(VnMedia) - “Tôi có đủ sức mạnh” là tiêu đề một bộ phim tài liệu đang được tổ chức CARE International sản xuất, trong đó mô tả cuộc sống của ba phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam, Ma-li và Bosnia.
“Phụ nữ và trẻ em là những người chịu ảnh hưởng và thiệt thòi nhất bởi HIV/AIDS. Là một phụ nữ, tôi cảm thấy được động viên rất nhiều khi được trao quyền nói để mọi người biết về cuộc sống thường nhật của mình, về những công việc mà chúng tôi làm…”
Đó là tâm sự của chị Bùi Mỹ Hạnh,một phụ nữ bất hạnh đã bị mất cả chồng và con vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Không những thế, chị còn bị gia đình, bạn bè và cộng đồng xa lánh khi biết chị cũng là người nhiễm. Nhưng chị đã can đảm đứng lên, tham gia vào các hoạt động của nhóm Hoa Bất Tử để cùng các thành viên giúp đỡ lẫn nhau và tuyên truyền xã hội chống lại căn bệnh thế kỷ. Nhóm tự lực của chị đã tổ chức nhiều hoạt động tại Vân Đồn, Quảng Ninh, tham gia vào nhiều dự án trên lĩnh vực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, trong đó có dự án của tổ chức CARE.
Hiện nay chị đang làm việc trong dự án Tăng cường Sự tham gia của Người sống chung với HIV/AIDS (GIPA), do Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV), UNAIDS phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước.
Thông qua những gương người thực việc thực, tác giả bộ phim muốn giúp khán giả hiểu tận gốc rễ của một trong những nguyên nhân dẫn đến cảnh đói nghèo, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc giải quyết các vấn đề xã hội.
Vừa hoàn thành việc quay phim tại Việt Nam trong tháng 3, đoàn làm phim sẽ tiếp tục quay ở Ma-li trong tháng 4 và Bosnia trong tháng 6/2007. Bộ phim dự kiến sẽ được hoàn thành và trình chiếu tại Mỹ và trên thế giới nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2008.
Ánh Hồng
Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 05:39:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ