Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dvs  
#1 Đã gửi : 09/11/2007 lúc 05:14:00(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
<table> <tbody> <tr> <td class="tintop_title" valign="top" align="left">Hà Nội: Một em gái bị dùng nhục hình suốt 10 năm</td></tr> <tr> <td class="news_date" valign="top" align="left" height="20">22:53' 05/11/2007 (GMT+7) </td></tr> <tr> <td class="text" valign="top" align="left"> <p align="justify"><strong><font size="2">Ra&nbsp;Hà Nội làm tại một quán phở từ năm 10 tuổi, Nguyễn Thị Bình&nbsp;đã&nbsp;thường xuyên bị ông bà chủ&nbsp;dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi, dùng gót guốc nhọn nện vào vùng kín...</font></strong></p> <p align="justify"><font size="2">Nguyễn Thị Bình quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, được mẹ đưa ra Hà Nội làm tại quán phở của ông Chu Minh Đức và vợ là Trịnh Hạnh Phương trú tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội từ năm em 10 tuổi.</font>&nbsp;</p> <p> <table class="" cellspacing="0" cellpadding="3" width="300" align="center" fck_template="imagecontener"> <tbody> <tr> <td><img height="400" alt="Những vết sẹo do bị roi vụt, kìm kẹp còn đầy khắp trên lưng Bình." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1444130_a2.jpg" width="300" align="middle" /></td></tr> <tr> <td class="image_desc" align="middle">Những vết sẹo do bị roi vụt, kìm kẹp còn đầy khắp trên lưng Bình.</td></tr></tbody></table></p> <p align="justify"><font size="2">Suốt hơn 10 năm qua, Bình phải làm việc quần quật suốt từ 3h sáng đến tận đêm khuya. Sau khi làm xong việc trong nhà, em phải ra quán phở xách nước, thu dọn bát đũa, chuyên chở nước dùng, bánh phở, đưa thịt đi thái, quét dọn...</font></p> <p align="justify"><font size="2">Em bị đánh thường xuyên bằng dây điện thắt nút vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ... Nguyên nhân lúc thì do làm mất lòng chủ, lúc thì do sơ suất để vỡ một cái bát hoặc làm đổ nước ra nhà.</font></p> <p align="justify"><font size="2">Khi không may làm nước té vào bà chủ, em bị bà dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi rồi dùng gót guốc nhọn nện tiếp vào “vùng kín”, gây thương tích khiến em nhiều ngày không đi tiểu được. Suốt 10 năm, Bình "không được phép" ốm, không được nghỉ, không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được xem truyền hình...</font></p> <p align="justify"><font size="2">Sự việc chỉ chấm dứt khi em được bà Bình, người cùng tổ dân phố đưa đến trú tại một địa điểm an toàn.</font></p> <p align="justify"><em><font size="2">winkingTheo TTXVN)</font></em></p></td></tr></tbody></table>
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Quảng cáo
Offline A2066  
#2 Đã gửi : 09/11/2007 lúc 08:43:23(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Mời các bác vào đây http://www.anninhthudo.v...ex.aspx?TopicID=52  để đọc hết vụ việc này .Và thấy dc sự quan niêu của các cấp có thẩm quyền
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline dvs  
#3 Đã gửi : 09/11/2007 lúc 09:30:53(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Tui đọc hết roài mà, tui đưa đay chỉ một chút thui vào vienamnet thì nói kỹ hơn nhièu
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 09/11/2007 lúc 09:43:44(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
nc vn hay lắm cứ cái gì phải cho nên đài truyền hình mới mong giải quyết dc vấn đề
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#5 Đã gửi : 10/11/2007 lúc 01:54:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
theo tôi nghĩ người đáng trách thứ 1 là mẹ của em bình,  khi hai mẹ con đến nhà 2 vợ chồng bà chủ thì lúc đó bình còn nhỏ, nhưng khi mẹ của em bình không ở được bỏ ra đi, lại để em bình ở lại.  bao nhiêu năm không tìm đến con mình.

_ còn về 2 vợ chồng bà chủ nếu đứng về luật pháp và tình con người với một con người thì có tội và đáng lên án.

_nhưng vẫn có công nuôi em bình từ hồi còn bé đến giờ,,, giả sử  một người mẹ nhẫn tâm  bỏ con như vậy, nếu trước kia dẫn theo em bình đi, thì theo tôi nghỉ cuộc đời em bình sẽ bất hạnh nhiều hơn,,,( gì mẹ em bình là con người nhẫn tâm) bỏ mặc con bao nhiêu năm sống chết ra sao cũng không màng đến..
Offline ngongacviso  
#6 Đã gửi : 10/11/2007 lúc 06:12:04(UTC)
ngongacviso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 13

Tôi nghĩ bác đừng trách mẹ của em Bình, vì có người mẹ nào mà không thương con cái của mình đâu. Chắc là bà ấy có nỗi khổ tâm hoặc hoàn cảnh điều kiện ko cho phép để liên hệ hoặc tìm lại con gái mình. Có rất nhiều giải thiết để suy luận vê trường hợp này.
Đọc các bài báo về sự dã man mà đôi vợ chồng đó đã thực hiện đối với em Bình, tôi thực sự căm phẫn về hành động của chúng. Ngoài ra tôi còn thấy thất vọng vì theo khung hình phạt hiện nay của luật pháp việt nam, chúng có lẽ chỉ phải trả giá cho những hành động còn độc ác dã man hơn cả dã thú chừng 5 đến 7 năm tù giam. Trong vấn đề này thì những người sống xung quanh gia đình đó cũng cần phải có trách nhiệm vì họ đã không có những biện pháp và hành động cụ thể để cứu giúp em Bình mặc dù đã biết là em phải chịu nhục hình trong thời gian dài suốt 13 năm trời (nếu ko có ngừoi tốt như bà Bình ra tay cứu giúp thì ko biết cuộc đời em sẽ đi về đâu).
Tu-an  
#7 Đã gửi : 12/11/2007 lúc 03:05:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Offline doibuonn  
#8 Đã gửi : 12/11/2007 lúc 04:57:03(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

ở điểm này tôi không biết trong bộ luật dân sự việt nam có quy định hay không quy định,tôi đưa ra giả dụ của tôi nhé
- nếu như gia đình kia bãi nại và nhận khoản tiền đền bù cao ngút trời thì thế nào
-nếu khoản tiền được gia đình kia chấp nhận và không khiếu nại nữa thì sao
-công an cũng kiếm phần hoa hồng thơm ngát sẽ để chuyện này chìm hay lặn
- UBBV trẻ em sẽ tham gia hạch tội gia đình ông bà chủ này với điều luật bao nhiêu khi lạ dụng trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên làm việc không công và cha tấn trong suốt thời gian ấy.
tôi viết thế này mong anh em góp tiếp nhé

Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline A2066  
#9 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 01:27:30(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Hôm nay đọc báo cũng thấy hả dạ có mấy người bị cắt chức vì vụ này roài.Hy vọng sẽ có nhiều người bị cách chức trong vụ này dân đen mới có thể hy vọng họ quan tâm đến.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#10 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 01:56:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của doibuonn đã viết:

ở điểm này tôi không biết trong bộ luật dân sự việt nam có quy định hay không quy định,tôi đưa ra giả dụ của tôi nhé
- nếu như gia đình kia bãi nại và nhận khoản tiền đền bù cao ngút trời thì thế nào
-nếu khoản tiền được gia đình kia chấp nhận và không khiếu nại nữa thì sao
-công an cũng kiếm phần hoa hồng thơm ngát sẽ để chuyện này chìm hay lặn
- UBBV trẻ em sẽ tham gia hạch tội gia đình ông bà chủ này với điều luật bao nhiêu khi lạ dụng trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên làm việc không công và cha tấn trong suốt thời gian ấy.
tôi viết thế này mong anh em góp tiếp nhé



bạn àh, vụ này báo trí đã đăng, công chúng biết nhiều,, theo tôi nghĩ vụ án này là vụ án nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, lấy làm án điểm.. đề răng đe tình trạng này,, rồi bạn coi tôi nói đúng không.

còn bạn nói là bãi nại, đưa số tiền cho em  gia đình em bình. là sẽ qua chuyện àh,,,hihihi

 thứ 1_ khi ra toà  ,thì toà án vần buộc xử  2 vợ chồng này, trả số tiền công mà em bình làm từ trước đến giờ.
 thứ 2 _ toà sẽ xử  trả cho em bình số tiền thương tích.

 thứ 3 _ 2 vợ chồng chịu mức án hình sự.
Tu-an  
#11 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 02:06:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của doibuonn đã viết:

ở điểm này tôi không biết trong bộ luật dân sự việt nam có quy định hay không quy định,tôi đưa ra giả dụ của tôi nhé
- nếu như gia đình kia bãi nại và nhận khoản tiền đền bù cao ngút trời thì thế nào
-nếu khoản tiền được gia đình kia chấp nhận và không khiếu nại nữa thì sao
-công an cũng kiếm phần hoa hồng thơm ngát sẽ để chuyện này chìm hay lặn
- UBBV trẻ em sẽ tham gia hạch tội gia đình ông bà chủ này với điều luật bao nhiêu khi lạ dụng trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên làm việc không công và cha tấn trong suốt thời gian ấy.
tôi viết thế này mong anh em góp tiếp nhé



'Chủ quán phải bồi thường cho em Bình'

Viện trưởng VKSND Hà Nội Đặng Văn Khanh cho biết, nếu làm rõ được hành vi ngược đãi, ngoài xử lý hình sự, vợ chồng chủ quán phở phải bồi thường về mặt sức khỏe, tinh thần cho em Bình.

>> Chính quyền đổ lỗi cho tổ dân phố
>> Em Bình bị hành hạ, cán bộ sẽ bị thay thế
>> Bắt kẻ hành hạ người làm suốt 10 năm

Chủ quán phở trong ngày bị bắt.

Chủ quán phở trong ngày bị bắt.

- Vấn đề dân sự của vụ án được xem xét thế nào, thưa ông?

- Ở trường hợp này, nếu cơ quan tố tụng làm rõ được hành vi hành hạ, ngược đãi người khác của vợ chồng chủ quán phở đã gây tổn hại về sức khoẻ, tinh thần cho cô bé thì toà sẽ buộc bị cáo phải bồi thường về mặt sức khoẻ, tinh thần. Đối với ngày công lao động, toà sẽ yêu cầu gia đình chủ quán phở phải bồi thường.

Offline doibuonn  
#12 Đã gửi : 14/11/2007 lúc 02:01:34(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

đây không phải là luật hình sự mà là dân sự,hình sự ở chỗ khi một ai đó phạm tội giết người hay ăn cắp dẫn đến hậu quả không lường.....
nhưng với vấn đề của em Bình thì mình chỉ đưa ra những yếu tố mà trong luật của viêtnam hay mắc phải.
thậm trí khi ai đó giết người nếu như thoả thuận hai bên ổn thoả hay một việc tranh chấp được tháo bỏ bởi sự độngg tình từ hai bên thì coi như công an và nhà nước đứng ngoài .
trở lại vấn đề của em Bình thì sự việc nghiêm trọng hơn ở chỗ là gia đình chủ này đã lạm dụng người chưa đủ tuổi vị thành niên làm việc trong khoảng thời gian rất lâu,bóc lột sức lao động,không thanh toán tiền công và không chăm sóc chỉ bảo khi trẻ chưa đến tuổi .nếu qui vào điều luật này thì gia đình nhà này cũng đủ sơi tái nhiều nhất là 15 quyển lịch.
( tôi không biết là trong bộ luật có ghi theo mức độ thì ít là 7 năm còn nặng thì 15 năm )
kể ra thì gia đình nhà này không có nhân tính của một con người.quá buồn với cách cư xử của những người tầng lớp thấp thiếu hiểu biết,chỉ tham trước mắt.

Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline A2066  
#13 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 03:12:10(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Bị ghét vì hành vi của bố mẹ

Sau khi vợ chồng chủ quán phở Đức - Phương bị bắt tạm giam hai ngày, cậu con trai đang học lớp 11 được chị gái cùng mẹ khác cha đến chăm sóc.

Buổi sáng thứ 7, ngôi nhà trong ngõ 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn đóng cửa im lìm như mọi khi. Nơi này ghi dấu bao ngày tháng em Bình bị vợ chồng chủ hành hạ dã man. Giờ hai kẻ gây tội bị cơ quan công an tạm giam để điều tra. Trong một thời gian không xa, họ sẽ phải ra trước vành móng ngựa, nhận án phạt thích đáng từ pháp luật về hành vi gây ra với em Bình. Hai tháng trong trại cũng là khoảng thời gian H., cậu con trai của họ, phải sống xa bố mẹ, những người mà từ trước tới giờ cậu gần gũi.

Căn nhà cấp bốn của gia đình chủ quán phở Đức - Phương giờ vắng ngắt, chỉ còn hai chị em H. sống. Dù có người ở trong nhà nhưng cửa luôn được khóa bằng sợi dây xích và khóa to. Chị Hạnh, bán hàng nước đầu ngõ, cho biết: "Trước đó, nhà này lúc nào chẳng 'kín cổng cao tường", cách biệt với những người xung quanh. Từ hôm bố mẹ bị bắt, nhà cửa lại càng khép kín hơn vì sợ hàng xóm nhòm ngó vào".

Cô chị gái cùng mẹ khác cha với H., từ hôm mẹ và dượng bị bắt đã lên ở với em. Trước khi Trịnh Hạnh Phương kết hôn với Chu Minh Đức, chị ta đã có một đời chồng nhưng ly hôn. Phương có một cô con gái với anh chồng này. Khi hai người chia tay, anh chồng nhận nuôi con để cho vợ cũ đi tìm duyên mới. Một thời gian sau, chồng cũ của Phương cũng lập gia đình với người đàn bà khác. Cô con gái chung của hai người phải sống với bà nội ở phố Khâm Thiên.

Thời điểm này là quãng thời gian khó khăn cho H. khi mà cả bố mẹ đều bị bắt. Cậu né tránh mọi người nên khi có ai gõ cửa hỏi thăm, vừa mới ló mặt qua cửa, chị gái của H. đã thẳng thừng từ chối không tiếp xúc. Ngoài chị gái, cậu ruột (trú ở Xóm Mới, Thượng Đình, Thanh Xuân) và các cô chú bác sống gần đó, H. không muốn tiếp xúc với một người lạ nào. Cậu ngại khi người ta đề cập đến chuyện của bố mẹ mình. Mấy ngày qua, được chị gái động viên, H. vẫn đến trường học bình thường.

Vẫn biết người lớn gây ra tội lỗi thì họ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng vụ việc hành hạ em Bình trong 10 năm qua tạo ra dư luận rất lớn. Người ta không chỉ căm phẫn cặp vợ chồng dã man này, mà "ghét" lây sang cả con cái họ. Trường hợp của H. cũng không ngoại lệ.

Mấy ngày nay, bác L., ông nội của H., chưa có dịp vào thăm hỏi con cháu. Hàng ngày, ông lão phải nghe bao nhiêu lời bàn tán của dân chợ về việc vợ chồng con trai mình bị bắt giam. Ông tâm sự rằng, bản thân không quan tâm lắm đến điều đó. "Vợ chồng chúng nó gây tội thì phải chịu án tù của pháp luật, chứ xã hội nói ngang nói dọc thế nào mặc kệ họ", ông L. vừa nói vừa xua tay.

Thực ra, miệng nói vậy nhưng trong lòng người bố già nua có con phạm pháp không khỏi chất chứa những muộn phiền. Bởi thế, ông mới nói: "Nếu tôi biết con bé Bình bị vợ chồng nó hành hạ, đường nào tôi để yên. Ngày cũng chỉ thấy con bé ra chợ phục vụ bán phở, đến tối về nhà ai biết được chúng đánh đập".

Ông còn bảo rằng, vì không ở gần và cũng không qua lại nhà vợ chồng con trai (ông L. ở cách nhà vợ chồng Phương - Đức gần 2 km dưới mạn giáp với TP Hà Đông) nên không "nghe ngóng", biết chuyện. Mãi đến khi vụ việc vỡ lỡ, bà con lối xóm, trong chợ đồn ầm lên, ông mới hay.

Ông L. nói, khi con trai ông đi bộ đội về và muốn kết hôn với người đàn bà đã một lần lỡ đò, phía gia đình tạo điều kiện vun vén hạnh phúc cho con. Dạo đầu lấy nhau, cả hai vợ chồng Phương - Đức không có công ăn việc làm, ông L. phải sắm cho từng kg mật để con dâu nấu chè ra chợ bán. Một thời gian sau khi sinh con trai, Phương và chồng được bố chồng "chỉ đạo" theo nghề bán phở. Ông nói rằng, dạo hai mẹ con em Bình từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm thuê, có ngày quán phở đông bán tới một tạ bánh. Khi đó Bình còn nhỏ, chưa biết làm gì chỉ quanh quẩn trông em H..

Bây giờ bố mẹ H. bị bắt tạm giam, ông L. thương cháu và muốn vào thăm nom. Nhưng ông cũng yên tâm một phần bởi vì bên cạnh H. có nhiều người khác vẫn đang động viên cháu mình. Hỏi về những việc cần làm trong thời gian tới cho cháu nội, ông L. bảo tất cả giờ phải trông cậy vào người thân bên nội và bên ngoại. Ông mong muốn rằng, phía nhà trường, nơi H. đang theo học cùng với gia đình "lên dây cót" tinh thần để cậu học sinh lớp 11 yên tâm theo học.

ngoisao

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#14 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 03:12:41(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Con của vợ chồng chủ quán phở nghỉ học

Khi vụ việc hành hạ em Nguyễn Thị Bình chưa khép lại, em H., con của vợ chồng Đức - Phương, đã nghỉ học 2 ngày và bị xa lánh... Thông tin này được những người dân xung quanh gia đình Đức - Phương cho biết vào chiều qua (13/11).

H. là học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh. Em đã rất sốc khi bố mẹ mình bị bắt vì hành vi ngược đãi em Nguyễn Thị Bình, và đã nghỉ học 2 ngày. Sau chuyện xảy ra với gia đình, H. luôn bị mặc cảm bởi sự xa lánh, thậm chí là sự dè bỉu của một số bạn bè mặc dù em không hề có lỗi.

Là đứa trẻ khá cứng rắn, H. đã cố gắng vượt qua sự kỳ thị nhưng em vẫn rơi vào tâm trạng buồn nản. Theo cô giáo chủ nhiệm, H. hiền lành, có sức học tốt. Các bạn cùng lớp cũng đã động viên em nhiều, cũng như nhắc nhở nhau cư xử với H. sao cho văn hoá, có sự chia sẻ với nỗi đau, nhưng H. vẫn tỏ ra trầm uất.

Tâm sự với nhiều người, H. nói: “Bố mẹ em phải chịu những gì mình đã làm, nhưng đừng nhìn em bằng con mắt kỳ thị. Em sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng sống nếu bố mẹ em vẫn tiếp tục bị giam giữ”.

Một người bạn trong lớp cho biết: “H. rất nhạy cảm, nhất là sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến bố mẹ. Nếu mọi người trong lớp cư xử không chừng mực, H. tỏ ra trầm uất và lặng lẽ. Hy vọng mọi người hãy ở bên H., đừng để một vết thương lòng nữa hủy hoại tâm hồn một đứa trẻ”.

Các thày cô giáo trường PTTH dân lập Lương Thế Vinh đã quan tâm tạo điều kiện cho em tiếp tục học tập mặc dù bố mẹ bị bắt không có ai đóng tiền học phí.

(Theo Giadinh.net)

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#15 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 03:13:20(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Cái này gọi là cam làm quýt chịu.Khổ thân thằng pé thiệt
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline dvs  
#16 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 02:39:14(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Mong rằng tất cả mọi người hãy động viên an ủi em nó đi học không thì sớm muộn thằng bé cũng phải tìm tới forum của chúng ta
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline huy_skidrow  
#17 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 03:07:08(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Đây là điều đáng sợ trong thời đại văn minh này! Nếu như tôi là hàng xóm của cặp vợ chồng đó, chuyện đó kô bao giờ xảy ra!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline haycolentoioi01  
#18 Đã gửi : 16/11/2007 lúc 05:23:11(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Những nơi tưởng chừng văn minh nhất, lại không phải vậy
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Tu-an  
#19 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 02:53:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng lao động trẻ em sai pháp luật
Thứ Hai, 19/11/2007 - 8:45 AM
Vừa qua, tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra vụ việc cháu gái Nguyễn Thị Bình đi làm thuê bị chủ dùng nhục hình và đầy đọa suốt 10 năm. Trước sự việc trên, ngày 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2007.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm minh những trường hợp sử dụng lao động trẻ em sai pháp luật.

Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các đoàn thể xã hội khác phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các địa phương phát hiện, đấu tranh và tố giác những hành vi xâm hại, bóc lột và đánh đập trẻ em.

Thông tin từ báo chí cho biết, thời gian làm thuê cho vợ chồng nhà chủ Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương, trú tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là những ngày tháng dài em Bình phải làm việc quần quật suốt ngày và bị đánh đập.

Ngày 7/11, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố, bắt vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương để điều tra về hành vi hành hạ người nói trên. Quận ủy Thanh Xuân cũng đã báo cáo Thành ủy Hà Nội về việc tiến hành kiểm điểm nghiêm túc hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố của 2 phường Thượng Đình và Nhân Chính (địa điểm bán phở và cư trú của vợ chồng Đức, Phương).

 

Offline A2066  
#20 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 02:55:47(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Nước VN hay thiệt cứ mất bò mới lo làm chuồng.Thôi thế cũng dc có còn hơn không.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.