  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ngày 22/10, tại ngôi nhà trọ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Quỳ, một thanh niên tên Tình, 21 tuổi, làm nghề đánh giày, quê ở Hà Tây đã thắt cổ tự tử tại phòng trọ vì thất tình.
Chị Nguyễn Thị Nga, 33 tuổi, ở cùng xóm trọ với nạn nhân đi đổ rác về phát hiện một bức thư “tuyệt mệnh” của Tình giắt ở khe cửa. Trong thư, Tình nhờ mọi người gọi điện cho bạn gái tên Nguyên, đến ngày này hàng năm đến thắp hương cho Tình. Chị Nga đẩy cửa bước vào thấy Tình nằm xõng xoài, đã tắt thở.
Tình thuê nhà bà Quỳ “sống thử” cùng với Nguyên, 27 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, bán hàng thuê từ đầu năm 2007.
Khoảng 15 ngày trước đó, vì chán cảnh làm thuê, Nguyên đã quyết định bỏ Tình, về quê lấy chồng. Chán đời vì duyên không thành, Tình đã thắt cổ tự tử trước hôm Nguyên “về nhà chồng” một ngày.
* Tên một số nhân vật đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân) Sửa bởi quản trị viên 21/07/2011 lúc 01:58:42(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Sao mà phải khổ thế nhỉ? H như mình còn chưa đến nỗi nào nữa là... . Uổng công cha mẹ rồi. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Pác đúng là chưa hiểu roài tình yêu bất diệt là tình yêu chết tiệt muh
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Ai thương mình bằng chính bản thân mình |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2007(UTC) Bài viết: 462
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Các bạn cũng phải hiểu rằng Tình đó làm nghề đánh dày thì chắc có lẽ cũng xa gia đình và người thân, nên thiếu thốn tình cảm, thiếu người chăm sóc cho nên khi được sống thử với một người phụ nữ như vậy thì quả là một thiên đường rồi và khi điều quý giá đó mất đi mình sẽ thấy thiếu hụt, chính vì vậy cậu ấy tìm đến cái chết là nhẹ nhàng nhất. Nhưng tôi chỉ không hiểu sao thắt cổ mà lại lằm xõng xoài ở nhà được nhỉ? phải là bị treo lơ lửng mới đúng chứ. Đề nghị Công an làm rõ thêm vụ này. |
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA. KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.