Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bathieu  
#1 Đã gửi : 11/01/2008 lúc 06:01:45(UTC)
bathieu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 3

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em đã tham ja đọc bài và theo dõi tất cả thôg tin của 4um trog 1 tuần gần đây. Nhưg đến hôm nay em mới có đủ can đảm reg nick và viết nên nhữg dòg tâm sự này. Từ trước tới nay em ko bao jờ dám nghĩ rằg có một ngày mình lại rơi vào tình trạg như hiện nay. Cảm giác hiện tại của em là lo sợ, chán nản và day dứt với nhữg j mình đã làm. sad<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện giờ em vẫn còn là 1 thằg SV năm 3 của 1 trườg ĐH ở HN, vẫn còn fải ăn bám vào tiền nuôi dưỡg của bố mẹ. Em thuận lợi hơn nhìu bạn bè khác khi ko fải sốg xa ja đình, ko fải lo lắg băn khoăn về nhữg vấn để của đời sốg SV mà nhìu bạn khác gặp fải. Bước chân vào ĐH, bạn bè em cũg nhìu hơn, các mối quan hệ cũg fát triển thêm. Đời sốg SV đôi khi cũg fải nhậu nhẹt, lô đề,...nhưg em cũg chỉ dám nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè trog 1 chừg mực nào đấy. Cũg không ít lần, bạn bè em cũg rủ em đi mua vui bên ngoài với GMD. Nhưg em cũg chỉ biết từ chối, mặc dù sự tò mò của thằg bé mới lớn càg ngày càg lớn nhưg em vẫn sợ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng rồi, tất cả dườg như thay đổi 1 cách nhanh chóng. Trog 1 lần tham ja offline của 1 4um khá lớn ở VN, em đã quen 1 bé. Bé này là bạn của 1 mem trog 4um, kém em 2 tuổi. Sau đấy 1 tjan thì em và bé có quan hệ với nhau, đấy là lần đầu của em nhưg ko fải là lần đầu của bé. Lần đầu đó em có đi BCS vì em ko mún lo nghĩ về chuyện dính bầu, chứ ko hề nghĩ tới chuyện tránh bệnh tật. Sau đó chúg em có quan hệ thêm 1 lần nữa và cũg đi BCS. 1 tjan sau thì bé fải vào SG và chúg em chia tay.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau khi quan hệ với bé, em cũg ko chú ý lắm tới cơ thể mình nữa, mọi chuyện diễn ra rất bình thườg. Cho đến 1 tuần trc đây, sau khoảg 4 thág em với bé có quan hệ thì em mới thấy có nhữg biểu hiện lạ: đau bụng, có ỉa chảy, ăn vào mà luôn bị chướg bụg, ko tiêu hóa dc, bụg lúc đói thì sôi lên rất to, mấy hôm nay thì ban đêm mặc dù trời HN lạnh nhưg em vẫn đổ mồ hôi. Tất cả triệu chứg trên khiến cho em lo sợ, em cũg nghĩ lại mới thấy sau khi quan hệ với bé lần đầu em cũg đã có triệu chứg sốt, nhức ở cánh tay trog 1 ngày. Mặc dù ko muốn suy nghĩ nhìu nhưg em vẫn lo sợ, các triệu chứg đó khiến em lo sợ. Vì thực sự bé là 1 dân chơi, bé từg rủ em đi bay với bé nhưg em từ chối,. Lúc quan hệ em có đi bao nhưg với 1 thằg lần đầu như em thì em ko dám chắc tất cả mình làm đúg cách<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em chưa&nbsp; đi xét nghiệm&nbsp; HIV&nbsp; nhưg nhữg triệu chứg gần đây làm em quá hoang mag,&nbsp; em trở nên cục cằn, xa lánh mọi người,&nbsp; em ngủ ko tròn jấc, mỗi lần tỉnh dậy em lại thấy mình đổ nhìu mồ hôi. Có lẽ nhữg triệu chứg đấy là của người có HIV.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em đã tự tay đóg sập cánh cửa tươg lại của chính mình, 1 tươg lại mà em đã xây dựg trog nhìu năm qua. Cũg chính em đã fá vỡ nhữg hi vọg của bố mẹ và ja đình. Jờ em biết hối hận với nhữg j em đã làm cũg đã là quá muộn nhưg hiện tại em ko biết mình nên thế nào nữa. Chỉ biết căm jận chính bản thân mình!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
Quảng cáo
Offline A2066  
#2 Đã gửi : 11/01/2008 lúc 06:08:38(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đã 4 tháng roài nếu chú còn lăn tăn chú đi xét nghệm nhé.
Âm tính.
Đàn ông ko lên như đàn bà.
Khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là tính vớ vẩn chỉ kêu mà ko dám làm đừng có để giống họ. Mà bây giờ đàn bà cũng ko ai giống chú nữa.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline haycolentoioi01  
#3 Đã gửi : 11/01/2008 lúc 07:38:26(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Ok, nhất trí với A2066 là đàn bà bây giờ không ai thế nữa cả.
Đi XN cho hết lo lắng đi em trai nhé.
Sáng nay vừa đưa cậu em đi XN về rồi, là lá la...
Nhưng còn phải xem các cậu ...ăn ở thế nào nữa chứ???
Không phải lần nào cũng có thể thoát được đâu.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hoahaiduong88  
#4 Đã gửi : 11/01/2008 lúc 08:07:48(UTC)
hoahaiduong88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-12-2007(UTC)
Bài viết: 23

bạn ơi! mình cũng giống bạn cũng là 1 sinh viên nhưng mình là 1 sinh viên năm 1 cách cửa tuơng lai của minh cũng mới mở ra thôi 1 lần không suy nghĩ để giờ luôn luôn lo sợ minh chờ 2 tháng nữa để xét nghiệm !mình là dân tỉnh đi học ở thành phố !minh sợ mình sẽ làm mọi người đau khổ !mình đang đón nhận và mình đã chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi!
Offline longtin  
#5 Đã gửi : 11/01/2008 lúc 08:54:06(UTC)
longtin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2008(UTC)
Bài viết: 29

Đúng đấy, tốt nhất em hãy đi XN đi, nếu đúng như bác A2066 nói về thời gian xét nghiệm thì đối với em thời gian 4 tháng là thừa thời gian đi XN rồi đấy, lấy hết lòng can đảm đi XN nhé, chỉ có cách đó mới biết rõ đc rằng mình có bị hiv hay ko?. mà chắc em âm tính rồi vì cả 2 lần đều dùng BCS mà, còn nhiều trường hợp quan hệ TD mà ko dùng BCS cũng ko dính mà. biết rõ kết quả âm tính chẽ chấm dứt những chuỗi ngày lo lắng khổ sở.
Đi XN  và mang kết quả âm tính về nhé em.

Offline boyh  
#6 Đã gửi : 12/01/2008 lúc 03:31:25(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Bây giờ mọi chuyện đã rồi cũng xong hết rồi đã không còn quen với em kia nữa mặc dù lúc quan hệ có dùng tới phương pháp BCS nhưng vẫn cảm thây lo lắng và có dâu hiễu như hiện tượng của kháng thể HIV như bạn nói nêu đúng ra thì từ thời điểm cho tới bay giờ cũng được 4 tháng rồi phải ko có thể đi làm XN luôn với thời gian như trên thì sẽ cho ra 1 kết qủa chắc chắn hầu như là 100% , hãy mạnh dạng và dũng cảm lên nhé vì trước sau gì cũng phải đi XN 1 lần để biết tình hình cụ thể của mình ra sao ! Chúc bạn may mắn !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline bathieu  
#7 Đã gửi : 12/01/2008 lúc 03:57:55(UTC)
bathieu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 3

    Cám ơn các bác đã độg viên em.Có lẽ em sẽ đi xét nghiệm, trước sau gì thì em cũg sẽ phải đối mặt với nhữg j bản thân mình đã làm. Em muốn hỏi các bác là đi xét nghiệm nên xét nghiệm kiểu j? ở đâu? ngày cuối tuần họ có làm việc ko ạ?
Offline conyeubomecuacon  
#8 Đã gửi : 12/01/2008 lúc 08:31:47(UTC)
conyeubomecuacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ko sao đâu anh ạ và cũng khỏi phải xn làm gì  , nếu anh muốn chắc chắn thì cứ đi xn thôi , anh quan hệ an toàn mà lo gì  .
Offline boyh  
#9 Đã gửi : 12/01/2008 lúc 09:38:25(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
an tòan thì không biết được tốt hơn cứ nên đi xét nghiệm 1 cái có chết chóc gì đâu nếu tính từ thời gian xảy ra nguy cơ đúng 3 tháng là có thể xét nghiệm được rồi khi đó nếu có kết qủa thì kết qủa này chắc chắn 100%  tính từ thời gian lúc xảy ra nguy cơ ! Nét nghiệm thì nên làm XN thông thường thôi giá khỏang 60k là được ! ngày cu6ói tuần mình không biết nhưng nếu bạn ở các TP thì ghé qua bệnh viện sẽ có hoặc nếu HCM có thể ghé tới viện paster chổ này cũng lớn , nếu có đi XN nhớ đi lúc sáng ví dzụ sáng thứ 2 bạn đến để đang ký xét máu thì chiều ngày thứ 3 đúng 3h bạn sẽ có kết qủa ! Chúc bạn may mắn + mạnh dạn đi xét nghiệm 1 lần nhé !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline songchodangsong  
#10 Đã gửi : 13/01/2008 lúc 07:06:11(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Pasteur- xét nghiệm ELISA thì sáng xét nghiệm, chiều đã có rùi bạn à, trong ngày luôn.
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline bathieu  
#11 Đã gửi : 13/01/2008 lúc 05:56:41(UTC)
bathieu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 3

Trích dẫn bài viết của songchodangsong đã viết:
Pasteur- xét nghiệm ELISA thì sáng xét nghiệm, chiều đã có rùi bạn à, trong ngày luôn.

Địa chỉ chính xác là ở đườg nào vậy anh?
Offline livealonglife  
#12 Đã gửi : 13/01/2008 lúc 06:55:00(UTC)
livealonglife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 21

tình trạng của e cũng giống như 2 anh trên bathieu và hoahaiduong88... e đã quan hệ tình dục với gmd cao cấp, nhưng sau khi từ HN về SG tự nhiên e lăn đùng ra bị cảm, sổ mũi, đau cổ...nói chung người mệt mỏi,đau nhức..e cũng sợ là mình bị HIV nhưng e nghĩ e đã có sử dụng bao cho nên khả năng lây nhiễm giảm, nhưng vẫn cảm thấy lo sợ,lỡ đâu....., theo dõi những trường hơp các anh gặp thì đỡi đến tuần thứ 6 em đi xét nghiệm.... Từ ngày về HN đến nay người cứ ăn ko ngon, ngủ không yên vì vấn đề này...nhà em là 1 gia đình khá giả, có nề nếp...e mà bị ji thì bố mẹ chắc khỏi làm ăn ji dc...sigh....
Offline hoahaiduong88  
#13 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 12:32:48(UTC)
hoahaiduong88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-12-2007(UTC)
Bài viết: 23

ban oi !đó là 1lầnđể ma mình ko bao giờ như vậy nữa mình cũng dợi từng ngày dể mong được đi xét nghiệm bạn ah !cả nhà mình dang hi vọng vào mình nêumính co mệnh hệ gì thì mọi người sẽ như thế nào!mình sợ ko dám đến gần ai
Offline livealonglife  
#14 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 12:36:02(UTC)
livealonglife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 21

mình cũng đang bị trường hợp tương tự với bạn đây....chắc đó là làn đầu và cũng là lần cuối mình quan hệ với gmd... tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên lạc quan hơn, vì chúng ta đã có sử dụng bcs mà....nói như thế nhưng tôi vẫn sợ....
Offline namphuong888  
#15 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 03:15:02(UTC)
namphuong888

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 265

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

bạn đã quan hệ an toàn....lên khả năng nhiễm H của bạn là không có...còn các triệu chứng chỉ nói rằng có thể bạn có vấn đề không phải do H gây ra đâu

Offline hoahaiduong88  
#16 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 07:57:00(UTC)
hoahaiduong88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-12-2007(UTC)
Bài viết: 23

bạn ơi lắm lúc mình khi nghĩ về gia đình mình đã khóc !mình không ngờ mình đã làm như vậy !mình thấy hối hận rất nhiều nhưng giờ đã rất muộn  đành phải đợi 2 tháng  nữa  để đi xét nghiệm
Tu-an  
#17 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 08:35:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hoahaiduong88 đã viết:
bạn ơi lắm lúc mình khi nghĩ về gia đình mình đã khóc !mình không ngờ mình đã làm như vậy !mình thấy hối hận rất nhiều nhưng giờ đã rất muộn  đành phải đợi 2 tháng  nữa  để đi xét nghiệm












BẠN LÀ NGƯỜI YẾU ĐUỐI VẬY (CỨNG NGHẮT LÊN )
Offline hoahaiduong88  
#18 Đã gửi : 14/01/2008 lúc 10:19:54(UTC)
hoahaiduong88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-12-2007(UTC)
Bài viết: 23

các anh chị àh !giờ em luôn luôn thấy thất vọng về chính mình em luôn thất bại trong mọi việc em đã làm khổ nhiều ngươì giờ em cảm thấy thật tuyệt vọng !em la 1 ngươì con trai quá hèn nhát khi bị chính bạn gái minh bỏ em biết em yêu họ còn chưa  bao giờ họ yêu em !em đã làm những việc mà chính bản thân mình ko bao giờ nghĩ đến !giờ em chỉ muốn khóc nhưng đã quá muộn rôì !giờ đành chờ đón những kết quả và hậu quả mà mình làm ra đến với mình!2 tháng nữa em mới có thể biết dc giờ dây !mọi thứ vơí em dã sụp dổ
Offline na74  
#19 Đã gửi : 15/01/2008 lúc 12:34:29(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của bathieu đã viết:
[Địa chỉ chính xác là ở đườg nào vậy anh?
167 Pasteur,quận 3,tp HCM.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline livealonglife  
#20 Đã gửi : 15/01/2008 lúc 01:29:23(UTC)
livealonglife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 21

hix hix, bác kia làm ji mà tan thương vậy, nếu có quan hệ có bcs thì ko sao đâu, mới lần đầu e cũng nghĩ như bác nhưng cứ để sau tết e làm 1 cái xn rồi mới biết dc.... mà ko hẳn mình bị nhiễm thì mình hoàn toàn sụp đổ...e tin rằng tới lúc a e mình mà chết vì HIV thì sẽ có thuốc chữa rồi....big green -->cái này lẫn là niềm tin lẫn mơ ước...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.