Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hailua2610  
#21 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 12:12:38(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

Tôi hỏi thật bạn nhé! tôi giúp gì cho bạn khi nghe bạn toàn là than thở...( giống như bạn bi HIV vậy chứ ko phải vợ con bạn bị???) sao ko mời chị lên diễn đàn để anh chị em trong diễn đàn tìm hướng giải quyết. OK?
Offline hailua2610  
#22 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 12:20:23(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

Tôi cũng xin lỗi, chẳn lẽ vợ chồng bạn sống chung lâu vậy mà chỉ có vợ con bạn bị HIV còn bạn thì không??? tôi còn nhiều điều nghi vấn, bạn chưa nói cuộc sống hai bạn gần đây thế nào mà xảy ra như vậy????, chỉ nghe bạn nói vơ chồng bạn rất hạnh phúc?????
Offline toilanguoibathanh1  
#23 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 04:05:57(UTC)
toilanguoibathanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2007(UTC)
Bài viết: 11

Vợ tôi mới sinh nên không đọc đc. Tôi có tin vui rồi , chiều nay 6h kém 15 tôi nhận đc kq xét nghiệm lại ELISA của vợ thì một cái đầu Dương, hai cái sau lại âm. Các bác sỹ còn bảo mang giấy về ép Pastic mà làm kỷ niệm! Chắc là lại OK rồi. Người ta bảo là cái đầu dương giả. Mẹ đã cho con bú. Khổ thân bú bình nọ nay còn chưa quen bú mẹ đây này. Đúng là hú hồn, liệu có trường hợp nào test  nhanh (3 lần) là dương mà lại thoát không? Quả thật tôi quá choáng. Tôi xin nguyện tuyên truyền, làm mọi việc có thể để nhiều người hiểu rõ, chia sẽ với những người có H, cũng như phòng tránh để không mắc.
Tôi ở Thái Nguyên, nếu bạn nào ở cùng chỗ tôi thì tôi mời mọi người đi nhậu cùng tôi. Vẫn cứ sợ sợ nhưng chắc ok rồi phải không các bạn?

Offline hailua2610  
#24 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 04:26:40(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

mừng cho bạn đấy,hihiìi ...tôi nghi vợ con  bạn biH mà bạn ko biH, đáng lẽ bạn phải tỉnh táo chứ( làm mọi người hú hồn) bạn bợp chợp wá tôi vẫn còn nghi ngờ mà sao ban thành công như vây( bằng cấp cũng như sự nghiệp) trong khi tính bạn như vậy kia chứ
Offline hailua2610  
#25 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 04:27:48(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

thằng nhóc này thấy tôi vô là nó nhảy ra liền hà
Offline hailua2610  
#26 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 04:36:37(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

có lẽ tôi phải gở rối nó từ từ: 
                          -    trước nó bảo vợ con nó bị HIV=> bây giờ thì hết bị rồi
                          -    trước nó bảo nó 2 bằng ĐH và thạc sĩ => chắc bây giờ nó hết luôn???
Offline toilanguoibathanh1  
#27 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 05:17:01(UTC)
toilanguoibathanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2007(UTC)
Bài viết: 11

Bây giờ các bạn có chửi bố tôi lên tôi cũg vui. Mong các bạn thông cảm. Chắc cái thằng tôi nó kinh hãi quá, lại chẳng hiểu biết nhiều về HIV/AIDS.
Đêm hôm qua còn làm" văn tế" rồi cơ. Hic hic
"Gặp nhau từ thủa sinh viên;
Yêu nhau như thể tiền duyên kiếp nào;
Bây giờ nỡ bỏ anh sao;
Phận đời đen bạc vận vào chúng ta;
Anh mất vợ thôi đành một nhẽ;
Các con anh ko mẹ bơ vơ;
....................."
Còn chuỵên bằng cấp, không có ý khoe gì cả mà do cảm giác sắp mất( sẽ mất!) tất cả nên cay cú, đau đớn quá thì nói chuyện thôi. Tôi là người nghiêm túc.

Offline tocdovtyeu  
#28 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 05:22:53(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết

Òh bạn đã quay lại, tất cả sẽ phải đối mặt với sự thật thôi, mình hiểu cảm giác của bạn lúc này, nhưng còn chuyện mọi người trách bạn thì cũng do hiểu lầm thôi, chứ cũng chẳng có jì cả!!!!!!! Nếu bạn là 1 người đàn ôngh bản lĩnh thì bạn hãy là chính mình, bạn có vượt qua được thì bạn mới vực dậy và giúp đỡ vợ bạn trong cơn khó khăn này. Chúc bạn tự tin

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline vanho2306  
#29 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 06:10:19(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

nếu câu chuyện này có thật thì tui thấy làm sao í! mỗi lần xn là lấy ra cả ống máu...mà cứ làm đi làm lại hoài hỏi có nên không.... tốt nhất là khỏi xét nghiệm gì xấc... chừng nào đến hãy hay... hơi đâu  lo cho mệt xác......
Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline Romantic  
#30 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:15:29(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Views messages in topic : 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cho dù sao đi nữa, mà ko có ai bị con ma H là ok. Xin chúc mừng
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Offline saimotly  
#31 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:39:57(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Lời đầu tiên tôi xin gửi tới bạn lời chúc mừng vì kết quả cuối cùng là tốt đẹp,

Tuy nhiên lý do bạn đưa ra không thuyết phục được tôi lắm và không phải là tôi không tin bạn, nhưng bài viết của bạn chứa quá nhiều mâu thuẫn:
Bạn biết không, xét nghiệm nhanh đã được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ mang thai vì  trong số thành phần mà nó "dị ứng" có bà bầu;  các bác sỹ chắc chắn biết điều đó (đơn giả là vì tôi cũng biết)
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không thực hiện xét nghiệm nhanh cho bà bầu nên nếu vợ bạn có kết quả âm tính thì không vấn đề gì nhưng nếu kết quả ngược lại người ta cũng không thông báo ngay cho gia đình mà họ sẽ âm thầm tiếp tục thực hiện xét nghiệm ELISA; nếu ELISA âm tính thì kết quả là âm tính; còn nếu tiếp tục dương tính là bắt đầu có vấn đề rồi đấy (có thể sẽ thông báo trong khi tiếp tục thực hiện bằng phương pháp khác ví dụ như Serodia); Nếu Serodia âm tính thì kết quả là âm tính cho dù 2 xét nghiệm trước là dương; nếu ngược lại ---> thông báo kết quả cho người nhà ---> đã nhiễm HIV ---> để không cho em bé bú sữa mẹ.
Toàn bộ chu trình này nếu thực theo thứ tự thì mất khoảng 6~9 tiếng đồng hồ còn nếu thực hiện đồng thời thì chỉ mất khoảng 4~6 tiếng đồng hồ mà thôi.
Bạn đừng băn khoăn vì đây là những loại xét nghiệm rất đơn giản, rẻ tiền và bệnh viện cấp tỉnh nào cũng được trang bị cả.

Cũng có thể đây là do tắc trách của hệ thống y tế tỉnh nhà (cụ thể là bệnh viện nơi vợ bạn sinh và trung tâm xét nghiệm HIV uy tín hơn mà vợ chồng bạn đã đến)

Quay trở lại vấn đề của bạn việc bạn băn khoăn rằng:
Trích dẫn bài viết của toilanguoibathanh1 đã viết:
liệu có trường hợp nào test  nhanh (3 lần) là dương mà lại thoát không?

Xin trả lời bạn là: Vợ bạn bây giờ mà đi xét nghiệm HIV bằng phương pháp XN nhanh thì dù xét nghiệm 1000 lần ở 1000 nơi khác nhau thì kết quả cũng như bác sỹ đã kết luận chiều nay mà thôi.
Xét nghiệm nhanh chỉ phù hợp với giám sát vùng trọng điểm (gọi là chiến lược II).

Thân ái; Say Một Ly
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Em Sợ  
#32 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 04:33:35(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của toilanguoibathanh1 đã viết:
   Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời SV, hết lòng hết sức vun vén cho hạnh phúc, chưa ngày nào đc nghỉ ngơi cả. Hai vợ chồng tôi mới 27 tuổi, mỗi đứa 2 bằng ĐH, tôi đã xong thạc sỹ và chuẩn bị thi NCS. nói thể để biết rằng chúng tôi chưa có thứ bảy chủ nhật nào đc nghỉ cả, học và phấn đấu làm việc bằng mấy người khác hằng mong có hạnh phúc xứng đáng.

Lúc đầu đọc thì tưởng 2 vợ chồng nhà này ở HN. Tự hỏi bảo nếu ở HN thì sao lại hỏi và nói những câu lạ ghê. Nhưng giờ biết là người Thái Nguyên rùi thì thế cũng đúng thôi, không trách được.
Tôi thì tôi hok tin với mấy lời của bạn nói lắm, hok hiểu tại sao nữa. Có thể là do cách bạn diễn giải hok đc tốt cho lắm.
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline toilanguoibathanh1  
#33 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 05:40:58(UTC)
toilanguoibathanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2007(UTC)
Bài viết: 11

Dù các bạn có ý kiến như thế nào thì tôi cũng rất cảm ơn vì đã quan tâm. Phân tích của bạn SaiMotLy làm tôi thực sự yên tâm. Tôi trình bày toàn bộ như thế này.
1. Ngày 25/11 đẻ thường. Sáng 26/11 thấy BS lấy máu xn để làm thủ tục ra viện (không lấy máu trước khi đẻ! xin thề). Chiều cùng ngày độ 3h gọi tôi lên, qua 1 cô tư vấn (tên Bình) hỏi tôi về nguy cơ, (có dùng ma tuý không?...) rồi thông báo kết quả test nhanh của vợ Dương tính. Tôi thử luôn: Âm tính. Không thấy ai tư vấn cho tôi là với người vừa đẻ xong hay đang mang thai là tỷ lệ nhầm lẫn cao? cũng có nói là còn phải gửi đi xn tiếp thì mới kl cuối cùng. Tôi yêu cầu xn lại  cho vợ (lấy máu mới ) và vẫn Dương.
2. Tôi không dấu vợ, bố mẹ vợ. Và những tình tiết tôi kể diễn ra vào tối 26, vừa đưa vợ con về. Sáng ngày 27 vợ chồng tôi sang trung tâm y tế dự phòng Thái Nguyên( hôm nay tôi mới biết là cùng một ngõ nhưng rẽ sân trái là TTYTẾ DỰ PHÒNG, rẽ sân phải là TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG AIDS ). Lại có tư vấn, lấy máu hẹn 3h chiều lấy kq( 2 mẫu = 80.000). Chiều 3h kq tôi Âm, vợ ghi: Hẹn 14/12/2007 trả kq, tôi hỏi là sao? chị nhân viên tại đó nói rằng là 99 phần trăm là dính rồi, nhưng đây là chỗ trả lời cuối cùng nên phải thử lại vài lần nữa! Hôm qua tôi mới biết là ở đó cũng mới test nhanh gì đó thôi chứ không phải đã dùng các phương pháp hiện đại nhất như tôi tưởng.
3. Hoảng loạn, tham gia diễn đàn,!
4. Bác tôi biết chuyện, bà cũng có quen biết nên mới hỏi đc máy ở tỉnh chỉ chạy thứ 6 hàng tuần tại trung tâm phòng chống AIDS thôi, còn lại 3 cái xn của vợ đều là 1 phương pháp test nhanh mà thôi. Chiều thứ 5 (29/11) con gái đầu lòng cùng bà ngoại cháu đi xn: ÂM.
5. Sáng thứ 6, 30/11 bác tôi đưa vợ tôi sang trung tâm AIDS Thái Nguyên, chị KIM ANH tư vấn viên, ông THỨC GĐ sở ytế, Ô TUẤN GĐ trung tâm trực tiếp lấy máu và thử sàng lọc gì đó, nói (bằng kinh nghiệm): 70% âm, chỉ 30% dương, vợ tôi máu hơi đb. Sau đó ủ mẫu, cho máy (ELISA?) chạy. 13h xong nhưng là giờ nghỉ trưa, chúng tôi ở nhà, không liên lạc đc với chị K.ANHt. Tầm 3h15 phút, gọi đc chị Kim Anh, vẫn động viên của em rất khả quan, nhưng máy báo không như mong muốn. Đang cho chạy lại( kỹ thuật khác, máy khác?) đến 6h30 gọi điện báo chúc mừng, bảo 2 lần sau đều âm, khẳng định âm. Cho con bú đi!!!. Hẹn sáng t2 tuần sau (3/12) lấy kq về mà làm kỷ niệm!!!
6. Tôi vẫn sờ sợ thế nào ấy nên chưa dám nói to.
Có gì mâu thuẫn đâu? ai mà lại đem cái chuyện này ra mà đùa cơ chứ

Offline saimotly  
#34 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 06:03:00(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Trích dẫn bài viết của toilanguoibathanh1 đã viết:

Dù các bạn có ý kiến như thế nào thì tôi cũng rất cảm ơn vì đã quan tâm. Phân tích của bạn SaiMotLy làm tôi thực sự yên tâm. Tôi trình bày toàn bộ như thế này.
1. Ngày 25/11 đẻ thường. Sáng 26/11 thấy BS lấy máu xn để làm thủ tục ra viện (không lấy máu trước khi đẻ! xin thề). Chiều cùng ngày độ 3h gọi tôi lên, qua 1 cô tư vấn (tên Bình) hỏi tôi về nguy cơ, (có dùng ma tuý không?...) rồi thông báo kết quả test nhanh của vợ Dương tính. Tôi thử luôn: Âm tính. Không thấy ai tư vấn cho tôi là với người vừa đẻ xong hay đang mang thai là tỷ lệ nhầm lẫn cao? cũng có nói là còn phải gửi đi xn tiếp thì mới kl cuối cùng. Tôi yêu cầu xn lại  cho vợ (lấy máu mới ) và vẫn Dương.
2. Tôi không dấu vợ, bố mẹ vợ. Và những tình tiết tôi kể diễn ra vào tối 26, vừa đưa vợ con về. Sáng ngày 27 vợ chồng tôi sang trung tâm y tế dự phòng Thái Nguyên( hôm nay tôi mới biết là cùng một ngõ nhưng rẽ sân trái là TTYTẾ DỰ PHÒNG, rẽ sân phải là TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG AIDS ). Lại có tư vấn, lấy máu hẹn 3h chiều lấy kq( 2 mẫu = 80.000). Chiều 3h kq tôi Âm, vợ ghi: Hẹn 14/12/2007 trả kq, tôi hỏi là sao? chị nhân viên tại đó nói rằng là 99 phần trăm là dính rồi, nhưng đây là chỗ trả lời cuối cùng nên phải thử lại vài lần nữa! Hôm qua tôi mới biết là ở đó cũng mới test nhanh gì đó thôi chứ không phải đã dùng các phương pháp hiện đại nhất như tôi tưởng.
.....



Nếu ngay từ đầu bạn nói rõ và cung cấp cho diễn đàn những thông tin như phần in đậm trên tôi sẽ tư vấn (chia sẻ) với bạn theo một chiều hướng khác; và chỉ với chi phí khoảng 800.000 đồng (nếu chịu khó đi xe khách thay cho Taxi Thái Nguyên - Hà Nội - Thái Nguyên thì không đến giá đó) vợ chồng bạn sẽ có kết quả trong 1 ngày và không đến nỗi vất vả, lo lắng và hoảng hốt như vậy

Thôi; quên hết mọi chuyện đi và đây có lẽ là tin vui nhất và có ý nghĩa nhất trong ngày 01-12-2007 này.

Bạn có tin vào những "phân tích" của tôi không? đó không phải là "phân tích" của tôi đâu mà đó chính là quy trình xét nghiệm của Bộ y tế Việt Nam để khẳng định ai đó có thực sự bị nhiễm HIV hay không đấy (chiến lược III)! còn băn khoăn và thắc mắc điểm gì thì gửi Y!m đến nick: Saymotly; tôi sẽ cho bạn tài liệu để khẳng định.

Còn bây giờ thì bạn đọc thử bài báo này cho vui và xả "sờ trét" đi: http://www.pasteur-hcm.org.vn/anpham/giamsat_xetnghiem.htm


Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline vanho2306  
#35 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:49:23(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

Hà Tĩnh: Một sản phụ bị xét nghiệm nhầm HIV
30-11-2007 23:12:48 GMT +7
H.THÂN - T.TÙNG
Chị Nguyễn Thị Thanh, người bị bác sĩ “tuyên án HIV” đang trình bày sự việc.
Án tòa tuyên buộc bệnh viện bồi thường đã có hiệu lực pháp luật nhưng bệnh viện vẫn dây dưa không chịu chấp hành...

Sau hai năm kể từ ngày bị bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh “phán nhầm” nhiễm HIV, chị Nguyễn Thị Thanh, ngụ phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã phải sống trong cảnh dằn vặt, mệt mỏi. Sự nhầm lẫn đáng trách ấy gây ra biết bao sóng gió, đau khổ cho gia đình chị nhưng đến nay, bản án tòa tuyên buộc bệnh viện bồi thường đã có hiệu lực pháp luật mà bệnh viện vẫn không chịu chấp hành.

Xét nghiệm ẩu, lọt thông tin

Chị Thanh kể, ngày 19-8-2005, chị vào khoa Sản Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh sinh con. Vì thai nhi lớn nên bệnh viện quyết định cho chị sinh mổ. Theo nguyên tắc, trước khi sinh mổ chị phải làm xét nghiệm máu. Thật bất ngờ, sau ba lần xét nghiệm, các bác sĩ ở đây kết luận chị bị dương tính với virus HIV.

Sau đó, ca sinh mổ của chị Thanh thành công nhưng thông tin chị bị nhiễm HIV không hiểu sao lại nhanh chóng lọt ra ngoài, truyền đi khắp nơi (theo quy định, thông tin về người bị nhiễm HIV phải được bệnh viện giữ kín). Chưa hết choáng váng vì hung tin, chị Thanh đã phải đối mặt với lời xầm xì của dư luận. Cả khu phố soi mói, xa lánh khiến chị ăn không ngon, ngủ không yên. Hai bên gia đình thì hoang mang đủ đường, vợ chồng chị thì nghi kỵ lẫn nhau, mâu thuẫn trầm trọng. Không những thế, chị còn không dám cho con bú sữa mẹ vì sợ cháu bị lây nhiễm.

Một thời gian sau, bệnh viện mới lập danh sách chị Thanh bị nhiễm HIV và gửi sang Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm tiếp. Khi chị đến đây đòi kết quả xét nghiệm của mình thì hỡi ôi, chị hoàn toàn khỏe mạnh! Quá vui mừng nhưng để chắc ăn, gia đình đưa chị ra Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An xét nghiệm lại. Lần này, các bác sĩ đều khẳng định chị hoàn toàn không bị nhiễm HIV!

Phải bồi thường!

Bức xúc, chị Thanh khởi kiện Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh ra TAND TP này đòi bồi thường thiệt hại hơn 53 triệu đồng vì đã xét nghiệm sai và tiết lộ thông tin bệnh nhân bị nhiễm HIV. Theo chị Thanh trình bày, trước đó gia đình chị đã nhiều lần yêu cầu bệnh viện cải chính thông tin nhưng không được đáp ứng.

Ngày 31-5-2007, TAND TP Hà Tĩnh đã xử sơ thẩm, nhận định Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh có lỗi trong việc tuyên truyền thông tin sai lệch ra ngoài và thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả xét nghiệm sai. Bệnh viện chậm gửi mẫu máu sang Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh theo quy định, thiếu sự đốc thúc Trung tâm trả lời nhanh kết quả xét nghiệm của sản phụ... Các sơ sót trên đã dẫn tới việc chị Thanh bị khủng hoảng tinh thần, làm gia đình chị xảy ra mâu thuẫn, con chị bị mất sức vì không được bú sữa mẹ.

Từ đó, TAND TP Hà Tĩnh đã tuyên buộc bệnh viện phải bồi thường 14,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và tiền mua sữa ngoài nuôi con cho chị Thanh. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải trực tiếp đến nhà chị Thanh xin lỗi gia đình với sự chứng kiến của cán bộ khu phố và chính quyền địa phương.

Sau phiên xử, bệnh viện làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh, cho rằng tòa sơ thẩm xử như thế là chưa khách quan. Tuy nhiên ngay sau đó, bệnh viện đã rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án sơ thẩm.

Không chịu thi hành án

Án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, tháng Chín, chị Thanh làm đơn gửi Thi hành án dân sự (THA) TP Hà Tĩnh yêu cầu bệnh viện bồi thường như phán quyết của tòa.

Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Trưởng THA TP Hà Tĩnh, cho biết THA TP đã gửi hai công văn qua đường bưu điện nhưng bệnh viện trả lời là không nhận được. Sau đó, chấp hành viên hai lần trực tiếp đến làm việc với giám đốc bệnh viện nhưng chỉ nhận được lời hứa là... sẽ THA. Nguyên nhân của sự dây dưa, chậm trễ là Ban giám đốc bệnh viện quyết định chỉ “chịu” một nửa số tiền tòa xử, số còn lại sẽ do khoa sản trả, chừng nào gom đủ tiền từ khoa sản mới nộp THA.

Theo Phó Giám đốc bệnh viện Lê Quế, các bác sĩ của khoa Sản đưa ra nhận định sai nên phải bỏ tiền túi ra cùng với bệnh viện đền cho bệnh nhân. Khi chúng tôi hỏi khoa Sản cũng thuộc chính bệnh viện, ông Quế tỉnh queo: “Lấy tiền ở đâu thì kệ anh em trong khoa, bệnh viện không biết!”. Trong khi đó, một số cán bộ khoa Sản lại không đồng ý với cách giải quyết này.

Chính sự thờ ơ, đá qua đổ lại trách nhiệm từ phía Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh mà đến nay chị Thanh vẫn chưa nhận được một đồng bồi thường nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bệnh viện phải đứng ra bồi thường!

Nhiều chuyên gia cho biết việc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh lấy lý do đợi khoa Sản nộp tiền để chây ỳ THA là thiếu thiện chí và hoàn toàn sai pháp luật.

Theo Chánh án TAND quận 2 (TP.HCM) Phạm Thao, trong bản án tòa đã ghi rõ bệnh viện phải bồi thường cho chị T. thì nhất định bệnh viện phải làm theo, không thể đổ lỗi là chờ đợi người này người kia. Chuyện liên đới bồi thường với cơ quan, cá nhân nào đó trong nội bộ là việc của bệnh viện sau này. Nếu khoa sản không chịu nộp tiền thì sau này bệnh viện có thể kiện khoa sản.

Đồng tình, luật sư Cao Minh Triết (Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang) cũng cho rằng trách nhiệm THA dứt khoát thuộc bệnh viện vì bản án đã ghi rõ bệnh viện phải bồi thường chứ không phải là khoa sản. Thậm chí theo luật, ngay cả trong trường hợp tòa tuyên nhiều bên liên đới bồi thường thì THA cũng có quyền chọn bên nào có khả năng nhất để buộc bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người được THA. Chẳng hạn, tòa tuyên chủ xe và tài xế liên đới bồi thường cho người bị tai nạn giao thông, THA có thể “xiết” chủ xe lấy tiền bồi thường cho nạn nhân trước, còn phần chủ xe, phần tài xế thì tự tính với nhau.



TUI NGHI bạn nên kiện bệnh viện này ra tòa đi ban.....


Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline ta_dark86  
#36 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 09:00:56(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

ghê chưa!!!hihihihih nói túm lại một câu là Chúc mừng anh hihihihi....Nhưng moi 5 người noi 1 cũng có lý......tính anh bộp chộp wá....
Offline A2066  
#37 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 02:54:00(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Qua dc là ổn roài.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline mocxi  
#38 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 07:43:37(UTC)
Mocxi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2007(UTC)
Bài viết: 248

Trích dẫn bài viết của ta_dark86 đã viết:
ghê chưa!!!hihihihih nói túm lại một câu là Chúc mừng anh hihihihi....Nhưng moi 5 người noi 1 cũng có lý......tính anh bộp chộp wá....


Nói chun đy và nhân tin tng bn toilanguoibathanh1 bài thơ mi sưu tm được (vì thấy bạn yêu thơ mà) rất đúng với tính cách của bạn

Mi vic trên đi
Đng làm đi khái
 Khi bn đi đái
Tt hn qun ra
nếu không s ma
Tt đèn khi ng
Mn đang mưng m
Ch có nn liu
Cô bn mi yêu
Đng đòi … y vi
Gp thng si li
Cn thn b la
Gp con đong đưa
Cài qun cho cht
Có em thc mc
 
Mười by tui ri
Mà sao núi đi
Vn chưa thy nhú
Có cu li cú
Người thì ln lên
Mà nhìn thng em
Vn như cát-tút.
Gp nhau là gut!
S n c hai
Cát tút s dài
Núi đi s mc
 ***
Hãy đng hp tp
Mi vic trên đi
 

... Chuyên gia móc lốp, quăng lựu đạn, thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, đâm sau lưng chiến sỹ
Offline vanho2306  
#39 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 06:22:59(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

heheheh... bài tho hay wá==>mình đi  đái bị ướt wần wài ah..........chắc gời rút kiêm nghịnh....
Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline huy_skidrow  
#40 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 09:55:34(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Dù sao chăng nữa cũng là 1 kết quả rất có hậu! CHúc mừng cho gia đình bạn và cháu bé!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.