  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
<strong><font color="#a52a2a">Cuối năm đọc lại những vần thơ<br />Những dòng tâm sự với đợi chờ<br />Anh ngày ấy nhiều suy tưởng<br />Và em chắc cũng lắm mộng mơ?...<br /><br />Tình yêu phải chăng là gói nợ?<br />Buộc vào đằng chân nhức đằng đầu<br />Mình yêu nhau cũng chưa được lâu<br />Mà sao thấy lắm mối âu sầu!!<br /><br />Thôi thì biết chẳng là gì của nhau<br />Thà rằng từ giã để khỏi đau<br />Cuối năm chúc anh nhiều hạnh phúc<br />Ôm anh trong mộng... nhớ ngàn sau...<br /><br />  Brownie)<br /><br /><br /><br /></font></strong>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Cả một đời ta quay cuồng dĩ vãng Đếm thời gian qua nhịp đập con tim Trước giai nhân mà ta vẫn im lìm Không hé miệng dù một câu nửa chữ Bỗng hôm nay ta gặp người thiếu nữ Trái tim ta như trái đất ngừng quay Cả cuộc đời gặp ngang trái đắng cay Mà hôm nay sao bỗng thành mật ngọt. Ôi từng chữ từng câu ta nắn nót Rót vào lòng người đẹp những yêu thương Dù xa xôi hay cách trở dặm đường Ta đã quyết không bao giờ lùi bước. Dù là người đến sau hay đến trước Vẫn ước nguyền được là kẻ thế thân Tay trong tay sánh bước cùng giai nhân Đi nốt quãng đời...mà chưa ai đi hết........ |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Thơ hay đấy Đ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Chờ đợi hoài mà sao em ko đến ơi em ơi em ở nơi nào    |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Anh đi em đứng một mình Anh về em đứng một mình đợi ai  |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:Anh đi em đứng một mình Anh về em đứng một mình đợi ai  Lại thêm 1 con cóc nữa hhahaahhaa...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Hello brownie...sao hôm nay onl vào h này hả ..có tâm sự gì chăng  |
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
hello Thương... khỏe kg bạn? Có mấy đứa em ở quê vào nên ngồi nói chuyện chút rồi kg ngủ được nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Ơi ..post nhầm topic rồi ..  h nhìn lại mới thấy ...Định post bên I remember you ...có gì giao lưu slow rock luôn   |
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
  Ở đâu thì Br cũng đọc được mà. Thôi qua đó post thêm bài nữa đi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Biển chiều nay Biển chiều nay không anh Giọt cà phê vỡ tan như bọt sóng Nắng sắp tắt trên cành lá mỏng Biển kg anh vắng lặng đến lạ thường!
Biển chiều nay vấn vương Không có anh dã tràng thôi se cát Em lầm lũi đi về như kẻ mộng Anh đi rồi hay thuyền đã sang sông?
Biển chiều nay không anh Chỉ còn em và vùng ký ức Nỗi nhớ anh bỗng dưng trĩu ngực Anh nơi xa có nhớ biển... và em???
(Nhớ nhà và nhớ biển quá!.... )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Ta đã trải qua biết bao cuộc tình? Còn lại gì cho ta? Ngoài cô đơn, ngoài trống vắng! Và một khoảng không vô hạn trong tâm hồn. Cảm ơn những người ta đã yêu và người đã yêu ta. Mai sau mốt nọ theo chồng, còn có chút gì để nhớ. Vậy thôi! Buồn!....
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Yêu Một Người Dưng
Ly nầy ném hết đi em Cho đời ngang trái không còn theo ta Tình yêu thì lắm đắng cay Cũng như ly rượu đang cầm trong tay
Xin hỏi hết thế gian nầy Buồn phiền vất vả chuyện tình đắng cay Làm sao có thể bỏ ngay Đừng mang một chút vấn vương sau nầy
Văng vẳng đâu đây tiếng người Như lời hôm đó anh thưa anh chào Ngồi đây ngóng mãi một người Tóc thề đã cắt Bạc Hết Rồi Anh
Thu sang đông đến hoa tàn Vẫn mãi ngồi dưới án chiều hoàng hôn Tương tư thơ thẫn tâm hồn Không biết ai đó bắt hồn của em
Lòng nầy khắc khoải bóng ai Sao mà cứ mãi quây quanh vòng tròn Trong ngoài hai mặt như nhau Chĩ viết bốn chữ Yêu Một Người Dưng.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nhung nhớ !
Từ em đi rừng phong còn xanh lá Nay úa tàn theo ngày tháng buông trôi Mùa xuân hỡi, sao ra đi vội vã Nụ hương yêu cũng lịm chết bên trời
Ta nhớ em...như trùng dương sóng vỗ Vết thương nào cháy bỏng trái tim côi Niềm nhung nhớ ôm lòng đêm thao thức Dấu yêu ơi ! Nào biết nỗi đau đời
Chia tay rồi tình theo cơn gió lộng Vàng sắp rơi cho nỗi nhớ đong đầy Hàng mi lặng ru mây vào giấc ngu? Gác trăng sao sương khói lạnh hoang lầy
Từng đêm trắng ta ngược về quá khứ Tìm dư âm phong nhụy chút hư tình Vườn tâm sự phiến gương hồ ảo mộng Giấc cô miên chìm đáy mắt thư sinh
Thương dòng chữ, vết son cuồng môi vọng Giấy mực ngây, nồng hương tóc em say Hơi thở gọi thì thầm bên gối mộng Chợt giật mình rụng trắng tóc mây bay
Đây mưa rơi đêm liền đêm kế tiếp Vần thơ xưa mầu mực úa phai rồi Mộng trăm năm khơi tình về hấp hối Mắt phương đoài soi bóng giọt Ngâu rơi ...!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giao Thừa - TỰ TÌNH DÂN TỘC Giao thừa nghe đêm háo hức Nghe lòng mình cũng xôn xao Nghe hương đêm vọng tiếng thì thào Nghe chồi lộc nức cành nhú nụ
Đêm nhẹ sương tiển đưa năm cũ Phút giao hòa trời đất vào xuân Phố phường đêm nay nô nức tưng bừng Cành lộc biếc đơm xanh mùa ước vọng
Cội mai trước sân bừng sắc thắm Nhoẻn miệng cười vàng cánh đong đưa Phút thiêng liêng , hướng vọng giao thừa Ngàn năm trước cội nguồn đất Việt
Cha , lâm râm khấn nguyện Mẹ , mặc niệm gia tiên Anh , cuối đầu kính cẩn Em , áo mới xênh xang
Xuân tươi trên cánh mai vàng Hồng đào hé nụ thắm ngàn ánh xuân
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hôm nay ăn đám giỗ nhà nhỏ bạn thân, chủ yếu là giúp dọn dẹp vì quá thân với gia đình nó. Anh nó khi đã say vào phòng nói: em nhìn 2 đứa anh em chán quá, sao còn chưa chồng con mà ổn định đi? Mình chỉ cười nói: chồng con là duyên nợ, có muốn liền cũng kg được anh ạ. Mình biết anh coi mình như em gái (vì mình rất thân với em gái anh) nên mới góp ý như vậy. Rồi anh hỏi thăm chuyện công việc. Nhỏ bạn hỏi: thôi anh muốn ăn gì nữa em dọn lên. Anh nói: em muốn ăn đám cưới tụi anh!  Anh ơi em kg muốn nghĩ đến chuyện này, mong anh đừng nhắc lại nữa! Em còn kg biết rồi em sẽ đi về đâu! Em nhớ lại gần 20 năm về trước, lúc đấy mấy anh em mình còn nhỏ chơi với nhau thật vui anh nhỉ! Bây giờ anh có vợ và 2 con, hạnh phúc đề huề, chắc chạnh lòng khi nhìn tụi em như thế lắm! Ôi ước gì con người ta kg phải lớn lên!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết: Ôi ước gì con người ta kg phải lớn lên!
_nếu nhỏ tí xíu vấy hoài,, mẹ già tốn sửa nhiều lắm ( không chịu nổi đâu) 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Nhưng lớn hơn đàn ông lại tốn tiền vì mình đấy kekekekeke.. 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.