  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Tôi lỡ thương một cô bé rùi,giờ phải làm cách nào để chinh pục và tỏ bày, mọi người giúp heo tui với đi nhé ! Bật mí ... người đó là thành viên của diễ đàn chúng ta đó. huuu, giúp gấp nhen.<br /> Cam ơn và xin hậu tạ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Heo ơi ! Quá chừng người coi mà không ai giúp heo được, hi hi..... Heo không chịu coi "Tiếng trống Mê Linh" : quên mình rửa sạch mối thù chung. Giờ này mà đòi yêu với đương... không sợ LONG méc với anh VŨ à (?). Nói vậy thôi chứ cũng tội nghiệp, này thì cứ tiến tới nhanh nhanh, để LONG còn kịp uống rượu cho các bạn. T.Y mà ! làm sao ai chỉ được nghệ thuật của con tim . !!!!! |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Oạch...nói vầy thì giúp làm sao, bật mí vầy thì pó tay luôn heo ơiiiiiiiiiiiiii. Ít ra cũng phải tường thuật gián tiếp đầu đuôi, diễn biến một chút thì mới quân sư được chứ...hehe. Nghe Long tiến tới nhanh nhanh cẩn thận không người ta sợ wá chạy mất là tiêu...Mà heo kinh nghiệm tình trường bao năm sương máu cơ mà...hehe |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Rồi, yêu nữa rồi, lại chung diễn đàn nữa, đoán dễ òm, em biết nè, hihi. Mà anh Heo ơi, trước khi anh tỏ tình thì anh hãy yêu họ bằng tất cả tấm lòng mình, yêu chân thành, như vậy đôi khi anh ko cần phải nói đâu mà những hành động của anh đã làm cho người ta hiểu được, dần dần người ta sẽ có cảm giác đó (với điều kiện người ta chưa có người yêu nha). Còn không ho cũng biết anh yêu họ mà, dễ hơn nói tiếng yêu nhiều. Vơi những người con gái khác thế nào thì Bibi ko biết, đúng là con gái yêu bàng tai, nhưng theo Bibi nghĩ thì hành động là quan trọng nhất để cho người ta biết mình yêu người ta, ấy mà ko phải hành động theo kiểu Hàn Quốc à nha. Thôi, mong anh hiểu ý Bibi anh yêu chân thành vào. Ý mà la à nha, bữa nọ nói muốn tỏ tình với cô bạn thân mà, hic sao giờ lạ vậy? Eh Bibi phá anh Heo kìa, kakaka |
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Oạch...ai zậy ta??? Sao dien đoán không ra vậy...Ai vậy bibi...nói luôn đi  hehe |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Chị không dám nói đâu à nha, vả lại biết anh Heo thật hay đùa, thê nhá em |
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn mọi người, chuyện tình cảm sao heo dám mang ra đùa thiệt, mà bibi ơi, đoán ra ai dậy???Diễn đàn chúng ta đông lắm àh, coi chừng đoán nhầm là tiêu. Chọc phá thì heo giỏi lắm, khi vào tình huống thiệt sao heo nhát dữ không biết nữa. Nhưng trong tình huống này heo cảm thấy khó khăn quá... Thật lòng hay lãng mạng. Heo thì kháoi thât lòng àh, nói thì tưởng heo nói giỡn, giờ hổng biết làm sao để nói thật nữa đây. huuuuu !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Tình yêu đôi khi chúng ta đâu chỉ nói muốn là được, tình yêu là sự tác động qua lại của hai đối tựong cơ mà! heo thương người ta, nhưng còn cái quan trọng là người ta có thương heo hay không đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC) Bài viết: 176
|
Heo cố lên, có công mài sắt có ngày nên kim đó, tình cảm chân thật của heo, mình tin bạn sẽ thành công đó.Chúc heo mong ... có vợ nhen.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mình nghĩ, hơi khó cho mình rồi, khó quá các bạn ơi. Mình đang đứng ở thế... người đến sau, đành áht bài hãy yêu người đến sau thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Ho*...diễn đàn nầy mấy ai đã có người iu nhỉ...uhmm phải cố đoán xem là ai mới được, heo bí mật wá. Tưởng đâu heo kinh nghiệm tình trường, tán đâu đổ đấy...đồn càng lắm địch càng tán nhanh cơ mà...hơ hơ. Đến sau thì đến sau...chưa đến ngày cưới chưa bỏ cuộc mà có cưới rùi cũng trơ như đá vững như đồng...tán cho bỏ chồng về với heo thì thôi.....hehe... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
chắc heo phải nềm mùi thất bại thôi, chán quá đi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2004(UTC) Bài viết: 6
|
Hãy tìm cách mời cố ấy đi chơi như đi uống cà phê hay đi ăn cái gì đó chẳng hạn khi người chịu đi rồi thì bạn sẽ nhận ra tình cảm của cô ấy đối với mình ngay thôi. Nếu cố ấy có cảm tình thì tất cả quá dễ phải không, còn nếu như cô ấy không có cảm tình lắm thì hãy tìm cách để bày tỏ tình cảm của mình bằng cách lo lắng chăm sóc cho cô ấy còn nếu như cô ấy xự tuyệt thì hãy cố gắng quên đi vì nếu càng cố gắng thì bạn sẽ mất đi một người bạn đấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Thienminh ơi! Heo đã bỏ cuộc chinh phục cô bé dễ thương đó rồi, và đã chuyển qua yêu và ... không dám nói với chỉ khỏang gần 10 cô bé dễ thương khác thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC) Bài viết: 82
|
Thế là một người nữa đã gia nhập câu lạc bộ những kẻ thất tình...... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Thất tình, ai cũng đã từng trải qua nhỉ? để có được một nửa của mình.... có khi lại ko tìm được, mải kiếm, mải tìm.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.