Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline LONG  
#1 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 12:04:09(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Thế là đã hơn 01 tháng còn gì, không được ngồi trước keyboard thân yêu để viết. Tốc độ con chữ chậm lại và mình thèm nghe tiếng của những bạn bè trên DĐ. Chóng mặt lắm Dien ơi!, heo ơi ! nhưng mình ráng complaint với đứa BS cho phép mình ra khỏi khu vực vô trùng. <br />Xin bạn bè hãy cho tôi nghị lực! <br />LONG
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Quảng cáo
Offline buituongvu  
#2 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 02:25:14(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Chào Long
Thế là đống chí đã chịu lên mạng và có lẽ sức khỏe đã ổn định. Bọn mình rất vui và mong bạn sớm khỏe.
Tuy nhiên, Heo, Dien, BHTS,.. các bạn cứ phạt Long nhé. Chẳng hạn như bắt Long phải tịnh dưỡng và chịu nghe lời... bác sĩ.
Long ơi, cố lên!
Offline bibichuotcon  
#3 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 03:25:26(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hôm nay Bibi biết được Long lên lại diễn đàn rồi. Long ơi mọi người vẫn hàng ngày chờ mong tin Long đấy. Như anh Vũ nói, Long nên nghe lời Bác Sĩ Long ơi, ráng tịnh dưỡng nha, mọi người vẫn ở bên Long mà, thành viên tích cực của diễn đàn mà. Bạn ơi cố lên nha. Bibi và mọi người mong Long chóng khoẻ.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline dien180  
#4 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 09:22:26(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hix...chắc rằng mai sẽ có rất nhiều người vui khi online vô diễn đàn và thấy bài anh Long...Dien  ngẩn ngơ một hồi mới tiếp tục học được...hi`
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline tuongvy  
#5 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 01:49:30(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

Đêm qua mình đọc hết các bài của Long trước đây. Sáng nay mình nghe các bạn nói về Long. Vậy là Long khoe rồi. Long ơi, giữ gìn sức khỏe Long nhe.

Offline mong_em_co_ngay_mai  
#6 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 03:52:55(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Mừng quá ! Chỉ có mấy dòng thôi nhưng Long làm mọi người trong diễn đàn vui quá đi mất.Chẳng biết nói gì cả, chỉ mong Long vẫn còn thật nhiều sức khoẻ và nghị lực để tiếp tục vượt qua và vẫn lên diễn đàn với mọi người Long nhé.Chắc chắn rằng mọi người luôn ở bên Long.
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline BonghoaTruongsinh  
#7 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 04:26:54(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Tự dưng hôm nay mình vui lạ thường khi thấy nick LONG online trở lại. BonghoaTruongsinh mong ngày nào cũng gặp được nick LONG. Chúc bạn luôn giữ được sức khỏe tốt.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline hai lam  
#8 Đã gửi : 05/10/2004 lúc 02:23:26(UTC)
hai lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2004(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: ha noi

thật sự thì lâm chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng nhũng gì lâm đọc ở trên khiến lâm rất cảm động. lâm vừa tham gia diễn đàn. rất mong được chia sẻ tình cảm của mình với mọi người thông qua diễn đàn này. lâm đang học y năm thứ 4 nên tham gia diễn đàn muốn được học hỏi nhiều từ phía các bạn. Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ , luôn là những người bạn tốt của nhau!
tran hai lam
Offline buituongvu  
#9 Đã gửi : 05/10/2004 lúc 04:33:24(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Bạn Lâm thân mến
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Giới tính, HIV và Tuổi trẻ.
Long là một thành viên tích cực của Diễn đàn, và Long đã mắc bệnh HIV khá lâu. 
Vài tháng trước sức khỏe của Long còn tốt, Long tham gia rất nhiệt tình và có trách nhiệm trên diễn đàn cũng như các họat động chuyên môn, trong khi sức khỏe ngày càng cạn kiệt.

Tháng trước Long không còn lên mạng nỗi nữa...
Cả diễn đàn buồn....
Vài ngày trước thấy Long gửi bài lên mạng, mọi nguời vui....

Bọn mình chỉ biết nhau trên mạng, không biết nhau ngòai đời,...
Trên Diễn đàn của chúng ta, nhiều bạn vẫn khỏe mạnh, muốn chia sẻ và làm bạn với nhau, cùng an ủi nhau, cùng tư vấn cho nhau để phòng ngừa lây nhiễm, nhưng cũng có nhiều bạn đã đi qua giai đọan đầu, giai đọan cuối...

Long là một Thạc sĩ, bạn ấy sinh ra trong một gia đình có học, và ấy vướng phải căn bệnh trong một trường hợp mà mỗi chúng ta ai cũng có thể vướng phải....

Bọn mình thương nhau, chia sẻ cho nhau, vui và buồn cùng nhau, là vì tình cảm giữa con người với con người, giữa cái sống và cái chết, giữa những rủi ro mà không ai có thể lường trước trên cuộc đời mình và ai cũng có thể gành chịu, bất cứ lúc nào,...

Bạn đã hiểu, phải không Lâm?
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#10 Đã gửi : 05/10/2004 lúc 03:54:32(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Chẳng biết có phải em quá mau nước mắt hay không? Đọc bài của anh Vũ viết em khóc rồi đây này!Nói gì bây giờ nữa nhỉ ? ! ! !
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline hai lam  
#11 Đã gửi : 05/10/2004 lúc 06:23:42(UTC)
hai lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2004(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: ha noi

Cảm ơn buituongvu đã cho lâm biết, ngay từ lúc đăng ký tham gia vào diễn đàn lâm cũng đã nhận thấy ở đây có điều gì đó rất đặc biệt, lâm tham gia diễn đàn không chỉ muốn được giải đáp mà còn muốn chia sẻ tình cảm của mình. lâm rất xúc động về câu chuyện của long, tiếc là lâm không thể giúp được gì, chỉ mong Long cố gắng giữ gìn SK.
chúc mọi điều tốt đẹp!
tran hai lam
Offline LONG  
#12 Đã gửi : 07/10/2004 lúc 01:13:52(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Long đã khỏe nhiều lắm ròi, có lẽ khi book đuọc vé máy bay, LONG sẽ về VIET NAM vào đàu tháng 11. Vì LONG phải chồ kết quả viroload (Định lu6ộng virus /máu) sau khi áp dụng cách điều trị mối.
Rát khó gõ vi tính ổ đây, vì không giống keyboard của nu6ốc mình.
Vối bạn SV truòng Y - tên LÂM :

To you: It is very glad to meet you at OUR FORUM . I wish that you should try to study to find-out the new managment for people living with HIV/AIDS - as soon as posible. Yesterday: I lived - Today: I live - And Tomorrow: I am living , but I do not know what will be in the next week.
GET mess. from/to OUR FORUM - It is the best way to share our situation now.
Best regard
ThanK 
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline dien180  
#13 Đã gửi : 07/10/2004 lúc 05:11:46(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

hixx...mạng hay cái pc bị điên giống dien rồi thì phải, hôm qua lẫn hôm nay vô hoài không được...Được nghe tin anh và thấy anh online đều đều vui thật...thế này thì làm sao dám phạt anh Long hả anh Vũ ??? Dễ phải tặng phiếu "bé ngoan" vì sự nỗ lực...online, hehe.

Uhm...phải phạt anh If mới đúng, mất hút hàng lươn, khi nào anh Long về Vn phải chỉnh anh If đó nhé. Anh If ơi nghe chưa...???

 

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline bibichuotcon  
#14 Đã gửi : 07/10/2004 lúc 06:17:53(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hôm nay vui ghê ta ơi, đọc được tin Long mới online lại, gần về Vn rồi kìa vui ghê nơi ta ơi. Chúc mừng bạn nha.
Diễn đàn mình ngày nào cũng có thành viên mới, mỗi người chúng ta mối ngày viết được một bài thôi, như vậy cũng làm diễn đàn ta nổi đình nổi đám rùi, hy vọng ngày đó không xa, các bạn nhỉ.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline nguyen nguyen  
#15 Đã gửi : 07/10/2004 lúc 07:04:15(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
don't ever give up and never say die....
Offline Hanoi  
#16 Đã gửi : 08/10/2004 lúc 12:39:42(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

LONG ơi,

Thật không nói hết niềm vui của Hanoi khi thấy sức khoẻ của LONG đang dần hồi phục.

Hanoi cũng đang phải xa nhà giống như LONG đấy, không phải để chữa bệnh, mà là để làm việc. Và Hanoi thật mong khi về sẽ được thấy LONG vui cười, trong một buổi họp offline nào đó, giữa mọi người.

Hanoi hình dung, trong buổi họp đó, mỗi người sẽ dành cho những người khác một món quà bất ngờ: có thể là một tin vui trong cuộc sống riêng, một thành công mới trong công việc, giao nhiệm vụ cho LONG "trình làng" các kết quả xét nghiệm khả quan, em dien180 và nguyen_nguyen kết thúc năm học trong thắng lợi, Hanoi cũng chờ khietbong "báo cáo tổ chức" đó...

Các bạn có 5 tháng để chuẩn bị món quà của mình, tính từ ngày hôm nay nhé.
Offline LONG  
#17 Đã gửi : 09/10/2004 lúc 01:57:37(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Chị Hanoi thân !
Lâu lắm LONG mới được đọc thư chị. Tưởng anh ấy cấm chị lẹn mạng luôn rồi. Chị đang ở đâu? Có như LONG không? Tối ngày cứ: Ô HAI DÔ Gô dai mat sư!  Arogatô ! Gặp 1 người VN mừng hùm hà chị ơi !
Phải cám ôn anh VŨ nè, Bibichuotcon, Tuongvy (mình có cảm giác rất quen vối giọng văn này nhé!), Mongemcongaymai, BHTS và hailam......mọi người hãy cho LONG thêm sức, để sống và về trên đất mẹ. 
LONG thèm lắm 1 thứ mà thôi: canh cua đồng nấu bông điên điển, ăn với mắm còng trong mưa tháng 10 thì mới đúng hàng hiệu dân xứ Tình anh bán chiếu chứ !
Bữa nay LONG làm quá, chắc mai bị complaint. Chị Hanoi ơi ! sao LONG có vô Option - clear History - mà sao BS nó vẫn biết LONG lên mạng nào, giờ nào. Sao vậy heocon ôi !
Giúp tớ với !
LONG 
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline bibichuotcon  
#18 Đã gửi : 14/10/2004 lúc 03:28:58(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hey, em biết anh ở đâu rồi, hahha anh định làm Nihonzin a`? Vui ghê nha. Hì, Bibi xung phong nấu ăn cho, biết nấu lẩu mắm nè, tuy gốc Bắc nhưng em nấu món ăn miền Nam hơi bị được à nha, nhưng với điều kiện em phải ăn qua một lần mới biết nấu. Món anh khoái hả, em biết nấu nè. Mắm còng có phải là Bakhía không anh Long? Ngon thiệt nha, ăn với cơm nguội là khỏi chế. Mà giờ họ bớt ăn rùi, bị ngộ độc đó à nha. Ai muốn ăn bún mắm hay lẩu mắm xong phong, Bibi đãi nha, hahha, một nồi rẻ mà ngon cực nha. Phụ liệu nấu phải đầy đủ mới ngon, anh Long nhỉ, xèm quá à. Ông Bông Hoa Trương Sinh nghe thèm hông?

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline chantinh  
#19 Đã gửi : 14/10/2004 lúc 04:49:51(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Hi Long, Ct thật vui khi biết bạn vẫn khoẻ..tuy dạo này CT ít có thời gian tham gia post bài, nhưng CT vẫn luôn theo dõi và đọc bài của các bạn. CT  cầu chúc Long luôn có đủ sức khoẻ và nghị lực để sống và tham gia diễn đàn cùng tụi này nhe'!! Mong 1 ngày mới sẽ đến cùng với nụ cười trên môi thật tươi với những kết quả như mong đợi và Long lại trở về với DĐ thân yêu này.

Ah..còn về vấn đề Long muốn xoá hết dấu vết của mình trên máy tính sao khi online..Ngoài việc Clear History, Delete Cookies, Delete File. Bạn thư mục Temporary Internet FileTemp( đường dẫn bên dưới) và xoá hết những gì có trong đó.C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files ( và Temp)
Còn nữa, bạn tiếp tục vào Internet options......tại Tab Content / ở hộp thoại  Certificates tiếp tục chọn Clear SSL State, nhấp Ok!

Tạm biệt, mong sớm gặp lại. GoodLuck!
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline BonghoaTruongsinh  
#20 Đã gửi : 14/10/2004 lúc 03:17:39(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Hay, ohio LONG san,... konichiwa, komban wa, komatsu, mitsushita, national, panasonic .... Domo arigato gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai shimatsu. Thèm bún mắm wóa trời luôn chứ ai bảo không thèm. Nghe nói ở Hà Nội cũng có bún mắm Nam bộ (ở gần Đài truyền hình Việt Nam đó). Bi giờ muốn ăn bún mắm thì ra siêu thị mua một hộp gia vị bún mắm là xong. Nhưng để ăn bún mắm của Bibi trước cái đã .... chẹp...chẹp....
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.