Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em không sợ chết chỉ sợ khổ những người đang sống!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2006(UTC) Bài viết: 192 Đến từ: Hanoi
|
Trích dẫn bài viết của sailamchimotlan1 đã viết:_Nếu( -) thì sẽ sống hoàn toàn khác có trách nhiệm hơn,sau thử thách là niềm tin ,nghị lực đúng không ạh,cảm ơn các bác,em sẽ thường xuyên tham gia diễn đàn,vì mọi người cần giúp đỡ nhau vượt qua hkó khăn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn! Câu này nghe quen quen, giống như của danghoihanlolang sau đó H- thì lặn mất tăm. | Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì
Nick: hanoi2727 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
ăn cắp câu nói của hanoi27 "Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì ".thông cảm nhé | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác được 7 tuần mà âm là thông thoáng lắm rồi. Em đang đợi đến tuần thứ 7 mà phát khổ đây nè. Bắp thịt nó nhức ko chịu nổi. Bác tổ chức ăn mừng đi thôi | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
từ tâm em nói lên ,em không lấy câu nói của ai cả,em không biết lam gì.hình như mọi viềc diễn ra trong năm nay sẽ khắc sâu suót cuộc đời sau này,không thể quên! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
romantic ban bình tĩnh nhé,đau cơ hồi trước tôi cũng có ,một chút thôi,nhưng nhiều đêm mất ngủ cũng dẫn đến như vậy đấy bạn ạh,tôi uông thuốc ngủ nhiều nhưng không ngủ được và sxẽ dẫn đến loét đại tràng biểu hiện giông tiêu chảy,khàm mới ra bệnh bạn ạh,triệu chứng không là gì đâu bạn ơi!cố gắng lên! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
mọi người có nguy cơ bao giờ cũng suy nghĩ sự việc theochiều hướng cho rằng chắc chắn rằng mình có nguy cơ cao,nhưng nếu lý trí và các rtài liệu khoa học ở diến đàn nêu ra thì điều này nhiều khi là do mình nghĩ ra thôi! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2007(UTC) Bài viết: 462
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Đau cơ là do Stress nặng rồi đó chỉ là stress thôi 7 tuần âm tính là OK rồi | KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA. KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Gánh nặng đang đè nặng trên vai em. Đúng là khôn 3 năm dại 1 phút. Hy vọng 7 tuần em sẽ âm tính như Bác. Chứ bây giờ em cử động là đau nhói lên thôi. Mọi người đều tai qua nạn khỏi. | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
nổi ám ảnh khi mình gặp phải không gì dễ dứt ra được,nhưng với 7 weeks là ổn rồi,chắc có rất nhiều người mong được như bạn đấy. | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2007(UTC) Bài viết: 80 Đến từ: USA
|
troi oi chau co bi ko ...tay chan nhuc moi ..da sam nhu sot ret...thoi gian dau co bi no'ng 1 thang...tieu chay 1 thang...phan ra thay co bot ..hoi...trong luoi thi co muc ..nhu mun ...dau luoi thi co long...nut luoi..bap thit thi giut kinh khung ...noi mun boc ...va mun nay thi chua bi bao gio ...nhin giong bi re thi du'ng hon ...vi khi mun be ra co ma'u ....quan he voi GMD coi nhu ko an toan ....va co dua nhung GMD di kham het roi tat ca dieu am tinh nhung toi van so vi biet dau ...phoi...thi chet ....khi ve MY toi co di XN roi nhung thoi gian chi co 8 tuan ko biet co chac an ko nua va dang doi xn 1 lan nua ....can su giup do cua moi nguoi ...toi co nguy co cao ko hay da bi roi xin tra loi giup cam on
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
em đang cố gắng thi nốt kỳ học cuồi,cố gắng bận để quên đi,em sẽ xét nghiệm lại sau khi thi xong,mong cả nhà ta bình an ,không bao giờ sai lầm lần thứ 2!
| ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nhanh thiệt đã thi kỳ cuối roài cơ ah ,anh cứ tưởng phải đến tháng 12 mới bắt đầu thi cơ. Nếu muh chú ko nghĩ linh tinh thì có thể để sau khi thi xong hẵng đi xn,nếu muh ko an tâm học thfi đi xn đi nhé. Âm tính thui muh
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
em thi kỳ cuối rồi anh ạh,thi xong thực tập,và làm đò án,mệt quá mà đầu chưa lúc nào được yên cả!vẫn sẽ đi xn nhưng em chư thi xong nên chưa đi được! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Anh A2066 25 tuổi àh,em mới 23 mà sao đã mệt ỏi với cuộc đời qua vậy.không biết mai kia thế nào! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
chúc cả nhà bình an qua mọi khó khăn! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
cố gắng vượt qua khó khăn! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
cái thằng khỉ gió này,mọi người nói 7 tuần của chú là ổn roài ấy thế mà chú lại kêu típ là sao,thế chú anh không cho ai kêu nữa à.Anh anh cũng mún kêu lên đây.ooooooooooooô.tùe cái hôm chú anh lên đây kêu la cho đến giờ là đủ thời gian để chú anh làm lại một cái rồi đấy,khi đấy chú anh lại lên kêu típ nhé. | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
chú thấy đấy,anh nhìn bề ngoài trông như trẻ thơ ây thế mà răng của anh làm gì còn cái này.thôi chú kêu hộ anh lun nhé | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em không sợ chết chỉ sợ khổ những người đang sống!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|