  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
<p>23 giờ tối qua, 24-11-2004, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra đối với FIL. Vào giờ G, FIL súng ống đầy đủ, không quên khoác áo giáp cận chiến, bước vào trận địa. Chẳng hiểu sao, khi lướt vào trận địa của đối phương thì Trung tâm lại lưỡng lự khiến binh nhất của FIL tự dưng co cụm lại và lúng túng đến nỗi rơi mất giáp lúc nào không hay biết. Theo kế hoạch, binh nhất của FIL tiếp tục đi sâu vào trận địa và trở về như kế hoạch. Khi chú ấy vừa ra thì đồng thời cả FIL và đối phương phát hiện áo giáp của chú ấy nằm sâu trong căn cứ địch quân. Thường thì giáp rất khó rơi khỏi người, tuy nhiên tình huống trên thực tế đã xảy ra. Xin được hỏi, liệu binh nhất của FIL có bị thương không ? Có nhiễm độc chất hoặc truyền độc chất cho đối phương không ? Những tình huống xấu nào có thể xảy ra. FIL đang lo lắng !</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-12-2004(UTC) Bài viết: 93 Đến từ: HCM
|
thế Fil phát hiện ra điều đó khi nao? sau khi xong xuôi hết hay là chỉ mới nhấp vài cái, nếu chỉ mới nhấp vài cái thì chắc ko đến nỗi nào đâu, còn nếu đã xong xuôi hết rồi thì chỉ còn hy vọng vào điều kỳ diệu là cô ấy ko bị gì hết thôi. thân mến. tui cũng đang trong tâm trạng giống như Fil đây, mấy hôm nay cơ thể bị nổi mấy cái hạch nên cũng hơi khó chịu. |
NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Hăng máu quá. Xong rồi mới hay. Thế mới đau. Mà chưa thấy dấu hiệu gì. Lo lắng bỏ xừ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.