Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 03:40:08(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chắc các bạn đã biết, những ngày qua, <span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/12/210250.vip"><font color="#800080">cả nước đau thương hướng về Bản Vẽ</font></a></span> (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Công trình Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chính là nơi BHTS đã từng công tác. Mỏ đá D3 là nơi BHTS đã cùng các anh em khảo sát, lập biện pháp thi công, và lăn lộn, gắn bó với nơi này... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quá đau thương ! Hôm nay đã tìm được 03/18 nạn nhân :<otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Phạm Văn Thích (1981, Thanh Hóa)<otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Trịnh Bá Kỷ (1957, Hà Tây)<otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Nguyễn Quốc Trưởng (1979, Hải Dương)<otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trưởng ơi, em hiền hậu thế, gần gũi thế, sao em lại ra đi quá sớm vậy...<otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><otongue>&nbsp;</otongue></span></p>
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 03:48:36(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 03:50:07(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline muonmang36  
#4 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 06:11:56(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
http://www.tintuconline....mnet.vn/vn/xahoi/176619/
Đúng là không biết thế nào mà nói trước được điều gì, đời người thật ngắn ngủi cầu mong cho anh được an bình. Mấy người nầy không chừng là bạn bè của mình nữa, vì họ cùng lứa tuổi với mình. Quả là đau xót thật,
Một người con xa quê Thanh Hoá luôn hướng về các anh!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 06:22:37(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Năm 2007 là một năm tai nạn lao động nghiêm trọng và được công bố nhiều nhất, thật buồn! Cầu chúc các bạn được siêu thoát!

HUY cũng đã lăn lộn chốn công trường mấy năm. Cuộc sống thiếu thốn, rồi cảnh xa nhà, nhớ gia đình quay quắt....Mỗi khi chiều xuống chỉ mong được ăn một tô canh Mẹ nấu, mong bên gia đình. Chấp nhận làm công trường là 1 sự hy sinh lớn lao lắm, ít ai hiểu được!

Nói thêm là : Kỹ sư an toàn lao động tại VN mới chỉ được chú ý vài ba năm trở lại đây!

Chúc các bạn được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng!

RIP!!!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline A2066  
#6 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 06:43:56(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Thành thật chia buồn. Mấy pác này còn khổ hơn vụ sập cầu cần thơ nhiều.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Em Sợ  
#7 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 09:26:54(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Chia buồn cùng gia khuyến của những người đã mất trọng vụ Bản Vẽ này. Nhìn thấy những hòn đá to đùng thế mà nó đè lên người thì sức chịu nào cho nổi.
Cầu mong cho những linh hồn đã khuất sớm được siêu thoát, đoàn tụ cùng tổ tiên nơi chín suối.
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline Phoi Bo  
#8 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 05:55:23(UTC)
Phoi Bo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-12-2007(UTC)
Bài viết: 20

Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
Năm 2007 là một năm tai nạn lao động nghiêm trọng và được công bố nhiều nhất, thật buồn! Cầu chúc các bạn được siêu thoát!

HUY cũng đã lăn lộn chốn công trường mấy năm. Cuộc sống thiếu thốn, rồi cảnh xa nhà, nhớ gia đình quay quắt....Mỗi khi chiều xuống chỉ mong được ăn một tô canh Mẹ nấu, mong bên gia đình. Chấp nhận làm công trường là 1 sự hy sinh lớn lao lắm, ít ai hiểu được!

Nói thêm là : Kỹ sư an toàn lao động tại VN mới chỉ được chú ý vài ba năm trở lại đây!

Chúc các bạn được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng!

RIP!!!


Vâng, bạn đúng là có một tấm lòng cao cả
Dù chưa hình dung ra "công trường" là gì và nó như thế nào nhưng đọc lời tâm sự của bạn tôi cũng muốn được sẻ chia

Xin được chia buồn với gia đình các anh
Có những lúc, em ngồi một mình, sao em không khóc cho lòng ... lòng nhẹ nhàng hơn
Offline doibuonn  
#9 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 05:59:58(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

mình cũng có một vài người bạn làm cái nghề này,nói thật là không ăn bớt của cải công trình thì không thể nào mang tiền về nhà mà xây mà tậu cái này cái kia,và cũng không có tiền để mà đút vào túi của mấy vị to to ở trên nên vì thế công trình tiền tỉ hay công trình phúc lợi đều bị gia giảm hết.
cầu mong cho họ ở bên kia thế giới họ có thể để mắt đến cái túi không đáy của mấy vị to to.cầu cho linh hồn họ siêu thoát.
Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline haycolentoioi01  
#10 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 06:22:46(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Năm nay xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động với bao người thiệt mạng. Mỗi lần nghe tin này tim mình như thắt lại, không muốn tin đó là sự thật...
Cầu cho linh hồn những người đã khuất được siêu thoát..
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hungnguyen  
#11 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 06:27:39(UTC)
hungnguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC)
Bài viết: 103

var dtSubjectDate = new Date('Dec 17 2007 21:44:30');

12 công nhân vẫn bị vùi dưới núi đá

Chiều 17/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thêm được 2 nạn nhân trong vụ sập núi đá tại công trình thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An). Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Tổng công ty Sông Đà đã tăng cường chiếc cẩu lớn nhất hiện nay, công suất 80 tấn.
> Núi rừng Bản Vẽ ngày tang thương/ Ảnh cứu hộ

Hai nạn nhân được tìm thấy chiều nay là Nguyễn Văn Vạn (41 tuổi, quê Hà Tây) và Võ Văn Trang (21 tuổi quê Nghệ An), đều là công nhân Công ty Sông Đà 2. Như vậy, đã có 6 trong số 18 công nhân bị nạn được đưa ra khỏi hiện trường.

Trước đó, 4 công nhân đã tìm thấy Lê Công Tú, (21 tuổi, quê Hà Nam); Nguyễn Quý Trưởng (28 tuổi, quê Hải Dương), Vũ Xuân Nhượng (28 tuổi, quê Thanh Hoá), Trịnh Bá Kỷ (50 tuổi, quê Hà Tây).

Công tác cứu hộ vấn đang tiếp tục.

Hôm nay, công trình thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) vẫn ngổn ngang đất đá. Khoảng 20 máy xúc, máy khoan... hoạt động hết công suất. Tổng công ty Sông Đà đã quyết định tăng cường thêm một chiếc cẩu công suất 80 tấn, hỗ trợ lực lượng cứu trợ đào đất đá. Hàng trăm bộ đội, công nhân tiếp tục mở đường từ ven núi lên đỉnh để chiếc cẩu lớn nhất VN tiếp cận hiện trường.

Trời mưa khiến đỉnh núi đang có dấu hiệu nứt. Theo các chuyên gia tại hiện trường, nếu trời mưa to trong những ngày tới, những tảng đá hàng trăm tấn có khả năng tiếp tục sụt lở, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Dưới cơn mưa của núi rừng, sáng nay, người nhà các nạn nhân đã đổ về công trường thủy điện Bản Vẽ. Những công nhân được tìm thấy đã được chuyển về quê mai táng. Còn rất nhiều người đang ngóng chờ thông tin về người thân.

Thảm họa xẩy ra vào khoảng 10h sáng 15/12, tại mỏ đá D3 thuộc công trường khai thác đá của công trình thủy điện Bản Vẽ, trong lúc các công nhân đang làm việc thì cả mảng núi khổng lồ đã đổ ập xuống chôn vùi 17 công nhân và 1 kỹ sư. Lượng đất đá ước tính lên tới hơn nửa triệu m3 đổ xuống trên phạm vi hơn 1.000 m2

Trước đó một ngày, tại khu vực này, lực lượng thi công đã cho nổ một quả mìn cực lớn nhằm làm rã đất đá để công nhân vào khai thác.

Offline mocxi  
#12 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 06:29:15(UTC)
Mocxi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2007(UTC)
Bài viết: 248

Nhìn tấm ảnh trên tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy tai nạn xả ra!

Trích dẫn bài viết của doibuonn đã viết:
mình cũng có một vài người bạn làm cái nghề này,nói thật là không ăn bớt của cải công trình thì không thể nào mang tiền về nhà mà xây mà tậu cái này cái kia,và cũng không có tiền để mà đút vào túi của mấy vị to to ở trên nên vì thế công trình tiền tỉ hay công trình phúc lợi đều bị gia giảm hết.

To Đời buồn: Không biết gì thì đừng nói
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:

Nói thêm là : Kỹ sư an toàn lao động tại VN mới chỉ được chú ý vài ba năm trở lại đây!
RIP!!!

ặc ặc, bó tay, cảm nhận về công trường của tay này hoành tráng quá, nhưng hiểu biết thì chỉ là con số 0

Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:

Chắc các bạn đã biết, những ngày qua, cả nước đau thương hướng về Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Công trình Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chính là nơi BHTS đã từng công tác. Mỏ đá D3 là nơi BHTS đã cùng các anh em khảo sát, lập biện pháp thi công, và lăn lộn, gắn bó với nơi này...

Trước hết xin chia sẻ với Bông Hoa Trường Sinh,

Tôi nghĩ rằng có thể anh là Chủ nhiệm đồ án hoặc Chủ nhiệm một hạng mục nào đó trong việc khảo sát lập thiết kế bản vẽ  biện pháp tổ chức xây dựng công trình trên và bây giờ anh đang áy náy nhưng tôi biết rằng việc này không có lỗi của anh.

Theo tôi được biết, để khai thác đá với khối lượng lớn người ta thường dùng biện pháp cắt ngọn (tức là khai thác từ trên ngọn núi xuống như những nhà máy xi măng Nghi Sơn, Hoàng Mai, Bút Sơn…là những điển hình) trong khi nhìn những tấm ảnh được chụp trên báo chí thì rõ ràng ở đây được khai thác là từ dưới lên (cắt chân) nên sụt trượt là điều khó tránh khỏi, mà sự sụt trượt này chỉ xảy ra khi có tác động của ngoại lực lên kết cấu (tức là tai nạn chỉ đến trong lúc thi công hoặc trong lúc trời mưa to)

Vì vậy công việc khảo sát của anh có tốt đến đâu đi nữa cũng khó có thể tránh được thảm họa trên với biện pháp thi công hiện hữu của Nhà thầu (nếu không bị chỉ là một sự may mắn).

Cầu mong cho linh hồn các anh công nhân ở đó được siêu thoát!

... Chuyên gia móc lốp, quăng lựu đạn, thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, đâm sau lưng chiến sỹ
Offline doibuonn  
#13 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 07:14:37(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

Bản Vẽ - Đêm không ngủ

Mấy ngày nay, anh Thắng đã khâm liệm, tắm rửa cho nhiều công nhân tử nạn. (Ảnh: V.Dũng-N.Nghĩa)

Tình người trên núi đá

 

9h đêm, sau chén cơm đạm bạc, chiếc xe min gầm rú vượt đèo đưa chúng tôi ngược lên đỉnh đồi D3, nơi nhiều chiến sỹ đang bị vùi lấp. Ánh đèn điện cao áp vừa được công nhân kéo lên núi phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn ban đêm lóe sáng giữa bầu trời ken đặc lớp sương. Nỗi đau thương thắt lại trong những lời nói, hành động của cả trăm con người trên đỉnh đồi Bản Vẽ. 

 

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà - mặc chiếc áo mỏng dính, đầu đội mũ bảo hộ đi lại giữa núi đồi chỉ đá và đá, cùng cả trăm công nhân chiến đấu với ngổn ngang đất đá. “Anh em đã ra đi. Người thân đau đớn đang ngóng chờ họ. Đưa anh em xuống núi là nhiệm vụ chính lúc này. Biết là mệt nhưng anh em ý thức được trách nhiệm của mình với đồng đội. Đã 3 đêm nay họ thức trắng đêm trên núi. Họ đã ở bên các đồng đội xấu số rồi”, ông Bình nói vội.

 

Giữa đêm mịt mù ánh đèn điện vẫn đủ sáng để nhìn thấy nhiều tốp thợ đang leo trèo trên núi đá đầy bất trắc. Nhóm cắt đá. Nhóm mở đường. Nhóm mang dây điện... Cứ thế tiếng người hòa lẫn với tiếng máy. Bột đá bay kín đặc hòa lẫn trong sương.

 

Nhu yếu phẩm phục vụ các công nhân đang làm công tác cứu hộ chỉ có bình nước lọc. Anh Trương Văn Định, 33 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội, thợ lái máy cắt đá, nói trong tiếng máy gầm rú: “Hy vọng sớm tìm thấy xác của các anh, đưa các anh về với gia đình đã thôi thúc bọn em làm việc trên núi đá này”.

 

Anh Nguyễn Đăng Thị - Đội trưởng Đội cứu nạn Công ty Sông Đà 2 - đã thức trọn đêm trên núi. Anh Thị đã mất một người em trai trong vụ tai nạn này. Với anh, việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân giờ không chỉ là nghĩa vụ mà còn vì tình thương với người đã khuất. “Các em nằm đấy làm sao chúng tôi yên được”, anh tâm sự. 

 

Đêm trên núi Bản Vẽ, có những người không lái máy, không leo trèo cắt đá, nhưng họ vẫn là những người không thể thiếu mỗi một khi xác công nhân xấu số được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Họ là những con người luôn túc trực, vận chuyển và khâm liệm xác nạn nhân trước khi đưa họ về nơi thiên cổ.

 

Một cán bộ phụ trách tìm kiếm cứu nạn cho hay, dù nạn nhân thứ 8 đã được phát hiện tại khu vực đồi D3, nhưng trong ngày hôm nay khó đưa được nạn nhân này ra khỏi núi đá. Lý do là phương tiện cứu hộ chưa có khả năng tiếp cận nơi nạn nhân đang bị đá đè.

Chưa bao giờ anh Nguyễn Văn Thắng, quê Anh Sơn, Nghệ An lại “tẩy trần” cho nhiều thi thể như mấy ngày qua. Anh Thắng vốn hành nghề tắm xác người, nhưng bình thường nhiều lắm cũng chỉ một tuần vài “ca”. 

 

Từ hôm xảy ra tai nạn lở đất, anh thức trắng mấy đêm, gần như kiệt sức. Anh chia sẻ: “Mỗi người một nghề, nhưng những lúc đau thương như thế này tôi chỉ nghĩ đến tình người thôi”.

 

Tiễn anh về với mẹ!

 

2h15 sáng 18/12, có những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi xác nạn nhân thứ 7 được tìm thấy. Đó là anh Phan Văn Hải, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xác của nạn nhân Hải được lực lượng cứu hộ chuyển xuống núi và được Ban lễ tang khâm liệm trước khi chuyển về với người thân. 

 

Nghi lễ tiễn đưa nạn nhân Hải rời Bản Vẽ về an táng ở quê anh thật cảm động. Giữa mịt mù sương giăng, hàng chục con người nghiêm trang. Khói hương, nến đỏ lan tỏa giữa Khu tang lễ vừa được Tổng Công ty Sông Đà dựng sẵn ngay dưới công trình thủy điện Bản Vẽ. Người thân, đồng đội của anh vỡ òa tiếng khóc trong giây phút trang nghiêm đó.

 

Đúng 4h, xe cứu hộ đưa anh rời núi rừng Bản Vẽ về yên nghỉ ở quê hương.

Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline BonghoaTruongsinh  
#14 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 07:29:44(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:

Nói thêm là : Kỹ sư an toàn lao động tại VN mới chỉ được chú ý vài ba năm trở lại đây!
RIP!!!

Trước khi làm việc cho Sông Đà 2 tại Công trình này, mình đã làm công tác như bạn nói là "Kỹ sư an toàn lao động".

Trích dẫn bài viết của Mocxi đã viết:

Trước hết xin chia sẻ với Bông Hoa Trường Sinh,

Tôi nghĩ rằng có thể anh là Chủ nhiệm đồ án hoặc Chủ nhiệm một hạng mục nào đó trong việc khảo sát lập thiết kế bản vẽ  biện pháp tổ chức xây dựng công trình trên và bây giờ anh đang áy náy nhưng tôi biết rằng việc này không có lỗi của anh.

Theo tôi được biết, để khai thác đá với khối lượng lớn người ta thường dùng biện pháp cắt ngọn (tức là khai thác từ trên ngọn núi xuống như những nhà máy xi măng Nghi Sơn, Hoàng Mai, Bút Sơn…là những điển hình) trong khi nhìn những tấm ảnh được chụp trên báo chí thì rõ ràng ở đây được khai thác là từ dưới lên (cắt chân) nên sụt trượt là điều khó tránh khỏi, mà sự sụt trượt này chỉ xảy ra khi có tác động của ngoại lực lên kết cấu (tức là tai nạn chỉ đến trong lúc thi công hoặc trong lúc trời mưa to)

Vì vậy công việc khảo sát của anh có tốt đến đâu đi nữa cũng khó có thể tránh được thảm họa trên với biện pháp thi công hiện hữu của Nhà thầu (nếu không bị chỉ là một sự may mắn).

Cầu mong cho linh hồn các anh công nhân ở đó được siêu thoát!



Hàm ếch. Đó là điều tối kỵ trong khi thi công mỏ, núi đá, hầm. Chỉ cần thấy có thể xảy ra hàm ếch thì phải có biện pháp xử lý ngay. Mình đã rời công trình này hơn 2 năm rồi còn gì. Anh Đức vẫn còn là giám đốc, và thằng em ngoan hiền đã không còn tiếp tục giám sát kỹ thuật được nữa,...

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline muonmang36  
#15 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 08:57:53(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Xin chia sẻ những cảm xúc hiện nay của Đ/c Bông Hoa TRường Sinh, đúng là thật buồn, khi còn có những bông hoa ra đi mải mải, mình có một người bạn củng ra đi mà không gặp mặt được thêm một lần.
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline dvs  
#16 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 10:38:03(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin chia buồn cùng các bạn và chia sẻ với sự mất mát bạn bè của BHTS. Chúc các bạn được siêu thoát.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline lacquanlen  
#17 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 11:16:32(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

thật quá đau thương, khối đất đá to đùng kia mà đè lên người thì còn gì nữa???!!
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline seagame24  
#18 Đã gửi : 21/12/2007 lúc 07:05:11(UTC)
seagame24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 95

Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire
Offline na74  
#19 Đã gửi : 03/01/2008 lúc 08:58:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Tìm thấy thi thể thứ 17 trong vụ Bản Vẽ
17:19' 01/01/2008 (GMT+7)

Khoảng 9h30’ sáng 1/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện được thêm 1 thi thể trong vụ tai nạn tại mỏ đá D3 công trường thuỷ điện Bản Vẽ ( Nghệ An)

>> Vụ sập núi Bản Vẽ: Chính xác có 18 nạn nhân
>> Vụ Bản Vẽ: Đã tìm thấy 16/18 thi thể nạn nhân

Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
TTXVN ngày 1/1/2008 cho biết thêm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang huy động người phương tiện để ngay trong sáng 1/1 đưa thi thể ra khỏi hiện trường. Nếu đưa được thi thể ra khỏi hiện trường thì đây là thi thể thứ 17 được tìm thấy.

Ông Thái Xuân, Giám đốc ban điều hành dự án Bản Vẽ cho biết khả năng đây là thi thể của anh Phạm Văn Thành sinh 20/3/1963 quê Vạn Thái, Ứng Hoà , tỉnh Hà Tây là thợ điện của Công ty Sông Đà 5.

Cho đến sáng 29/12, vẫn còn 2 thi thể trong vụ tai nạn tại mỏ đá D3 công trường thủy điện Bản Vẽ chưa được tìm thấy và công việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp hơn rất nhiều so với trước.

Trước đó, ngày 25/12, thi thể thứ 16 đã được tìm thấy dưới một tảng đá lớn nặng hàng trăm tấn.

Nạn nhân cuối cùng là anh Vũ Xuân Nhượng (SN 1979) quê Thanh Hoá. Theo dự tính, để lấy được thi thể cuối cùng phải đào sâu ít nhất là 50m
(Nguồn :VNN)

Kể cả ngày Tết dương lịch mọi người vẫn tìm kiếm không ngừng nghỉ...Rồi sẽ tìm được người anh em còn lại của bạn!Xin gửi lời chia buồn tới tất cả người thân của các nạn nhân !                                                                             

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline A2066  
#20 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 12:40:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Vụ sập núi tại Thủy điện Bản Vẽ:

Mỗi nạn nhân có thể được hỗ trợ 150 - 200 triệu đồng

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Số tiền này bao gồm tiền hỗ trợ ban đầu, bảo hiểm lao động, và một số khoản khác lấy từ quỹ của tổng công ty. Ngoài ra còn một khoản lấy từ nguồn đóng góp chia sẻ của CBCNV trong Tổng Công ty Sông Đà.

 

Thông tin khác từ Ban tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cứu hộ đang gắng hết sức để đưa thi thể nạn nhân Vũ Xuân Nhượng (SN 1979, quê ở Thanh Hóa, công nhân Sông Đà 2) - là nạn nhân cuối cùng của vụ sập núi - ra ngoài.

 

Theo suy luận của lực lượng tìm kiếm thì, anh Nhượng là thợ lái máy xúc nên rất có thể thi thể sẽ nằm cùng với chiếc máy xúc. Hiện qua máy dò kim loại  đã xác định  được vị trí của máy xúc nằm ở độ sâu khoảng 40-50m.

 

PV



Cũng đỡ cho gia đình họ dc phần nào.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.