Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em không sợ chết chỉ sợ khổ những người đang sống!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Các bác thân mến,em đã đọc tài loệu rất nhiều trên diễn đàn và bây giờ là thực tế của em!
Em
(-) âm tính sau 6tuần dertermine
(-) âm tính sau 7tuần elisa
và 6 tháng (-) âm tính dertermine.Mặc dù trong 6 tuần đến 6 tháng có một vài biểu hiện khác lạ của cơ thể(tiểu vàng,mụn niứơc ngón tay phải,có nốt nhỏ sau gáy bây giờ chưa nặn,da khô hơn lúc trước,,...) Các bác hãy tin tưởng vào kết quả xn nhé,cả nhà bình an! Sửa bởi quản trị viên 28/02/2010 lúc 09:52:48(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Chỉ mong rằng không ai sai lầm lần thứ 2 để khổ người thânbạn bè,những triệu chứng chỉ là do stress ,căng thẳng hay không ngủ được thôi,xn chính xác thì mới là chứng lý quan trọng nhất, | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Em nghĩ nếu các bác bình an không ai sai lầm lần nữa thì gmD thất nghiệp hoài và cuộc sống sẽ an bình biết bao,lo cho mình và lo cho cả ngườu thân nữa các bác ạh! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Anh nghĩ chú anh nên cảm ơn người yêu chú đi.Cố mà sống tốt vào đừng phụ cô ý. Nếu mà anh ở địa vị cô ý cha ức anh điên vì có thằng thần kinh suốt ngày nghĩ bị HIV trong khi đã XN âm tính roài
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hihi, đã sai lầm 1 lần Bố ai dám có lần 2. Chưa bao giờ mình yêu cuộc sống này đến thế. Sống tốt, sống khỏe, sống không có ghẻ, sẻ ko có HIV....  | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2007(UTC) Bài viết: 248
|
May mắn làm sao là tay Sailamchi1lan bắt đầu xét nghiệm từ 6 tuấn chứ không phải là 2 ngày; chứ theo kiểu quy nạp trên là tay này sẽ kết luận xét nghiệm âm tính sau 2 ngày là yên tâm không có H
| ... Chuyên gia móc lốp, quăng lựu đạn, thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, đâm sau lưng chiến sỹ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 1
|
CÁC HUYNH ƠI, EM ĐAU ĐẦU QUÁ ,EM NĂM NAY 24 TUỔI, TRONG 1 LẦNN ĐI BIA ÔM EM ĐÃ SAY, VÀ EM ĐÃ XIN SỐ ĐT CỦA EM BIA ÔM, VÀ TỐI HÔM ĐÓ EM ĐÃ VỀ PHÒNG CỦA NÀNG ĐỂ NGỦ,VÌ QUÁ SAY EM ĐÃ KO ĐEO BCS, MÀ LÚC ĐÓ EM CŨNG KO MANG THEO ,HIX.NÓI CÁC BÁC ĐỪNG CƯỜI ,TỐI ĐÓ EM ĐÃ LÀM 3 CÁI,VÀ ĐẾN SÁNG EM MỚI VỀ.VÀ BÂY GIỜ VỀ NHÀ RỒI EM MỚI THẤY HỐI HẬN LẮM,SAU 6 TUẦN MẤT ĂN MẤT NGỦ ,EM ĐÃ ĐI TEST VÀ KQ LÀ ÂM,NHƯNG EM VẪN LO LẮM, VÌ KO MẤT ĐỒNG NÀO MÀ EM BIA ÔM VẪN CHO EM VỀ PHÒNG NGỦ, NÓ NÓI LÀ NÓ THƯƠNG EM ,NHÌN EM GIỐNG BAN TRAI NGÀY XƯA CỦA NÓ,BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 2 THÁNG 15 NGÀY .EM TÍNH ĐI TEST LẠI ,CÁC BÁC HÃY CẦU CHÚC CHO EM NHA,EM VẪN CÒN YÊU CUỘC ĐỜI NÀY LẮM,VỚI LẠI EM ĐÃ CÓ BẠN GÁI 4 NĂM,EM SỢ LÀM KHỔ CÔ ẤY LẮM,EM XIN HỨA LẦN SAU SẼ CHỪA , HOẶC SẼ ĐEO BCS,. CÁC BÁC HÃY ỦNG HỘ EM NHA, BUÔN MA THUÔT 23.11.2007
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Tôi không bao giờ xn sau 2 ngày rồi khẳng định lung tung,tôi đọc diễn đàn để hiểu biết,và lý trí trong tâm,bạn nào bảo tôi là xn sau 2 ngày mà khẳng định lung tung là vô trách nhiệm với lời nói của mình,và cả với tư cách trong diễn đàn này,! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
Mocxi ông nói như thế tôi không chấp nhận được,tôi không phải là không hiểu biết mà khônng có trách nhiệm với suy nghĩ lời nói của mình,ông nên xem lại chính lời nói cảu ông đi! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
giacmongbuon tất nhiên diến đàn ai chẳng muốn anh em đều bình an,tôi tin chắc là bác cũng vậy thôi,nhưng lần sau đừng dại dột sailầm như thế lần nữa nhé,chúc bác may mắn! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 142
|
chúc thì cứ chúc thôi bác ạh,có sao đâu,cả nhà vui là được rồi! | ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em không sợ chết chỉ sợ khổ những người đang sống!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|