Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 24/10/2004 lúc 09:34:23(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hôm qua gặp lại một người bạn cũ đã gần một năm không liên lạc. Tình cờ hỏi chị đã có người yêu chưa, cũng chẳng ngạc nhiên khi chị nói vẫn độc thân. Nhưng sửng sốt vì lúc sau chị bảo là đã có nhưng cũng đã bỏ. Người như chị chẳng có điểm gì đáng chê, mạnh mẽ, nghị lực nhưng cũng rất phụ nữ. Dien nhớ có lần lâu lắm rồi chị bảo là thích được chăm sóc người khác...khi đó nghĩ ai yêu chị quả là tinh mắt. Vậy mà giờ chị bảo là đã yêu nhưng đã bỏ. Người đàn ông không thích một phụ nữ suốt ngày chạy ngoài đường lo kiếm tiền, lao đầu vào công việc. Nghe thấy buồn. dien luôn thích có một cuộc sống sóng gió, phiêu lưu, mạo hiểm, không thích sự yên bình...như vậy sẽ thật nhàm chán. Những lúc sóng gió nổi lên, thật mệt mỏi, thấy quá sức thì lại mong sao sóng gió mau qua đi, để tận hưởng một chút sự yên bình. Nhưng rồi lại nhàm chán, không ở yên nổi một chỗ, lúc đó lại...Chị bảo cuối cùng hạnh phúc chỉ là tìm kiếm sự an tĩnh trong tâm hồn. Một ngày chủ nhật, bạn bè đi chơi với người yêu, đến nhà nhau chơi, rủ nhau đi linh tinh. Ở nhà, sắp xếp suy nghĩ, phải làm gì, công việc gì cần làm, phải đi đâu trong ngày hôm nay, muốn dừng chút suy nghĩ lại, nhưng không thể dừng lại được,đã nghĩ rồi thì bị cuốn theo, không dứt ra được. Bạn kêu ai gần được anh cũng giỏi, ai chấp nhận được anh thì sức chịu đựng càng giỏi hơn. Gặp lại chị, nhìn những thành công sau ba năm sống trên đất lạ, bao nhiêu thăng trầm đã xảy ra, nhưng chị vẫn đứng vững, độc lập và mạnh mẽ. Xung quanh mình có biết bao người như vậy, thấy lòng an bình hơn, những suy nghĩ lại tiếp tục, tuổi trẻ mỗi người chọn cho mình một hướng đi, một cách sống riêng, khi suy nghĩ về công việc, học tập và tương lai tìm thấy chính mình, không mệt mỏi vì những điều tiếng, những thú vui bình thường mà đôi khi muốn làm. Khi nào mệt mỏi, thật vui vì quanh mình có nhiều qủa núi  để hướng mắt tới và cố gắng vượt qua cho dù đôi khi sự cô đơn có bao trùm, nhưng đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Không thể quay đầu lại, và cũng không muốn...

Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 05:12:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline butchi  
#2 Đã gửi : 27/10/2004 lúc 05:13:40(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

Đọc những dòng của dien mà suy ngẫm lại chị và những người bạn của chị. Dường như đó là số phận của một lớp phụ nữ trẻ ngày nay, muốn thăng tiến trong công việc, muốn được xã hội chấp nhận, nhưng lại phải đánh đổi tình yêu để đạt được nó. Rất rất là nhiều bạn bè chị như vậy. Là con gái nhưng học trong một môi trường toàn con trai nên lúc nào cũng phải cạnh tranh gay gắt từ việc học đến việc làm, để không bị xem thường, để được đối xử bình đẳng.
Thế rồi, một ngày mới vỡ lẽ ra rằng, không có người đàn ông nào muốn yêu và lấy 1 phụ nữ năng động và quyết đoán, mạnh mẽ, với lý do rằng cảm thấy không được làm chỗ dựa, không nghe lời, hay tranh cãi, nhiều mối quan hệ (làm ăn) và hay đi đây đó. Họ cảm thấy bất an, không thể giữ chân được thế là chia tay.
Có đứa yêu từ năm nhất đến khi ra trường, vậy mà giờ đùng 1 cái là chia tay, ko hợp, ko còn yêu lâu nữa, và kiếm được người phù hợp hơn, nên chia tay. Bây giờ, thì đã thành lập được 1 nhóm độc thân, hìhì. Có khoảng 5-6 đứa gì đó, hứa với nhau sẽ cố gắng đạt được những ước mơ, tham vọng mà mình đã hi sinh tình cảm để đạt được nó. Không biết có được không, nhưng xem ra thì đa số đã đi được 1/3 chặn đường mà mình đã đặt ra, nên không còn buồn nữa mà yêu đời hơn

Offline mong_em_co_ngay_mai  
#3 Đã gửi : 28/10/2004 lúc 08:35:43(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Nghĩ một chút nhé !
Có phải đây cũng là một vấn đề mà xã hội đang quan tâm không nhỉ ? Chắc chưa có con số nào để thống kê số phụ nữ trên 35 tuổi  vẫn còn độc thân.Cũng đúng như lời của dien và butchi đã nói.Người phụ nữ muốn thăng tiến trong công việc,muốn được xã hội chấp nhận có khi phải hy sinh cả tình yêu , hạnh phúc của mình.Bởi người đàn ông thường hay ích kỷ,họ không muốn có một người vợ quá năng động,mạnh mẽ quyết đoán....nói chung là giỏi toàn diện.Họ chỉ muốn có một người vợ biết nghe lời,biết dành thời gian để chăm sóc, chiều chuộng chồng con mà họ lại quên mất rằng trong cuộc sống hiện nay nam nữ đều có quyền bình đẳng như nhau.Nếu anh biết phấn đấu để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi,một công chức gương mẫu,.....hay chỉ là một người công nhân chăm chỉ thì sao anh lại tỏ ra khó chịu khi vợ anh cũng cố gắng để làm được những điều như thế.Người phụ nữ đâu phải chỉ biết có 8 giờ làm việc ở cơ quan và dành thời gian còn lại cho chồng con cơ chứ?Họ cũng có những mơ ước ,hoài bão và rất_ rất nhiều dự định muốn làm nhưng khi đã lập gia đình rồi thì....Có bao nhiêu người tiếp tục thực hiện được mơ ước của mình? Nói thế không phải là MECNM nghĩ rằng phái mạnh ai cũng "xấu".Cũng có những đức lang quân thật sự biết thông cảm cho vợ.Biết giúp đỡ chia sẻ với vợ từ những việc nhỏ nhất trong gia đình đến những việc bực mình ở cơ quan.Thật diễm phúc cho người phụ nữ nào có một người chồng tuyệt vời  như thế.Xã hội ngày càng phát triển .Đời sống của mỗi gia đình ngày càng được nâng cao.Nhưng không biết có phải vì thế mà xu hướng phụ nữ ở nhà nội trợ sau khi lập gia đình ngày càng nhiều.Những ông chồng biết kiếm tiền thì lại muốn vợ ở nhà nhiều hơn.Chỉ có những phụ nữ thật sự có ý chí và bản lĩnh mới "dám " hy sinh tình yêu và cả hạnh phúc để đạt được ước mơ và tham vọng của mình.
Nhưng ! Vâng lại nhưng. Cuộc sống có quá nhiều mặt.Nếu trách người chồng thì cũng không thể không nhắc đến người vợ.Có những chị quá thành đạt.Họ say mê trong chiến thắng,trong suy nghĩ mình là người giỏi giang nhất mà quên đi mất bổn phận làm vợ và làm mẹ của mình.Họ biết dành thời gian cho công việc,cho những buổi chiêu đãi,tiệc tùng nhưng họ lại không có thời gian dành cho chồng cho con.Và cũng còn rất nhiều lý do để phá vỡ một mái ấm....Và có lẽ cũng vì thế, đàn ông họ sợ những phụ nữ có quá nhiều tham vọng và quá nhiều ước mơ.
Chỉ là suy nghĩ của MECNM.Không biết mình nghĩ như thế có đúng hay không?Mọi người cùng tranh luận nhé !

Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline heo1980  
#4 Đã gửi : 28/10/2004 lúc 09:13:46(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Mình thì không suy nghĩ nhiều về sự thành công của người phụ nữ vì nó cũng bình thường như sự thành công của đàn ông.
 Nhưng đối với mì, nếu nói thật lòng và cho mình sự lựa chọn, một người vợ thành công trong sự nghiệp và một người vợ đảm đang côn việc gia đình, nhưng trong sự nghiệp không có những thành công, mình vẫn chọn người đảm đang công việc gia đình. Đừng hỏi tại sao.
 Tôi không muốn cưới một người vợ có sự nghiệp hơn tôi, tại sao ? Cũng xin đừng hỏi.
... bi nhiêu đó thôi, chứ ko bị chửi nữa
Offline butchi  
#5 Đã gửi : 28/10/2004 lúc 10:45:50(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

Có gì đâu mà heo sợ bị chửi kia chứ? Mình đang thảo luận chứ có tranh luận đâu. Suy nghĩ của heo là suy nghĩ chung của đàn ông ngày nay mà. Nhưng có lẽ những người như heo không nghĩ rằng trong chính mỗi người phụ nữ đều có thiên chức làm vợ, làm mẹ, và phụ nữ ngày nay thì mong muốn được làm cả 2 việc, xã hội cũng như gia đình họ luôn cố gắng làm tốt và ao ước có được người thông cảm và chia sẻ.
Nhưng hình như những người đàn ông biết cảm thông bây giờ là sinh vật quý hiếm hay sao đó, nên ngày càng nhiều phụ nữ độc thân. Có rất nhiều người butchi quen có đầy đủ phẩm chất để làm vợ, vậy mà họ vẫn độc thân.
Dường như vấn đề này đã trở thành hiện trạng của xã hội, của lớp trí thức trẻ ngày nay rồi, không thể thay đổi được
Offline heo1980  
#6 Đã gửi : 29/10/2004 lúc 05:02:38(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Nhưng butchi ơi! Liệu có người phụ nữ nào thành công trong công việc còn đủ thời gian để lo cho gia đình nữa không ? Thời gian họ đầu tư vào công việc quá nhiều, thì còn đâu dành cho gia đình. Vì khi người đàn ông họ thành công torng công việc, thì đã có môt người phụ nữ đằng sau...
Offline dien180  
#7 Đã gửi : 29/10/2004 lúc 04:12:00(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hix, dien nói vậy thôi, nhưng không phải không có những người đàn ông biết chia sẻ và thông cảm với người vợ của mình đúng không ? Như vậy quả là lý tưởng và hạnh phúc. Chẳng nói đâu xa, ngay trên diễn đàn mình cũng có những người phụ nữ không chỉ thành công trong công việc mà lại còn có một gia đình hạnh phúc, vẫn có những khoảng thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ và làm vợ của mình. Đối với dien thì đó là cả một nghệ thuật và nỗ lực khi có thể cân bằng cả hai việc. Nhưng cũng không thể không nhắc tới sự thông cảm và chia sẻ của người đàn ông trong việc này đúng không nhỉ ?
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.