Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bibichuotcon  
#21 Đã gửi : 14/10/2004 lúc 05:41:56(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hahha, cuời không chịu được. Tiếng Nhật của anh hay quá hé. Đọc nguyên câu hỏng hiểu gì hết. LONG ơi dịch dùm nha, chắc LONG cũng bó tay lun. Mua gia vị về nấu thì còn gì ngon nữa, hihihi thèm hông? À mà ở ngoài Bắc có ngãi bún không ta? nấu bún mắm mà không có cái đó là hết ngon,hihi. LONG ơi, vào đây mà xem đi LONG, xem anh BHTS nói tiếng Nhật nè, vô đây, chẹp chẹp ăn bún mắm của Bibi nấu nè.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline dien180  
#22 Đã gửi : 18/10/2004 lúc 04:19:03(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hơ hơ, chẳng nhớ lần cuối anh Long online là khi nào nữa, cũng sắp hết tháng 10 rồi. Mong anh Long quá, khi nào online lại anh Long nhớ vô lại chỗ này nhé anh. >big green<
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline Hanoi  
#23 Đã gửi : 04/11/2004 lúc 04:21:00(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

LONG ơi, Hanoi trả lời thay cho LONG nhé:

Các bạn, LONG vẫn khỏe. Nhưng hiện tại LONG đang được điều trị theo một chế độ đặc biệt và ở trong khu vực vô trùng nên không thể thường xuyên lên Diễn đàn được.

LONG nhớ Diễn đàn lắm, và LONG biết mọi người cũng nhớ LONG, xin hãy dành cho LONG tình yêu của các bạn (LONG luôn cần điều đó), và tiếp thêm nghị lực cho LONG.

(Đấy là Hanoi đóng vai "thư ký riêng" của LONG và đoán vậy, nếu Hanoi đoán không đúng LONG sẽ sửa liền, phải thế không LONG?)
Offline quakhu  
#24 Đã gửi : 30/11/2004 lúc 06:13:18(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Long ơi ! Không biết giờ Long đang làm gì nhỉ? Bạn biết mọi người trên diễn đàn rất nhớ tới Long không? Long lên mạng giờ nào bác sỹ biết vì ... điện thoại bận đó.
Offline doimenhmong  
#25 Đã gửi : 30/11/2004 lúc 10:38:57(UTC)
doimenhmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC)
Bài viết: 82

Mình ko biết nhiều về các bạn cho lắm, nhưng thấy những tình cảm của các bạn dành cho Long, mình thấy tất cả chúng ta, những bạn trong diễn đàn lamột gia đình lớn. Chúngta quan tâm đến nhau với tất cả tình yêu thương có thể dành cho nhau.
Offline zodiac  
#26 Đã gửi : 02/12/2004 lúc 02:27:01(UTC)
zodiac

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2004(UTC)
Bài viết: 7

Hay co len Long, moi nguoi luon o ben ban.

Offline mong_em_co_ngay_mai  
#27 Đã gửi : 06/12/2004 lúc 01:39:11(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Long ơi ,sắp hết năm 2004 rồi đấy.Hôm nay mới rảnh để online mình đang nghĩ không biết từ bữa giờ Long có ghé vào diễn đàn không? Sức khoẻ của Long thế nào? Mình hy vọng là vẫn thật tốt.Mọi người vẫn rất nhớ Long (mình nghĩ thế) Và nếu có thời gian thì hãy online Long nhé.
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline Rolex  
#28 Đã gửi : 28/12/2004 lúc 10:06:29(UTC)
Rolex

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-12-2004(UTC)
Bài viết: 3

Chào mọi người, mình là một thành viên mới khi tinh cờ thấy địa chỉ website này trên máy tính, vì tò mò mình mở máy ra xem, và thật thú vị là mình thấy hoạt động của các bạn thật phong phú đa dạng, đề cập đến nhiều vấn đề của tuổi trẻ, và mang nhiều thông tin bổ ích. đặc biệt với sự tham gia nhiệt tình của thành viên BuiTuongVu.
Tại đây mình còn được thấy sự thấu hiểu, thông cảm , sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia diễn đàn. điều mà không ít người khác vì mải mê với cơm, áo, gạo, tiền quá mà họ không biết rằng chính qua những diễn đàn như thế này mà chúng ta có thêm kiến thức cần thiết cho cuộc sống và qua đây chúng ta có thêm nhiều nghị lực dể sống tốt hơn... có ích hơn cho cộng đồng....
Tôi đã đọc tất cả những bài viết của các bạn, và tự nhiên tôi cũng thấy vui giống như mọi người khi thấy thành viên LONG của chúng ta lại một lần nữa chiến thắng bệnh tật để ngồi dậy và nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta cần phải cố lên.... Tôi thật sự cảm kích mối chân tình của các bạn.... tôi sẽ cố gắng để trở thành một thành viên tham gia thường xuyên DĐ nay của các bạn...
Chúc bạn LONG va tất cả các bạn những ngày tốt lành......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.