  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
(nld.com.vn)
Hôm nay, khi thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
Đã từng có những ngày tôi tự hỏi tôi có làm được điều gì tốt đẹp vào ngày hôm ấy không. Và nếu có tôi sẽ ăn mừng.
Hôm nay, tôi sẽ ăn mừng vì tôi đã có một cuộc đời không thể tin được: Những thành quả, những hạnh phúc và cả những khó khăn bởi chúng đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn lên.
Hôm nay, tôi sẽ sống với cái đầu ngẩng cao và một con tim hạnh phúc. Tôi sẽ ngạc nhiên vì những món quà xem ra giản dị của thiên nhiên: hạt sương mai, ánh nắng, những đám mây, cây cối, hoa lá, chim chóc. Hôm nay, tôi sẽ để ý không bỏ sót một tạo vật nào.
Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ niềm hứng thú cuộc đời với những người khác. Tôi sẽ làm cho ai đó mỉm cười. Tôi sẽ chịu khó thực hiện một hành động dễ mến đối với một người nào đó mà thậm chí tôi không hề quen biết. Hôm nay, tôi sẽ tặng một lời khen chân thành đối với ai đang nản lòng. Tôi sẽ nói với một đứa trẻ rằng cháu đặc biệt biết bao và tôi sẽ nói với người tôi yêu thương rằng tôi quan tâm sâu sắc đến nàng dường nào và nàng có ý nghĩa đối với tôi nhiều vô kể.
Hôm nay là ngày tôi sẽ từ bỏ sự lo lắng về những gì tôi không có và biết ơn về tất cả những điều kỳ diệu cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ rằng lo lắng chỉ làm mất thời giờ mà thôi.
Và đêm nay, trước khi ngủ, tôi sẽ đi ra cửa và ngước nhìn bầu trời. Tôi sẽ đứng lặng người vì vẻ đẹp của các vì tinh tú, vầng trăng và tôi sẽ ca ngợi trời đất vì những báu vật đẹp lộng lẫy này.
Khi ngày đang dần kết thúc và tôi ngả đầu xuống gối, tôi sẽ cám ơn tất cả về cái ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi sẽ ngủ giấc ngủ của một đứa trẻ no sữa, lòng tràn ngập hy vọng bởi tôi biết ngày mai cũng sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
THANH TÂM (Theo Chicken Soup for the Soul)
Sửa bởi quản trị viên 21/08/2009 lúc 11:33:30(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thế còn ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn ??? Ngày tuyệt vời nhất trong đời dien... Một sớm thức dậy với một cảm giác an toàn, được yêu thương và che trở. Được sống là chính mình, nhận ra được đây mới chính là mình và hài lòng vì ai đó nhận ra con người này trong mình, chấp nhận và yêu thương con người đó. Đứng trước biển bao la, nhìn những con sóng vỗ bờ, biển thật rộng lớn, mà mình thì quá bé nhỏ nhưng chẳng còn thấy đơn độc, sợ hãi bởi bên cạnh có ai đó đang nắm chặt tay mình và nhìn mình trìu mến, yêu thương. Sẽ cười suốt thôi, sẽ cười với bất cứ ai, với bất cứ điều gì lạ lẫm xảy ra xung quanh mà chẳng còn ai nói mình dien hay sao cười nhiều thế, vì lúc đó mình hạnh phúc thực sự, cười thực sự Sẽ nấu cơm cho ai đó, tự hào vì ai đó tìm thấy cái nữ tính trong mình, đã lôi nó ra để rồi giờ đây mình đang nấu một bữa cơm với hết cả tình yêu đặt vào đó. ...Là ngày dù trong mắt mọi người vẫn là một người lập dị, một người mạnh mẽ, một cô gái khó hiểu, một con bé ngây thơ,vô tư nhưng trong mắt ai đó chỉ là một người bình thường ; một kẻ yếu đuối, một con bé đơn giản, và hay suy nghĩ vẩn vơ... Còn gì nữa nhỉ, để dien nghĩ tiếp xem...hi` | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 29
|
Trong ngày - tuyệt- vời -nhất của dien, SMILE đọc thấy sự an lành, tình yêu và bình yên...
Và chúc dien luôn có những ngọt lành như thế...
Ngày bình yên của tôi ? Không biết . Có lẽ là một sớm mai lạnh se sắt, nghe giọng cười không vướng bụi bặm của một người bạn đã trải nhiều dạn dày, đã mất cho cuộc đời bao nhiêu trong trẻo ? Hay khi bừng tỉnh dậy sau một cơn mê, thấy vai mình rung lên nhưng biết đó mãi mãi chỉ là cơn mê thôi - cơn mê không có thực ? Hay khi nằm vùi trong chăn, ước mình ngủ mãi mãi... và có một người bạn vùng đến kéo mình dậy, đẩy ào đến trước gương và bảo, nào thôi đi con mèo hoang, dậy đi, dậy nhìn nắng sớm để biết, ngày hôm nay vẫn đẹp lắm, đẹp lắm thôi... Hay đơn giản là ngày hôm nay, biết mình còn sống, còn cười, còn hát , còn biết đau ... Hay là ngày mai, ngày hôm sau,hôm sau nữa ? Hay là tất cả những ngày tôi đã gom nhặt lại để tạc thành chân dung tôi ?
| Em gọi lại nụ cười thủơ ấy Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay .................................................. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2004(UTC) Bài viết: 54
|
Ngày tuyệt vời nhất trong đời 4ever có lẽ là một ngày vô tình gặp lại con người đó và được nghe họ nói "Anh cũng yêu em "
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|