Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline NGUYEN THE QUANG  
#21 Đã gửi : 21/11/2004 lúc 06:08:14(UTC)
NGUYEN THE QUANG

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2004(UTC)
Bài viết: 3

      Ngày nay, HIV là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với xã hội lòai người. Số người bị nhiễm HIV tăng dần theo hàng năm. Mặc dù họ đã bị nhiễm HIV nhưng chúng ta không nên xa lánh họ và không nên có thái độ kỳ thị họ bởi vì một lý do rất đơn giản là họ cũng là con người. Đã là người sống trong cùng một cộng đồng, chúng ta phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, chia sẻ cho nhau những nỗi đau thương, mất mát trong cuộc sống. Có như vậy, cuộc đời này mới thật sự có ý nghĩa. Giả sử nếu không may, trong bất cứ một gia đình nào đó, có người bị nhiễm HIV thì bạn sẽ xử lý như thế nào ? xa lánh hay quan tâm họ ? Nếu bạn xa lánh họ, thì có thể họ sẽ cảm thấy họ không còn con đường nào khác ngòai cái chết ! Ngược lại, nếu bạn quan tâm đến họ thì họ sẽ cảm thấy mình vẫn còn có ích cho cuộc đời này và họ sẽ tiếp tục sống cho những quãng đời còn lại sao cho có ý nghĩa thật sự. Lời động viên, quan tâm, chia sẻ của bạn chính là niềm an ủi lớn nhất đối với những người bị nhiễm HIV...

Offline Kieu Phong  
#22 Đã gửi : 22/11/2004 lúc 06:41:02(UTC)
Kieu Phong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2004(UTC)
Bài viết: 45

Ý kiến của bạn rất hay. Nhưng chính cách gọi của bạn đã chứng tỏ bạn là người kỳ thị rồi đó, bạn ạ. Bây giờ người ta đã thay đổi cách gọi rồi, không gọi là người nhiễm HIV nữa, mà gọi là người có HIV. Người có HIV có biểu hiện bên ngoài bình thường như mọi người bình thường khác. Khi người có HIV chuyển sang giai đoạn AIDS thì mới có các biểu hiện bên ngoài nhận biết được.
Nam Mộ Dung, bắc Kiều Phong.

"Vạn vật nhất bàn, chúng sinh bình đẳng, Thánh hiền súc sinh,nhất thị đồng nhân, Hán nhân Khất Đan, diệc huyễn diệc chân, ân oán vinh nhục, câu tại khôi trần."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.