Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
mai là ngày phán xét rồi,ko biết em có may mắn được trắng án ko đây.........
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
Mai là ngày em phải đi lấy XN rồi.......Lo lắng quá, em trước tới giờ vốn ko tin vào chuyện thần thánh lắm vậy mà sau cái lần có nguy cơ đó về nhà  mình đã lo lắng rùi ,khi mở tivi lên xem thấy kênh nào cũng toàn nói về H, coi film cũng gặp film nói về H) ko biết sao mà trùng hợp dữ vậy nữa.Lúc đó trong đầu khi nào cũng nghĩ đến H, ko thể dứt ra được,nghĩ rằng chắc ông bà mình đang dạy cho mình 1 bài học......Nếu đây là 1 bài học thì mình vẫn còn cơ hội để sửa đổi,mong sao đây chỉ là 1 bài học thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........................lo lắng quá mấy anh chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......................................................
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác noisovoco mai đi xn hả? Mai đi về nhớ báo tin vui ngay nhe, để cả nhà đỡ phải hồi hộp. Thứ 3 là đến phiên em, hy vọng cả 2 ta đều may mắn âm hết. Chúc bác Negative | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Vớ vẩn.Đã bị khóa chủ đề roài mà vẫn thế.Ko thể nào khá hơn dc nữa roài
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sao A2066 nói vậy? Mặc dù biết noisovoco ko có nguy cơ, nhưng bác ấy đi xn mình vẫn phải chúc chứ? Đúng ko nè, nóng tính we à | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nếu mà nói dc cho người khác câu này Trích dẫn bài viết của noisovoco đã viết:mấy anh chị đã khuyên bạn hết lời, mình cũng ko biết nói gì thêm nữa.......chỉ đáng trách 1 điều tại chúng ta đã quá ngu ngốc mà thôi.Tâm lí của bạn rất tốt đó là 1 điều đáng mừng rồi đó,nếu qua được kiếp nạn này mình mong rằng chúng ta ko 1 ai lặp lại hành động sai lầm đó nữa.Mình chắp tay cầu nguyện cho mình,bạn và tất cả mọi người đã lỡ phạm sai lầm có cơ hội để hối lỗi và làm lại cuộc đời...........................và cho những người ko may mắc phải...vào 1 ngày ko xa thuốc trị dứt căn bệnh này được tạo ra, giải thoát cho họ.....................cầu xin đức phật,lạy chúa Amen,cầu xin ông bà tổ tiên chúng ta...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao cứ phải nói nhiều để làm gì.Mọi người nói H- bao lần roài có tin khỉ đâu | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của romantic đã viết:Sao A2066 nói vậy? Mặc dù biết noisovoco ko có nguy cơ, nhưng bác ấy đi xn mình vẫn phải chúc chứ? Đúng ko nè, nóng tính we à Đã bít họ ko bị mà vẫn chúc họ H- đấy gọi là chúc đểu bác ah.Mấy cái kiểu này cần gì chúc chứ cứ khẳng định luôn cho nó xong việc | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Muốn nói chuyện để vững vàng tâm lý mai đi xn cũng dc thôi nhưng muh ko phải kiểu cứ rên rỉ như vậy.Ko có mọi người đọc lại nguy cơ lại thấy buồn cười đó.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
cảm ơn anh A2066 vì những lời góp ý trước đây, như anh cũng đã biết em đã đi XN và BS hẹn ngày mai,chính xác là đúng 1 tuần từ ngày đi lấy máu mới được biết KQ.Em cũng biết rằng nguy cơ của mình là thấp nhưng đã là nỗi sợ thì khó mà kiềm chế được anh àh.Trong 1 tuần qua, ngày nào em cũng vào diễn đàn anh ah`.Em đã cố gắng hạn chế lời nói của mình:1 phần để mọi người khỏi cười em,phần 2 để những người có nguy cơ cao hơn đỡ bất an.v..vv....tuy nhiên mai là ngày em lấy KQ, mà hôm nay mẹ em lại đau: giống như là cảm, sốt nhẹ, mệt mỏi,còn cả ngộ độc thức ăn....như là triệu chứng ban đầu của ...Vậy thì anh bảo em sao lại ko lo được đây,khi có hành vi nguy cơ em đã cố gắng sống để ko ai trong gia đình bị liên luỵ,vậy mà giờ đây mẹ em như vậy anh hỏi em sao ko lo sao được....bây giờ ko biết nói cùng ai cả, chỉ muốn lên DD để tâm sự cùng ai đó thôi!!!!!!Vậy cũng ko được sao anh?Em ko có ý trách anh,nhưng trong tình huống này ai mà ko sợ.Nguy cơ em thấp nhưng ở đời có ai biết trước được gì đâu anh.Mong anh cảm thông cho em....Cảm ơn bạn Romantic nhé,mong điều bạn hy vọng là chính xác.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
đang cố gắng thoải mái đây anh.vừa cho thằng em ăn xong.dược mami khen ngợi nữa.hehehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
đúng là đã sợ thì gặp gì cũng sợ thật.Em chán cái XN tự nguyện này quá, bắt mình chờ cả tuần,chẳng có tâm trí làm chuyện gì khác.Hehe vậy là em xếp tất cả lại: đồ án,thực tập,thí nghiệm bỏ tất tần tật.Để chờ cái này.Ôi cười cái cho đỡ chán nèo  Mong sao là mọi chuyện đều tốt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Đừng có giống pác trên kia là dc Đi Xn nhiều ghê,đến anh cũng chịu ko dám làm kiểu đó Mà XN free chỗ em hay nhỉ thứ 3 này anh cũng đi xn free chơi mới dc
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
chài! chán lắm anh àh.Hôm bữa đi XN,phải cố gắng lắm mới bước được vào phòng.Gặp cô BS đó mới vào đã hỏi là biết jì về H?em nêu tất tần tật.Vậy là ko nói jì về chuyện đó nữa,rùi hỏi em hành vi nào làm em lo lắng?Em kể luôn,BS hỏi tay của GMD đó có dính máu ko?Em bảo ko biết,nhưng mà chắc tại lúc đó quán đông khách,nên làm cho mình nhanh qua fục vụ người khác.BS nghe zậy mới nói là khả năng của em thấp.Vậy mà lúc sau lúc nào cũng nói tới chữ lỡ cả,làm em buồn hiu.Sau đó là lấy máu XN thì bảo phải đợi cả tuần.................Nói chung là anh đi cái đó phiền phức lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
mà hình như cái XN này là do tổ chức nước ngoài tài trợ mà?phải hok anh?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
chà!Đã là thứ 2 rồi đấy.2 mắt ráo hoãnh anh àh.Chắc là tới sáng rồi đây.Mami vừa mới ra nhắc nhở,hỏi lại tình hình sức khoẻ mami sao thì bảo là khoẻ rùi.Cũng đỡ lo nhiều rùi
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
mai là ngày phán xét rồi,ko biết em có may mắn được trắng án ko đây.........
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|