  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Từ trước đến nay tui luôn cho rằng tình yêu trên mạng là hoang đường, hoang tưởng và có phần...xa xỉ! Cho đến một ngày thằng bạn thân tuyên bố sẽ cưới vợ, vợ hắn không ai khác là người đã...giết thời gian cùng hắn qua những lần online rảnh rỗi. "Cái tình yêu qua đường dây điện thoại" ấy nảy nở và không những thế còn vượt qua rất nhiều những khó khăn về sự cản ngăn của gia đình hai bên, về cách trở địa lý...để có ngày hôm nay quả thật đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ cổ hủ của một thằng...như tui. Nhưng mà nói gì thì nói, yêu như thế cũng thật là khổ! Các bạn hày nghĩ coi, lúc nàng buồn cần có chàng để sẻ chia, để nhận được một sự cảm thông chia sẻ; lúc nhớ chàng nàng muốn được cầm lấy bàn tay chàng, ngả đầu vào ngực chàng cho thoả niềm yêu thương; vân và vân....nàng đều làm những việc đó với...chiếc máy tính. Còn chàng, chàng yêu nàng lắm và vì vậy mỗi khi muốn thể hiện tình yêu đối với nàng (ví dụ hôn nàng), chàng lại gõ .... Thật là oái oăm thay, cả chàng và nàng vẫn phải chấp nhận một tình yêu chỉ có chiếc màn hình và bàn phím như vậy. Có lần tui thấy thằng bạn nó gõ: "Hôn em!" và mở ngoặc ngay sau đó (vào môi), nàng thẹn thùng "không đâu, vào má thôi!"....Thật là khổ không còn gì bằng, nói thật tui mà thế thì tui chịu hổng nổi đâu!. Lãng mạn thì lãng mạn nhưng cũng phải thực tế một chút chứ, đằng này....Hắn còn hùng biện rằng - Đôi mắt của người ta đôi khi không nhất thiết phải có "vật" mới có "ảnh", rằng đôi khi chỉ tưởng tượng thôi cũng...đã lắm rồi! Y học bó tay!
"Anh đã lấy tên em làm password
Cứ logout ra rồi lại login vào
Và cứ thế mỗi ngày trên bàn phím
Em đi về trong nỗi nhớ xôn xao"
Và bây giờ thì tui thực sự đã tin là có thể có một tình yêu như thế!
Sửa bởi quản trị viên 09/07/2012 lúc 11:34:38(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thế bao giờ thì họ cưới vậy again_breathe? Khi ấy thì tớ mới tin! |
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Đã đính hôn rồi, chỉ còn không đầy 1 tháng nữa là chàng sẽ đưa nàng về quê chàng thôi. khietbong hãy tin đi nhé, hôm nào cưới có hình của họ mình sẽ post lên cho mọi người cùng biết mà ngưỡng mộ! |
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 11
|
hihi cuộc tình này cũng hay và lãng mạng đấy chứ!! nhưng hay hơn lòng kiên nhẫn của cả hai người đấy, chứ tui mà ở trong hoàn cảnh thế thì không thể nào chịu được đâu. hihi |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Họ có (+) như LONG không AGAIN ? Mình cũng giống KHIETBONG, doi bạn báo hỷ nhé !!! |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2004(UTC) Bài viết: 1
|
Again_breathe tin vao tinh yeu nhu the that ha? Tinh yeu nhu vay lang man nhung kho khan lam do.Neu a_b ma la anh chang no, a_b co chac minh se lay duoc co ay ko?Nuoc bien cung dang co 1 tinh yeu nhu vay day,tuy nhieu kho khan vi 2 nguoi o xa nhau den hang tram cay so nhung nuoc bien rat yeu anh ay,vi anh rat tuyet voi. Du kho khan nhung doc bai biet cua a_b,nuocbien thay tu tin nheu,cam on a_b! |
the brilliant sun |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Bạn nuocbien84716 ơi ! Lần sau bạn nhớ đánh tiếng việt có dấu nhé, dễ đọc hơn, chứ đánh ko dấu đọc ko hiểu gì cả !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Hổng dám xi xỉ đâu ! Có chỗ nào "cua gái " rẻ hơn trên mạng đâu ?! Chỉ 3ngìn/1h là có thể tán chuyện biết bao nhieu cô, hỏi thăm, xem mắt và hi..hi.. hẹn hò...  . Đỡ tốn công sức, thời gian, tiên bạc, mà còn đỡ...hít bụi nữa chứ !  . Đến lúc hẹn gặp mới là..."xa xỉ" chứ !!!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
ah nói có lí nhỉ? Lên mạng, chúng ta đâu ngại ngùng, có đôi khi chúng ta là con người khác vui vẻ hơn, hoà đồng hơn, ăn nói có duyên hơn. Mình vẫn khoái lên mạng, ngồi hàng giờ đọc tin tức, làm nhưng gì mình thích.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.