Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ah  
#1 Đã gửi : 31/10/2004 lúc 05:13:00(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

<font face="Arial">Tôi và nàng quen nhau gần 2 năm rồi, trong chuyện tình cảm, tôi là người rất cổ hủ. tôi không muốn nàng gặp gỡ hay làm quen những ai "có ý đồ" với nàng (tôi nhìn và cảm thấy người đó). Do đó, tôi phải "làm gương" cho nàng bằng cách...tự cấm mình. Nhưng dạo này, tôi muốn làm quen với 1 người con gái khác (tôi chưa biết tôi định làm gì với người này) nhưng tôi cảm thấy hơi hơi có lỗi với nàng. Nhưng tôi nghĩ chi mời người khác giới đi chơi, uống cafe thôi thì cũng dđâu có lỗi phải không ?! Nhưng tôi lại áy náy; tôi không biết..!! liệu tôi có nên làm vậy không ?</font>
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 31/10/2004 lúc 05:57:12(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Chắc chắn là có lỗi, lỗi của bạn ở đây không phải là bạn đi cafe với cô gái khác. Mà chính là sự độc quyền từ bạn, tại sao bạn cấm cô ấy đi cafe với người khác, tại sao ? Ngoài bạn cô ấy còn có mối quan hệ của xã hội cơ mà, bạn nên coi lại việc này nhé !
Offline Tra'i_Banh  
#3 Đã gửi : 31/10/2004 lúc 11:11:00(UTC)
Tra'i_Banh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2004(UTC)
Bài viết: 9

bạn ơi ! Theo mình bạn có lỗi mà cái lỗi của bạn là ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân cùa bạn. Người bạn gái của bạn đã gọi là ban gái chác hẳn bạn phải thương người đó thật nhiều .Vậy bạn phải luôn quan trọng cảm xúc của ban gái bạn chứ. Cứ cho la ban cổ hủ bạn có thể nhìn mọi người xung quanh bạn gai ban. la những người có ý đồ. Vậy bạn gái bạn co khi nào nghĩ người con gái bạn đang muốn làm quen cũng co ý đồ gì với bạn thì sao, mà mình noi co lúc con tệ hơn là có khi người bạn gái của bạn nghĩ bạn mới chính là người có ý đồ đen tối thì sao . Tại vì sao vì chính bạn là người làm gương làm cho người khác nhìn vào mình đê noi theo . Đến lúc bạn có hiểu được cảm giác của ban gái bạn không .Mình có thể tin bạn với người bạn gái khác chỉ la bạn bè binh thường .Nhưng bạn có cảm thấy là những lúc bạn nhìn "những ai "có ý đồ" với nàng (tôi nhìn và cảm thấy người đó)" Chỉ 1 cái nhìn bạn co thể biết người đó thế nào .Thì bạn gái bạn sẽ nhìn bạn và người bạn của bạn thế nào....
 Nhưng chuyện này cũng có thể trở thành những chuyện bình thường và thật đơn giản nểu như mình nghĩ bạn luôn mở rộng lòng mình ra đối với những người xung quanh .nhìn mọi người bằng ánh mắt khác tốt hơn và đẹp hơn .Thì chắc hẳn chuyện này chẳng ai có gi quan trọng lắm .Con đường là do mình chọn lựa mình chúc bạn luôn thoải mái với những gì mình đang làm sắp làm và sẽ làm. chào ban 

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.