  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tại sao cái 100 Poster của tôi lúc ẩn lục hiện vậy........
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Chắc có người có số lượng bài viết ngang ngửa với bạn nên lúc bạn vào 100 thì người ấy lọt ra ngoài, và ngược lại. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:Chắc có người có số lượng bài viết ngang ngửa với bạn nên lúc bạn vào 100 thì người ấy lọt ra ngoài, và ngược lại. Trích dẫn bài viết của test đã viết:BHTS ??? Đấu tranh thì cứ đấu tranh, nhưng mà kiểu này thì ko ổn roài. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
heheh mấy bác biến topic của mình thành chiến trường hay sao thế này... vay thì tui cũng spam chút....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nói tới tụ do ngôn luận...tui lại nhớ tới cái ngày còn hay lên palltalk chửi nhau với bọn cộng hoà (những bọn sống lưu vong ở nước ngoài) ,chúng tự đứng lên thành lập nhà nước và có cả quốc ca nữa chứ....đang định hat thi tui hát Đoàn quan vietnam đi...hehhe các bac biết bọn nó phan ung sao không...nó chui cực kì ngoa luôn..kể cả cái thằng chủ tịch nữa...hehe lúc sau có mấy ông người hà nội vào chủi cùng...vui cực kì....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nhìn sô lượng bài viét của A2066 ghê nhỉ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Thấy bạn đang vui vẻ, tôi cũng muốn góp ý một chút xíu : Cái avarta của bạn là .. hàng nhái. Chắc là bạn chỉ làm cho vui chứ không phải là tự mạo nhận. Nhưng có thể một số người nhầm lẫn. Và nhìn tổng thể Diễn đàn thì một cái avarta nhái như vậy thì ... không đẹp. Bạn nên thay đổi đi.
|
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của test đã viết:bởi vì , ở đây MOD có quyền sinh sát ... chứ không biết lắng nghe ... theo kiểu thuận ta thì sống mà nghịch ta thì DELETE ... Dẫu biết thế ,,, nhưng tui chúa ghét kiểu đó ......vì tui nghĩ các MOD ở đây chẳng lẽ ai củng giống như huy_skidow sao ????? test Cái này nói nghe như là đang ấm ức điều gì với DĐ hay sao mà, nói toàn những lời nghe sao nặng nề thế kô biết   |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trang này là trang you to be cuả vn muh. Mạnh phết đặt máy chủ ở vn muh.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đây là trang của việt nam..mục tiêu của nó là cạnh tranh với youtube tại thị trường việt nam ..ban đêm tui xem youtube con ban ngày thì trên clip 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa… Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn… Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc… Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt… Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn… Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn… Nếu bạn khóc…
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét. Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó . Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ... => Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Định Nghĩa Tình Bạn & Vì Sao Mình Mến Bạn ! 1. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn. 2. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe. 3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. 4. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi. 5. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi. 6. Khi ở bên bạn, tôi mới thật sự là tôi. 7. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười. 8. Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời. 9. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. 10. Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường. 11. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi. 12. Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời. 13. Bạn luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị. 14. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận. 15. Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu. 16. Bạn và tôi rất "hợp rơ". 17. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. 18. Bạn đơn giản và bình dị. 19. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi. 20. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì sự thông minh của bạn .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đừng Bao Giờ Ngừng Mơ Ước !! Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó. - Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được. - Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn. - Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt. - Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó. - Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm. - Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn. - Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn. - Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho. - Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu. Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.