  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Co_gai_to_mo:
Páo cáo các pác là cách đây nửa năm iem đã bye bye anh yêu cũ để yêu 1 anh khác... anh mới hơn anh cũ rất nhiều ^_^ Tạm họi anh yêu mới là anh chồng. hix.... để fân biệt mà ^__^ Chẳng là chồng iem có cô eg ruột hơn iem 1t. Anh chồng mún iem kết thân với cô nàng Vịt (biệt danh đấy... các pác thấy iem tài ko? Moi đc biệt danh từ mồm cô nàg cơ đấy) ngay từ bây h. iem kô biết đan nhưng biết móc. Mún móc cho anh chồng cái khăn. NHưng nghe anh chồng khoe có cô eg tình cảm tốt bụg đan 4 cái khăn đẹp lắm nên chẳng mún móc nữa. Sợ mang tiếg tranh chấp với e chồng lắm. Thế là đành nghĩ ra 1 cák là hỏi nàng Vịt xem nàng ta có thik kô thì iem móc cho 1 bộ mũ và khăn. Cô nàg sướng! Đồng ý luôn. Nhưnggặp fải khó khăn cái là hỏi nàg Vịt nhà ta thik màu j thì nàg ta fán 1 câu xanh rờn: Màu j cũg đc. Chỉ cần Dragon thấy đẹp là ok (Dragon = Rồg, iem tuổi Rồg mà ^_^) đến khi hỏi anh chồng là Vịt hợp với màu j thì chồng ta lại fán thêm câu: em đi mà hỏi nó ý. Mà da nó trắng anh thấy màu j nó cũng hợp....... Thế mới mệt chứ! Anh em nhà họ chung tay bắt nạt iem các pác ạ. Các pác iem fải làm sao???? Tất nhiên móc và tìm màu trẻ trung r. Nhưng sau đó fải làm sao? Hix.... iem lúc nào cũng sợ Nàg Vịt kô thik iem.......... Mệt!
Đã nhớ chưa huh cô gái tò mò... Phát mệt với cô à! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
|
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
À........................... Ui jời thế mà em cứ tưởng là kô post đc bài, vì hôm đấy mạng như điên ý. iem cho rơi vào quên lãng r. Biết vụ này r. Nhưg còn vụ khác cơ. iem chẳng biết tìm đâu nữa. Quên mất r. Chán ghê! Dạo này iem jà thật r, sk yếu kém trong đó có fần trí nhớ cũng bị yếu........ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hix,chán gê,hôm nay e với bạn gái e quan hệ lần 2,có mang bao,mà lần này cô ấy cũng nói đau,thiệt là nãn mà mất hứng nưa,sao ông trời chán vậy trời!tự nhiên để con gái phải chịu đau là sao?con trai mạnh mẽ hơn sao ko để con trai đau,acacchán gê vậy a,ko biết khi nào mới hết đau đây,nãn thiệt đó chứ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Bạn gái nào nữa vậy? Chẳng phải lần trước đã nói là bạn gái chia tay quay về với thằng bồ cũ rồi sao?
Sao mà lắm thế... cứ rối cả lên...Mà những lần trước các anh, các chị, các sư phụ đã chỉ em là phải có khúc dạo đầu thật "tươi mát" vào sao chẳng làm theo mà cứ suốt ngày đau đau. Đứa nào những lần đầu chẳng gào lên đau... cũng có khi nó vờ vịt thế đấy, em cứ lờ đi làm tiếp là xong.. hết đau! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Bọn trẻ jờ lạ thật đấy! Nói có bao jờ nghe đâu. Khi kô đc thì mới gào lên! Ku hỏi bạn xem bạn đã sẵn sàng chưa. Làm j` mà......... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
ko vẫn bồ bình thương,hehehe,e cũng ko biết nữa,chẳng lẻ làm khúc dạo đầu tốt là đở hơn hả c,trời,e chẳng biết nữa,cứ kêu đau thôi,rồi nằm co lại---->mất hứng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Đọc xong tôi cũng cảm thấy mất hứng thật....Khổ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Hix..... Pác nào có kinh nghiệm thì cố gắng lấy hứng mà hướng dẫn dạy bảo ku nó cho nó sáng mắt ra. Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ! C mà biết thì c bảo cho ngay!  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
Trích dẫn bài viết của co_gai_to_mo đã viết:Hix..... Pác nào có kinh nghiệm thì cố gắng lấy hứng mà hướng dẫn dạy bảo ku nó cho nó sáng mắt ra. Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ! C mà biết thì c bảo cho ngay!  hehê,c mà hổng biết ha??  to browne:vậy à c???cứ làm à,mà e xài bcs loại pleasure mà chán ghê,cảm giác cũng ko nhiều,tuy là chỉ trong vòng có 2 phút,nhưng bị gián đoạn vì cô ấy nói đau----->ối chi ko làm mà cũng mất hứng e thì sẽ như thế nào nhỉ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Ôhay cái nhà thằng ku này hay thật! C đã bảo kô biết là kô biết. Chứ kô lẽ c biết lại chẳng júp ku? Ku nên đọc nhiều chút lấy tý kinh nghiệm, như c đây này..........  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
 hahahaha,e thik c rồi đó nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Vẽ! Ai mà chẳng thík c. C dễ thương và đáng yêu thế này kô thik là fải xem lại đi.........  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
acac,em da~ thay c dau ma`??????ma` dang tranh luan chuyen kia ma`  ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xx_boybuon_xx đã viết: hehê,c mà hổng biết ha??  to browne:vậy à c???cứ làm à,mà e xài bcs loại pleasure mà chán ghê,cảm giác cũng ko nhiều,tuy là chỉ trong vòng có 2 phút,nhưng bị gián đoạn vì cô ấy nói đau----->ối chi ko làm mà cũng mất hứng e thì sẽ như thế nào nhỉ  Cứ làm như tôi buôn bcs kg bằng, nói cả loại ra. Ai mà biết pleasure là loại gì trời! Chết tôi đang tham gia Phật tử, cứ nói chuyện này mãi có mà thành quỷ chứ thành chánh quả sao được!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hahahaha,vay ha????thoi c tu di e ko hoi? nua~,hahaha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Thật sự các pác đừng cười nhé nhưng pleasure là loại j` vậy? To boybuon: Chuyện kia là chuyện j`? Ngoại hình of c? Hix..... Đau buồn! Ku đừng có hỏi. Bọn học sinh c3 toàn gọi c là em. Đau thế! Cao: 1.50m, Nặng (cái này còn đau buồn hơn): 35kg, đen, răng cái ra cái vào, năng khiếu: buộc lên nóc xe cứu thương cứu hỏa thay còi....... Còn thích c nữa kô ku? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
do' la` loai bcs cua? thai' lan,hehe.troi!co sao dau na`,ko thik c hong? phai? vi` be` ngoai`,ma` e cung da~ thay c dau,e thik cai cach noi chuyen cua? c day,ma` sao c online ko them` tra loi` e la` sao??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
an toan 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
À................. thì ra nó là như thế? Hqua lúc c online chat chit mãi chẳng thấy ku TL nên c out luôn. C đag ôn và thi mà |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.