Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Em (Em làm thay đổi đời anh - Như màu trời đổi thay sắc nước...)
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
Hanoi thực sự rất thích bài thơ này của Lưu Quang Vũ. Có lẽ phải cảm ơn khietbong, và Diễn đàn, vì nếu không Hanoi đã không được biết đến nó.
Nhưng những câu mà Hanoi thích nhất trong bài thơ đó lại hơi khác với những câu mà khietbong chọn:
"Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt Như thuỷ triều sóng mạnh vỗ vào đêm..."
Yêu thơ nhiều như khietbong vậy, nhưng Hanoi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu được một nhà thơ, vì các "nàng thơ" của họ thay đổi liên tục, mà điều đó thì không thể là nền tảng của hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tình yêu, liệu có còn tồn tại sau những năm tháng mệt mỏi và nhàm chán bên nhau với những lo toan cơm áo gạo tiền không nhỉ? Rồi, mình có đủ lòng vị tha, sự thông cảm và đức hy sinh để biết làm những gì là đúng mỗi khi sóng gió nổi lên không?
|
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Em (Em làm thay đổi đời anh - Như màu trời đổi thay sắc nước...)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.