Trước tiên cho tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em trong Diễn đàn.
Tôi biết đã biết đến diễn đàn này cách đây 2 năm, nhưng lúc đó tui chỉ tham khảo qua một số kiến thức về HIV. Vì lúc đó tôi cũng rơi vào hoàn cảnh có nguy cơ, nhưng lần đó tôi đã may mắn và vì sau 3,6 tháng đi XN đều có kết quả âm tính (xét nghiệm bằng hình thức que tess nhanh, 30' có kết quả). Từ đó tôi tự thề với bản thân mình là sẽ ko bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa, vì tôi đã biết lỗi khổ của người phải trải qua thời gian chờ đợi để đủ thời gian đi XN nhưng.

. các bạn biết đấy, là đàn ông mà rất khó qua được ải mỹ nhân và tôi là một người như vậy. Tôi xin kể chuyện của tôi ra đây rất mong được những lời tâm sự, chia sẻ của các bạn để những người cùng hoàn cảnh như tôi được có thêm lòng tin và yên tâm hơn trong cuộc sống.
Trước tiên tôi muối giới thiệu hoàn cảnh của tôi với các bạn, tôi đã 29t có vợ và 1 con trai, mặc dù rất yêu vợ và thương con nhưng trong cuốc sống gia đình không thể lúc nào cũng được chọn vẹn cả. Trong thời gian tôi và vợ có chuyện xích mích và nhạt nhẽo hơn về tình cảm, thì cùng thời gian đó tôi có quen một cô cùng tuổi, thật sự gọi là mới quen thân mật thôi chứ chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi, vì làm cùng tỉnh và thường xuyên gặp nhau trong công việc mà. Từ đó chúng tôi hay chát và chuyện trò tâm sự cùng nhau và cảm thấy rất hợp về tất cả mọi chuyện, và ko dừng lại ở đó chúng tôi đi xa hơn nữa (xin chú thích về cô ấy, cô ấy cũng đã có gia đình 6 năm nay, nhưng vì một lý do gì đó mà chưa có con, và theo cô ấy đó là do chồng cô ko có khả năng có con, tôi cũng đã đc nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm kết quả của chồng cô ấy). Tôi biết, đọc đến đây có thể sẽ có một số bạn chửi mắng và trách móc chúng tôi, vì chuyện của chúng tôi là ngoại tình mà, mà điều đó thì phụ nữ ko ưa cho lắm, nhưng rất mong các bạn hay bỏ qua khía cạnh đó vì tôi đã biết lỗi của mình và lên đây với mong muốn có những lời tâm sự và chia sẻ chân thành của mọi người. Lần đi quá giới hạn đầu tiên chúng tôi đã quan hệ với nhau, lần đó tôi cũng đã tỉnh tảovà có dùng BCS nhưng khi song việc cô ấy có nói đến chuyện BCS là ko mang lại cảm giác thật, từ đó chúng tôi cũng hay tranh luoận về chuyện này, và lần thứ 2 tôi đã ko còn giữ được mình tỉnh tảo vì những cám dỗ và sự gợi cảm của cô ấy, tôi đã quan hệ và ko dùng BCS gì cả, thật là một sự ngu ngốc, hôm sau khi bình tĩnh ra và suy nghĩ đến những điều mà cách đây 2 năm tôi đã mắc phải, tôi cảm thấy sợ hãy và lo lắng, từ hôm đó chúng tôi đã ko gặp nhau nữa, đó là ý của riêng tôi. Nhưng nhiều lúc tôi tự khinh rẻ bản thân mình vì đã ko giữ được bản lĩnh, lập trường của một người đàn ông, tôi đã tiếp tục qh với cô gái đó lần thứ 3 nhưng đã dùng BCS, mặc dù sự sợ hãi và lo lắng của lần trước vẫn còn, tôi cũng ko hiểu chính tôi nữa, (cũng phải nói thêm với các bạn rằng cô ấy rất xinh xắn). Tiếp tục với những suy nghĩ và lo lắng trong những ngày tiếp theo, một hôm tôi đã thuyết phục được cô ấy cùng tôi đi SN tại bệnh viện tỉnh, từ khi có quan hệ lần trước tôi đã ko dùng BCS đến khi XN được hơn 1 tháng, XN tại bệnh viện đa khoa tỉnh bằng hình thức (que tess nhanh, 30' có kết quả), và lần đó chúng tôi đều có kết quả âm tính. Khi về tôi cũng đã ko yên tâm cho lắm, vì tôi đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn này và có biết rằng thời kì cửa sổ là từ khi có nguy cớ cho đến khi XN là 3 tháng, lúc đó trong đầu tôi lại suy nghĩ rằng, kết quả của cô ấy là âm tính, nhưng nhỡ cô ấy có thể cũng đang trong thời kì cửa sổ thì sao,

và cái suy nghĩ đó và sự lo lắng cứ theo đuổi tôi đến khi quá ba tháng tôi đi làm lại cái XN như ban đầu và may mắn vẫn là âm tính. Trong thời gian chờ đợi đủ thời gian để đi xét nghiệm, thật là kinh khủng khi tôi phải chịu đựng rất nhiều điều, chơi với con cũng phải để ý, quan hệ với vợ cũng phải dùng BCS, cho dù biết cách tránh thai trong thời kì kinh của phụ nữ, vì sợ trong thời kì cửa sổ cũng có thể lây cho người khác. Kể từ đó tôi tự cảm thấy mình mệt mỏi và thấy thương vợ thương con, và rất nhiều lần tự trách mình. Đàn ông đểu là thế, cứ đến khi có một lỗi lầm nào đó mới có những suy nghĩ về vợ con, bản thân và cuộc sống nhiều như vậy. Không chừa ở đó tôi và cô gái ấy vẫn có mỗi quan hệ qua lại với nhau, nhưng ít đi về quan hệ TD, và tôi cũng đã yên tâm ở những lần trước, khi đi XN sau 3 tháng đã là âm tính. Nhưng đúng là tôi không đủ bản lĩnh nữa mỗi khi đứng trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy và nghe cô ấy nói, tôi lại sai lầm lần nữa, lần này quan hệ tôi có dùng BCS. nhưng trước khi quan hệ cố ấy đã dùng miệng để quan hệ mà đã ko dùng bcs, và sự lo lắng lại thôi thúc tôi, vì tôi đọc được trên diễn đàn là quan hệ bằng miệng cũng có nguy cơ lây hiv, sau đó một tháng sau, (hôm 8/01) tôi lại tiếp tục gặp cô ấy và lần đó tôi đã tỉnh tảo, ko quan hệ, mà chỉ hôn nhau, nhưng cô ấy đã ngậm nước trong miệng mình để hôn và nhả vào miệng tôi, lúc đó tôi ko có suy nghĩ gì cả và vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường, khi nghĩ lại và lên diễn đàn tham khảo tôi lại thấy đó cũng là một việc có nguy cơ lây nhiễm hiv, sau khi bình tĩnh lại tôi đã kiểm tra lại miệng mình thì không thấy có hiện tượng xước da, nhiệt, hay chảy máu chân răng, nhưng tôi vẫn lo lắng kinh khủng, và tự thề với bản thân rằn lần này sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy và sẽ ko làm những việc có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nữa, vì tôi muốn quay lại với cuộc sống như xưa, với vợ, với con và có được đầu óc thanh thản trong cuộc sống, vì như các bạn biết đấy, sống trong một năm có 12t, 3 tháng rồi lại 3 tháng nữa phải suy nghĩ và lo lắng thì gần hết một năm rồi, và lần này sự lo nắng của tôi sẽ lại kéo dài 3 tháng nữa, và phải đón một cái tết ko vui. Nhưng thật là khó, khó để dừng lại, tôi ko biết có phải là tôi ko biết suy nghĩ hay ko có lập trường hay ko nữa, nhưng thật sự để chúng tôi ko gặp nhau nữa thì quả là hơi khó, vì chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong công việc và đã có tình cảm sâu sắc như vậy, cô ấy nữa, cũng rất hay buồn và muốn sự chia sẻ của tôi. Tôi phải làm sao để tìm lại cuộc sống như xưa bây giờ???

.
Tôi viết bài tâm này, mục đính rất mong sự chia sẻ của các bạn và hi vọng nhận được những lời tâm sự để tôi thoát qua khỏi rắc rồi này và cũng mong các bạn đang hay chuẩn bị có hiện xa nghã như tôi hãy tỉnh tảo và Stop lại sớm nhất khi có thể. Tôi rất muốn được tham vấn về hiv, về thời gian cửa sổ, và thời gian xét nghiệm, cho dù những lần trước tôi hiểu về thời gian XN, nhưng đọc qua nhiều bài viết thấy sự lệch lạc khác nhau nên rất khó để lựa chọn thời gian chuẩn nào cho XN.
Cũng nhân đây rất mong các bạn trong diễn đàn cho tôi hỏi một số vấn đề về HIV nhé?
- Hôn nhau, tôi có uống nước từ miệng cô gái ấy, nguy cơ lây nhiễm có cao ko, hiv có sống trong nước và khi nước trảy qua chỗ xước trong miệng hoặc họng có lây ko?
- Cho đến bây giờ thời gian chính xác để xét nghiệm là bao nhiêu? (Tôi thấy khó hiểu vì ngay trong diễn đàn này cũng có nhưng bài viết nói về thời gian xét nghiệm khác nhau), Cơ quan nào có kết luận cuối cùng về thời gian XN?
- XN bằng hình thức Que Tess nhanh của các bệnh viện và các trung tâm y tế có độ chính xác cao ko, xét nghiệm sau 6 tuần có thể xét nghiệm bằng hình thức này được ko?
Cảm cơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ đến bài viết của mình.
Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt......
Sửa bởi quản trị viên 07/08/2009 lúc 08:02:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ