  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-01-2005(UTC) Bài viết: 50
|
<p>Một ngày nghỉ nọ, ngài thống đốc bang T. lái xe đưa vợ đi chơi quanh vùng đồng quê. Họ thư giãn bằng cách ngắm cảnh cây cối đồng cỏ bên đuờng và nói chuyện gẫu. Tình cờ, hai vợ chồng đi qua vùng - nơi mà bà thống đốc chào đời và lớn lên, để đổ xăng cho xe.</p> <p> <p>Trong lúc chờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe, ngài thống đốc phát hiện vẻ hồi hộp hiện rõ trên mặt vợ ông. Ông im lặng. Nhưng khi người coi trạm xăng kéo chiếc vòi lại gần xe của vợ chồng ông, ngài thống đốc quan sát thấy vợ ông và người bán xăng nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí hơi sửng sốt. Hai người trở nên lúng túng, vụng về theo cái cách mà những người từng rất thân với nhau, nhưng sau đó vì lẽ gì đó họ không còn như vậy nữa gặp nhau. Tuy vậy, ngài thống đốc giả tảng như không nhìn thấy gì. <p>Đổ xăng xong, hai vợ chồng ngài thống đốc tiếp tục cuộc hành trình trên xa lộ, nhưng trong xe bỗng trở nên im lặng, không ai mở miệng. Bà thống đốc đăm chiêu nhìn qua cửa kiếng xe về một nơi xa tít đâu đó sau cánh đồng. Ngài thống đốc cũng tỏ ra kiên nhẫn, ông im lặng lái xe suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng ông đành phải tìm cách gợi chuyện nhằm phá vỡ sự im lặng. <p>"Em yêu, anh đã vô tình thấy em và tay bán xăng nọ nhìn nhau ra sao rồi. Phải chăng em và hắn từng có thời..., đúng không?'', ngài thống đốc mở lời. <p>''Vâng, đúng thế", bà vợ ông đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa và rồi tiếp tục im lặng. <p>"Anh hiểu cảm giác của em. Có lẽ em đang nghĩ về quá khứ và rằng em nếu được làm lại..., đúng không?'', ông thống đốc tiếp tục. <p>''Vâng'', bà vợ máy móc lặp lại. <p>Liếc nhìn vợ để thăm dò phản ứng, ngài thống đốc tỏ vẻ đắc thắng: "Em yêu. Anh thừa biết em nghĩ gì rồi. Em nghĩ: Nếu hồi đó mình lấy anh ta, bây giờ mình chỉ là vợ của một gã bán xăng chứ đâu phải là bà thống đốc. Đúng không?". <p>Bất ngờ bà thống đốc quay lại nhìn chồng và đáp: ''Không, anh ạ. Em nghĩ nếu em lấy anh ta thì anh ta cũng như anh, sẽ trở thành thống đốc''. (Theo Người lao động)</p> |
It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Luôn nhìn thấy mình. hơn là thấy người khác.  |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2004(UTC) Bài viết: 54
|
Hay thì hay thiệt nhưng mà buồn cho ông thống đốc đó wá ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-01-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Răng mà buồn. Có một người vợ thông minh đến thế cơ mà! |
It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-01-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Mà người ta ai cũng có "những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chứ". Chỉ ai cực may là kết hôn được mối tình đầu mà thôi. |
It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Quá khứ của một người không quan trọng. Hơn nữa, lại là người mình yêu! |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-12-2004(UTC) Bài viết: 93 Đến từ: HCM
|
NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ, ĐỪNG ĐÒI HỎI CAO QUÁ |
NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Tui thích có người vợ như thế, thật khéo và thông minh. Đừng bao giờ cưới nàng nếu mình không tin. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Nếu như pduyma nói, người vợ thật khéo, thật không và thông minh... thì mình sợ sẽ không tìm thấy. Vì không có gì hoàn hảo cả, mình chỉ cần một người mình yêu và hiểu được mình, thế là quá hạnh phúc 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Có lẽ vì tui thích như thế nên tìm mãi chưa ra? |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.