  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
Chào cả nhà,<br /><br />Lâu rồi không gặp, cho mình gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người và cám ơn các anh đã tư vấn cho mình trong thời gian trước đây (anh huy_skidrow, I love you forever, tigercub,...). Mình tưởng rằng đã quên được con hiv rồi nhưng thật ra nó vẫn ám ảnh mình hoài àh. Vừa rồi minh lại có một nguy cơ mới như sau, mong nhận được lời tư vấn: số là nhà mình đang sửa lại, và tối hôm qua mình đi ra sân vấp phải cây sắt nên bị đứt chân chày máu, mình sợ lúc chiều mấy người thợ hồ làm việc lỡ có ai cũng bị cây sắt đó làm cho chảy máu thì mình có nguy cơ không vậy (khả năng có ai đó bị cây sắt làm chảy máu là khá cao vì xây nhà và cây sắt để ở một vị trí khá là nguy hiểm). Mình bị lúc 9h tối, còn mấy người thợ thì khoảng 5h30 chiều là họ nghỉ rồi, vây 3,5 tiếng đồng hồ có làm cho hiv chết không vậy? Mong nhận được lời tư vấn. Thanks.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 30
|
ặc...ặc....không biết sau này bạn có làm lên việc lớn gì không...chứ cứ nghi ngờ lung tung thế này thì gay....trong cuộc sống dài trước mắt sẽ kiến cho bạn phải lo nghĩ nhiều hơn nữa đấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Không. Sau 3,5 tiếng ko thể có khả năng bị dc nữa kể cả cây sắt đó có làm họ bị chảy máu hay không. Mà yên tâm đi thợ khó có thể bị lý do lãnh xẹt như thế đâu, mấy cái đó cần câu cơm của họp chả nhẽ lúc nào họ cũng bị thì tiền đâu mà thuốc men.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ahaudie đã viết:Chào cả nhà,
Lâu rồi không gặp, cho mình gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người và cám ơn các anh đã tư vấn cho mình trong thời gian trước đây (anh huy_skidrow, I love you forever, tigercub,...). Mình tưởng rằng đã quên được con hiv rồi nhưng thật ra nó vẫn ám ảnh mình hoài àh. Vừa rồi minh lại có một nguy cơ mới như sau, mong nhận được lời tư vấn: số là nhà mình đang sửa lại, và tối hôm qua mình đi ra sân vấp phải cây sắt nên bị đứt chân chày máu, mình sợ lúc chiều mấy người thợ hồ làm việc lỡ có ai cũng bị cây sắt đó làm cho chảy máu thì mình có nguy cơ không vậy (khả năng có ai đó bị cây sắt làm chảy máu là khá cao vì xây nhà và cây sắt để ở một vị trí khá là nguy hiểm). Mình bị lúc 9h tối, còn mấy người thợ thì khoảng 5h30 chiều là họ nghỉ rồi, vây 3,5 tiếng đồng hồ có làm cho hiv chết không vậy? Mong nhận được lời tư vấn. Thanks. lâu rồi không gặp mấy anh này ah ( anh huy_skidrow, I love you forever, tigercub ). nhưng mới gặp chưa được vui , bạn có một câu hỏi lảng xẹt ..bạn là một người có cá tính đa nghi quá.
_ tìm hoài nguy cơ bạn,chả thấy virut hiv ở đâu cả.( dù đã lật tất cả đóng sắt nhà bạn, để cố tình tìm virut cũng không có,)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Stop chủ đề vớ vẩn này nhé! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 31
|
vớ vản thật 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.