Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline namren  
#1 Đã gửi : 14/10/2007 lúc 12:00:09(UTC)
namren

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2007(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: khắp nơi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Số phân Tôi đẩy đưa tôi vào cuộc sống của riêng mình tôi , không người thânbên cạnh, không bạn bè chia sớt  lúc buồn vui ! cuộc đời nghiệt ngã, cuộc sống nghiệt ngã hơn. tại sao tôi không chết đi, Tị sao Tôi lại phải sống?? Không , Tôi sống cho chính bản thân mình, Tôi sống cho tất cả mọi người. Và tôi sống để chứng minh rằng không chỉ khi lầm lạc , lỡ bước cái cách giải quyết cuối cùng là chết đi, lìa xa tất cả ! Mà hãy đứng lên, đấu tranh chống lại nóđè bẹp nó ! và tôi đã làm được, tuy chỉ là ngắn ngủi chẳng biết khi nào , giờ nào sẽ đến vào lúc nào . Nhưng Tôi bây giờ lại là 1 người có ích, có ích cho tôi, có ích cho xã hội . Một It kiên cường. 1 IT có ích cho cộng đồng , cho xã Hội. Ai sẽ là người hiểu tôi nhất đây ? Tôi có nên về và thú nhận rằng :" Ba Mẹ ơi, tha lỗi cho con vì đó là những lầm lỗi con mắc phải"  . Ừhm, Ba Mẹ luôn bên con sẽ là câu  trả lời Tôi cần nhất , Tôi ao ước nhất . Khi công việc Tôi ổn định nơi xa tắp này , Tôi nhất định lê bước chân về nhà và sẽ là người con ngoan hiền như ngày nào Tôi vẫn vậy ! Hãy chia sẻ cùng Tôi, Hỹa cho tôi ước mơ mới , ước mơ 1 con ngưoiì có sức sống thật thụ ! ai có cùng cảnh ngộ như Tôi , hãy cùng tôi chia sẻ những ước mơ này !0909689158 hoặc 0933678569 Francisco Phong !!
Tuy tôi chết nhưng hồn tôi vẫn mãi bên EM !!
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 14/10/2007 lúc 02:27:45(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
bạn ơi ..chỉ có con người làm nên số phận chừ nó chẳng thể thay đổi một con người đâu bạn ạ .Mình rất hiểu tam trạng cũa bạn và vấn đề là bạn lại là một người có ích ( theo lời bạn ) thì nó càng khó chấp nhận hơn ...nhưng giờ thì dù muốn hay ko bạn vẫn phải chấp nhận nó thôi theo mình nghĩ bạn là người có nghị lục ,niềm tin với cuộc sống" Tôi sống cho chính bản thân mình, Tôi sống cho tất cả mọi người. Và tôi sống để chứng minh rằng không chỉ khi lầm lạc , lỡ bước cái cách giải quyết cuối cùng là chết đi, lìa xa tất cả "
Hãy sống tiếp và lạc quan hơn bạn nhé vì đâu phải cả thế giới này chỉ có bạn là người có H đâu .còn có tôi có mọi người xung quanh bạn ko H hay có H họ vẫn sống mà .chúc bạn luôn bình tĩnh và luôn giữ vửng chính mình vì bên bạn còn có tôi và nhất là dđ này nữa
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline dvs  
#3 Đã gửi : 14/10/2007 lúc 05:03:50(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Trước hết tôi xin được chia sẻ những mất mát cùng bạn, bạn quả là người có nghị lực, nếu bạn đang là người có ích thì hãy tiếp tục làm những điều có ích cho XH, cho GĐ và cho bản thân. Thực ra HIV nó không là gì ghê gớm cả đâu bạn ạ nó chẳng qua chỉ là một căn bệnh nan y chưa có thuốc chữa và nó là bệnh có thể lây lan ra cộng đồng nrrn nó chưa được XH nhìn nhận một cách đúng đắn về nó. Nhưng xong với những cống hiến lỗ lực của các bạn thì tôi tin là một ngày gần nhất XH sẽ nhìn nhận lại căn bệnh này.
Chúc các bạn có sức khỏe và nghị lực
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline dominic  
#4 Đã gửi : 14/10/2007 lúc 06:18:47(UTC)
dominic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-10-2007(UTC)
Bài viết: 19

Nếu bạn mới bị H đây thôi thì đừng lo nghĩ quá, y học tiến bộ mà..sẽ có thuốc chữa HIV ngay thôi..
Nếu sống lành mạnh thì còn sống được 20 năm nữa bạn àh..mình cũng đang trong giai đọan 6 tuần chờ xét nghiệm..nhưng cũng đã dự trù là nếu có bệnh, mình cũng sẽ sống tốt, sống lành mạnh.Nói thật chứ từ đêm wa tới giờ mình chưa ngủ.mình cũng đang rất lo lắng..mình là con trai 1 trong gia đình, mới tốt nghiệp năm ngóai và đang đi làm..lỡ mình có H thì biết nói sao với ba má đây..
Vài dòng chia sẽ cùng bạn và hy vọng bạn sẽ có nghị lực và ý chí để vượt wa khó khăn truớc mắt..

Offline ngaymaitroilaisang  
#5 Đã gửi : 15/10/2007 lúc 02:47:07(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của dominic đã viết:
Nếu bạn mới bị H đây thôi thì đừng lo nghĩ quá, y học tiến bộ mà..sẽ có thuốc chữa HIV ngay thôi..
Nếu sống lành mạnh thì còn sống được 20 năm nữa bạn àh..mình cũng đang trong giai đọan 6 tuần chờ xét nghiệm..nhưng cũng đã dự trù là nếu có bệnh, mình cũng sẽ sống tốt, sống lành mạnh.Nói thật chứ từ đêm wa tới giờ mình chưa ngủ.mình cũng đang rất lo lắng..mình là con trai 1 trong gia đình, mới tốt nghiệp năm ngóai và đang đi làm..lỡ mình có H thì biết nói sao với ba má đây..
Vài dòng chia sẽ cùng bạn và hy vọng bạn sẽ có nghị lực và ý chí để vượt wa khó khăn truớc mắt..



bất hiếu hữu tam,vô hậu vi đại....
bác là con trai một nên tự biết điều đó
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline namren  
#6 Đã gửi : 15/10/2007 lúc 03:52:28(UTC)
namren

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2007(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: khắp nơi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Rất cảm ơn tất cả mọi người khi tăng thêm sức mạnh cho Tôi bằng những lời chia sẻ thật quý báu ! Tôi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Tôi không phải hok có giá trị cuộc sống và cũng sẽ khẳng dịnh cho chính tôi thấy Tôi phải làm gì !

Tuy tôi chết nhưng hồn tôi vẫn mãi bên EM !!
Offline dominic  
#7 Đã gửi : 15/10/2007 lúc 04:33:16(UTC)
dominic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-10-2007(UTC)
Bài viết: 19

new week..new happy..
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.