhận được sự thông cảm của vợ tôi rồi nhưng hiện cả 2 vợ chồng tôi có cảm giác như bị áp lực nặng nề quá, chúng tôi chưa bao giờ phải dấu giếm điều gì trong gia đình, với con cái nên đây quả là một vật cản khó vượt qua.
bạn dvs cũng đã cho địa chỉ và số điện thoại của TTYT BG và BN nhưng tôi vẫn chưa bố trí thời gian để đi cùng vợ tôi sang đó. Chắc cũng phải thu xếp sớm thôi.
Offline dvs  
#36 Đã gửi : 20/09/2007 lúc 08:17:06(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Một ngày ở phòng tư vấn xét nghiệm HIV

8 giờ sáng. Vị khách đầu tiên của phòng tư vấn là một thanh niên còn rất trẻ. Theo lời giới thiệu của chị Ngô Thị Liên - cán bộ tư vấn - hôm nay là ngày trả kết quả xét nghiệm cho người thanh niên này. Liên nói: “Mình nhẹ cả người khi đọc kết quả xét nghiệm của cậu ấy”. Còn người thanh niên, sau khi nghe thông báo mình chưa bị nhiễm HIV đã òa khóc nức nở… Cách đây mấy ngày, T. - cậu thanh niên nói trên - đã giấu gia đình tìm đến Phòng Tư vấn sức khỏe cộng đồng ở số 220 Ngô Gia Tự (Nha Trang) để được tư vấn và xét nghiệm HIV trong một tâm trạng hoảng loạn. Cậu kể, cách đây không lâu do buồn chuyện gia đình nên cậu đã trốn học để đi lang thang ngoài biển, tình cờ gặp một người đàn ông đáng tuổi cha cậu. Ông ta trò chuyện làm thân rồi bảo cậu ngồi lên xe ông ta đưa về nhà. Cậu tưởng thật nên đã đi theo ông ta. Không ngờ ông ta không chở cậu về nhà mà lại chở đến chỗ vắng rồi hăm dọa, bắt cậu làm “chuyện ấy” với ông ta. “Khủng khiếp quá! Em không thể tưởng tượng nổi những điều mà ông ta bắt em làm”, T. bật khóc. Chị Liên cho biết, đây là một trong những trường hợp bị lạm dụng tình dục nam, nguy cơ lây nhiễm HIV từ những trường hợp này rất cao. Buổi sáng hôm ấy ngoài T. còn có mấy trường hợp đến nhận kết quả xét nghiệm nhưng không có trường hợp nào dương tính. Đáng chú ý trong số này là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, nhan sắc mặn mà, ăn mặc sang trọng. Trước đó, chị này đã khóc hết nước mắt khi đến gặp cán bộ tư vấn. Chả là năm ngoái chị yêu một anh Việt kiều, tuy chưa cưới nhưng hai người đã sống với nhau như vợ chồng. 3 tháng sau khi anh Việt kiều về nước, chị thấy người mệt mỏi, sụt cân… nên lo sợ, gọi điện hỏi thì anh thú nhận đã bị nhiễm HIV. “Lúc đó tôi nghĩ là mình không thể sống nổi, đấu tranh mãi tôi mới đến đây và thật may…”, chị tâm sự. Bây giờ thì chị có thể vui mừng vì chưa bị nhiễm vi rút HIV, nhưng còn mối tình với anh Việt kiều thì chị đang thật sự bối rối…

Buổi trưa. Khách đến tư vấn, khám bệnh lai rai. Ở phòng chờ, tình cờ tôi gặp mẹ con chị N., một phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng. Chị đến phòng tư vấn để khám và xin thuốc uống. Hiện chồng chị N. đã mất, con trai chị mới 15 tháng tuổi. Nhìn vẻ ốm yếu, tiều tụy của hai mẹ con, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chị N. kể, chị tự nguyện sống với anh khi đã ngoài 30 tuổi. Lúc đó, chị chỉ biết anh đã từng nghiện chích chứ không biết anh bị nhiễm HIV. Đến khi chị có thai, gia đình anh khuyên chị đi xét nghiệm. Sau khi biết mình bị nhiễm, chị đã định tìm đến cái chết, nhưng rồi được gia đình động viên an ủi và đặc biệt là tình yêu của anh đã khiến chị bình tâm trở lại. Chị quyết định bỏ cái thai đầu tiên dù trong lòng luôn khao khát được làm mẹ. Sống với anh vài năm, chị đã phá thai 3 lần. Đến lần thứ 4 do phát hiện muộn, chị sinh cháu bé chỉ nặng 1,9kg, nay được 15kg, trông xanh xao, gương mặt hao hao trẻ bị bệnh đao. Là con của người nhiễm HIV nên cháu cũng chịu thiệt thòi, không được bú sữa mẹ để tránh lây nhiễm. Theo các bác sĩ, phải đợi đến khi cháu được 18 tháng tuổi mới tiến hành xét nghiệm HIV, vì lúc này trong cơ thể cháu vẫn còn kháng thể của mẹ nên việc xét nghiệm sẽ không chính xác. Tuy nhiên, khả năng âm tính ở cháu rất thấp, nếu bị dương tính cháu sẽ sống không quá 4 tuổi… Câu chuyện của chị N. chưa dứt, thì “xịch”, một chiếc xe máy dừng trước cửa, một người đàn ông hùng hổ bước vào. Chưa ai kịp hỏi lời nào thì anh ta đã oang oang: “Mấy người xét nghiệm kiểu gì vậy hả? Tôi bị nhiễm HIV đã 6, 7 năm, tại sao tôi dương tính mà vợ tôi lại âm tính? Tại sao…”. Hỏi ra mới biết, cách đây không lâu hai vợ chồng này có đến xét nghiệm. Khi nhận kết quả, thái độ của họ rất lạ. Người vợ bày tỏ mong muốn cả hai vợ chồng đều được xác nhận bị nhiễm HIV để người thân ở nước ngoài viện trợ, nhưng theo nguyên tắc, ở đây không cấp loại giấy này.

Buổi chiều. Khách đến khám bệnh đông hơn, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em. Họ đến đây với đủ các loại bệnh, từ đau đầu, đau bụng đến ho, cảm, ăn không tiêu… Riêng phụ nữ chủ yếu khám bệnh phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục. Lẫn trong số người đến khám bệnh có một vài thanh niên. Sau một hồi vòng vo với bác sĩ, V. - một thanh niên 32 tuổi đã thú nhận cách đây 2 năm có quan hệ với 2 người bạn gái nhưng không dùng bao cao su. Thời gian gần đây V. thấy sức khỏe suy giảm, sụt ký, sốt… nên muốn kiểm tra xem có bị nhiễm HIV hay không. Còn K., một đối tượng nghiện chích sau khi nghe nhân viên tư vấn thông báo kết quả âm tính đã vội đứng dậy ra về. Chị Liên nói: “Em hãy nán lại một chút để chị tư vấn cho em cách phòng tránh HIV, bây giờ em có kết quả âm tính nhưng nếu em không biết cách gìn giữ thì kết quả này sẽ không phải là mãi mãi”. K. lộ vẻ sốt ruột: “Chỉ cần bây giờ em không sao là được, bồ em nó đang dọa sẽ bỏ em vì nó sợ em bị nhiễm HIV”.

Buổi tối, khi Phòng Tư vấn chuẩn bị đóng cửa thì 2 thanh niên ngập ngừng bước vào. Theo sự bày tỏ của họ thì hai người là sinh viên và chỉ mới quan hệ với “bạn gái” cách đây 2 ngày, nay muốn mua thuốc để uống dự phòng lây nhiễm HIV. Sau khi được tư vấn thuốc này (chống phơi nhiễm HIV) rất khó mua, phải đặt hàng ngoài thị trường, giá lại đắt (20.000 đồng/viên) mà phải uống 2 viên/ngày trong vòng một tháng, hai người ngồi lặng một lúc rồi… về.

Xét nghiệm HIV tại Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng.

Ra đời tháng 3-2003 với sự tài trợ của Tổ chức LIFE-GAP (Hoa Kỳ), Phòng Tư vấn sức khỏe cộng đồng, chính xác là Phòng Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện là một dịch vụ được cung cấp miễn phí, giấu tên (khách đến tư vấn, xét nghiệm không cần phải khai tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp… mà được đánh dấu bằng mã số), chủ yếu dành cho những đối tượng có nguy cơ cao như người tiêm chích ma túy, gái mại dâm, bạn tình/bạn chích chung của họ hoặc bạn tình của người nhiễm HIV. Dược sĩ Trần Mẫn Em - Giám đốc Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh - cho biết, tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN) là một can thiệp dự phòng nhằm làm giảm số người mới nhiễm HIV. Dịch vụ này cung cấp cơ hội cho các cá nhân hoặc các cặp bạn tình tìm hiểu một cách bí mật nguy cơ nhiễm HIV của họ, giúp họ biết được kết quả xét nghiệm HIV của mình, tư vấn cho họ cách phòng chống lây nhiễm (nếu họ chưa bị nhiễm) hoặc lây truyền HIV (nếu họ đã bị nhiễm), đồng thời giới thiệu họ đến với các dịch vụ y tế khác. Qua một năm hoạt động, Phòng TVXNTN đã tiếp nhận gần 1.000 trường hợp đến tư vấn, xét nghiệm. 81,7% trong số này là người ở thành phố, thị trấn, nam chiếm 55,2%, nữ chiếm 44,8%, gần một nửa (42,5%) ở độ tuổi 20 - 29… Đáng chú ý là trong số người đến tư vấn có tới 50,8% là người đã kết hôn nhưng vẫn sống với người yêu. Trong số 786 người đồng ý làm xét nghiệm, có 72 người có kết quả dương tính, chiếm 7,4%.
Tin này em đưa lên để bác gái yên tâm vì sống với bồ 3 tháng mà không nhiễm và chồng bị 5 năm mà vợ có bị đâu

KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline me_maja  
#37 Đã gửi : 20/09/2007 lúc 02:59:43(UTC)
me_maja

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2007(UTC)
Bài viết: 82

Tôi hiểu tâm trạng của vợ chồng bạn vì vợ chồng tôi cũng đã trải qua những giây phút căng thẳng như thế, cứ ngỡ như mình sẽ ra đi nay mai và bỏ lại đứa con bé nhỏ. Nhưng không bạn ơi, bị (+) không có nghĩa là sẽ mất tất cả, chúng ta vẫn còn ngày tháng dài nếu tuân thủ điều trị. Tôi biết một trường hợp bị (+) đã 10 năm, hôm qua em ấy còn hân hoan kể cho tôi nghe cd4 của em đã tăng được 30 con. Vợ chồng bạn nên đăng ký khám điều trị theo chương trình, đừng đi ngoài mắc công tốn tiền lắm lại không có đầy đủ thuốc thang, đừng ngại gì cả. Hãy cố gắng vững bước. Hiện công việc của vợ chồng tôi vẫn ổn định, chúng tôi vẫn quan tâm lo lắng cho nhau, nhắc nhở nhau uống thuốc đúng giờ. Vợ chồng bạn nên sớm làm cái xét nghiệm cd4 để biết xem tình trạng sức khỏe của mình như thế nào nhé. Mong tin bạn.
03/2007: cd4 = 269
12/2007: cd4 = 486
Offline bx  
#38 Đã gửi : 20/09/2007 lúc 11:41:05(UTC)
bx

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2007(UTC)
Bài viết: 54

Xin chia sẻ cùng vợ chồng bạn.
Tôi không biết phải an ủi, động viên bạn thế nào, vì thực sự bản thân tôi chưa từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất như gia đình bạn hiện nay. Chỉ biết rằng, dù may mắn là 1 NKH, nhưng không vì thế mà tôi, và những người bạn NKH hiểu biết khác xa lánh các bạn. Không phải NKH nào cũng là người kỳ thị. Và cũng không phải NKH nào có thể hiểu, chia sẻ giúp đỡ được cho bạn. Chúng tôi luôn hiểu rằng, AIDS chỉ là 1 căn bệnh và đang cùng các bạn, góp sức, dù ít, để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Một số bạn NCH vì giấu bệnh mà không có những điều trị tích cực, kịp thời, làm cho bệnh nhanh hơn. Mong rằng những lời động viên, chia sẻ của các bạn trong diễn đàn phần nào giúp bạn vượt qua được giai đoạn này.
Offline motnguoibuon  
#39 Đã gửi : 23/09/2007 lúc 12:41:23(UTC)
motnguoibuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2007(UTC)
Bài viết: 22

Chào các bạn,
Tôi vừa trở về từ một nơi xa, buồn quá không thể ở nhà được nên tôi đã đi 2 ngày cho khuây khỏa. Về đến Hà Nội thấy có yêu đời hơn 1 chút nhưng cái tâm trạng bất ổn thì vẫn như quanh quẩn đâu đây!
Chắc tôi phải cố gắng chăm sóc sức khỏe cho bản thân một chút vì sáng nay đi bộ hít thở không khí có 2 km mà thấy cũng hơi mệt mỏi chút rồi.
Cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng thu xếp để đi làm XN CD4 sớm nhưng công việc của tôi khó bố trí thời gian đi sang BN hoặc BG quá.
Còn một việc nữa tôi cũng đang băn khoăn: Nếu như chỉ số CD4 của tôi tụt xuống thấp đồng nghĩa với việc phải điều trị bằng thuốc và nghe nói muốn đăng ký chương trình quản lý NCH và dùng thuốc thì phải làm thủ tục từ phường có đúng không ạ? nếu đúng vậy thì chắc là tôi không thể tham gia rồi
Offline Lonrung21  
#40 Đã gửi : 23/09/2007 lúc 06:29:00(UTC)
Lonrung21

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2007(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Ha noi

trước mắt ban hãy đến bệnh viện Đống đa làm CD4 vì ở đó lam rất nhanh và rẻ nữa, nếu CD4 dưới 200 thì bác sĩ ở đó có thể tư vấn cho bạn dùng thuốc ARV để điều trị. Nếu phải mua thuốc ngoài để dùng vì chưa xin vào đc dự án thì bạn có thể đến nhà thuốc 264 Lê Thanh Nghị để mua. ở đó có thuốc và giá bán cũng vừa phải.
Cố gắng lên nhé.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.