  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hehehe,ke co' sao dau ma` c dang online sao lai ko tra loi` e co chu  ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Thế có chịu em trai chị kg? Hắn đang du học, lớn hơn em 8 tuổi . Chưa bao giờ thấy có pồ (còn hắn có yêu thầm nhớ trộm ai kg thì chị kg biết) Ơ mà con gái Bắc có đanh đá kg đấy? Đanh đá quá thì cả chị lẫn em trai đều bỏ chạy à!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hehe,e nghi? tuy` thoi,ko phai? ai cung danh da dau c as`??nhung co dieu` con gia bac xinh lam,lai trang treo? nua~,hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
To brownie: Thế em trai c có dại gái kô? em chỉ hợp với mấy anh dại gái thôi. Tính em hả? Hìên nhưng kô lành, tùy c hiểu sao thì hiểu.......  To xx_boybuon_xx: ku định khen mát c đấy hả? Người ta đag sở hữu làn da rám nắng bẩm sinh đấy có biết kô?  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của co_gai_to_mo đã viết:To brownie: Thế em trai c có dại gái kô? em chỉ hợp với mấy anh dại gái thôi. Tính em hả? Hìên nhưng kô lành, tùy c hiểu sao thì hiểu.......  To xx_boybuon_xx: ku định khen mát c đấy hả? Người ta đag sở hữu làn da rám nắng bẩm sinh đấy có biết kô?  Hiền nhưng kg lành... hy vọng là giống tính chị... thương người, hiền từ, dịu dàng nhưng rất thẳng tính, chưa bao giờ biết nịnh nọt, luồn cúi ai... Em trai chị kg biết có dại gái kg nữa, ít nói, hơi cộc tính (la chị hoài huhuuhu...). Nhưng tử vi nói him sau này sợ vợ!  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
acacac,e có biết c là ai đâu mà e nịnh nà????e thấy sao nói vậy thôi?????????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
To brownie: Ầy za........... em thik etr c r đấy. kekekekekekekekeke mà tính c em m` như thế thì thiên hạ họ bảo là hợp nhau đấy!  To xx_boybuon_xx: Ku thấy sao mà lại nói vậy chứ? Công nhận đại đa số girl Bắc trắng thật. Nhờ Pon'd, Biore, Olay,..... cả đấy  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
trời! chán quá,a c cho e hỏi cái này,e đã đánh nhau với 1 thằng,nó là bạn cùng lớp,nhưng thằng đó nó lắm,chẳng đáng mặt làm trai j cả,con trai mà đi so đo tính toán với con gái,mẹ nó hay giỡn 1 cách ác ý với bạn gái e,nó đánh bầm tím hết cả tay,có lần nó còn tông bạn gái e,nó ném đá bạn gái e==>trước mặt e,hỏi thế e có nhịn đc ko cơ chứ,và thế là e và nó chơi nhau 1 trận,nhưng e đã hứa với bạn giá e là sẽ ko đánh nhau nữa,nhưng e đã quá bức xúc,mấy đứa ban e nói anh hiền quá gặp em bẻ tay nó,thế là e đánh nó,bạn gái e biết,giận e,nói là chia tay,e biết là lúc nóng giận,giận hờn nên bạn gái e mới nói vậy,nhưng e cũng chẳng biết là giận hay thiệt nữa,h e đang rất buồn,thế a c cho e biết e làm thế có đúng ko>?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Trời! Hỏi thằng đó quê đâu vậy? Mà sao mấy đưa con gái cũg để nó làm vậy sao? Rơi vào tay chị thì ra đi r. (hồi còn học cấp 3 c đã cho1 thằng cùg lớp 1 trận vì tội xàm sỡ đấy. C thì hiền thôi, nhưng nó làm thế nhiều lần với nhiều đứa r. Hôm ấy số nó đen vì c đag bực mìh sẵn. Bọn boys lớp c đóg cửa để fòg gv thấy và tranh thủ ăn hôi ^_^ còn bọn girls thì.... vỗ tay. Chán đến thế là cùg! ^_^) Ku chỉ cần jải thích với bạn gái ku là "hiền nhưng kô lành", "con jun xéo lắm cũg oằn" huống chi con người có cảm xúc tình cảm, có tư duy... hiền lành = đần T__T | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hahaha,e thik câu nói cuối của c đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Ờ Thế chuyện of ku đến đâu r? Bg hết jận chưa? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
oài! chán lắm c à,hết chuyện này đến chuyện khác,1 tuần mà giận 2 lần,ối dời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!giải quyết xong chuyện này đến chuyện khác,mà e nghe bạn e nói là bạn gái e nói là,giận hờn để hiểu nhau hơn,ko biết thế có đúng ko c,à còn chuyện đánh nhau,thằng đó hết dám làm j rồi,im re,hehehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Vớ vẩn quá! Jận cái j` đág jận, mà thỉnh thoảng jận thì còn hiểu nhau chứ suốt ngày jận với dỗi thì thời jan đâu mà yêu chiều nhau. Yêu nhau mà kô vui vẻ thì chỉ là địa ngục thôi ku à. Tin c đi. C đã yêu đến người hiện tại này là người thứ 3 r. Ít nhiều cũg kô bị gọi là gà nữa. Ok? Mà kô hiểu sao girls bây jờ có người yêu cứ độg tý là dỗi nhặng lên r mở mồm ra là dọa bỏ, cứ cái văn "nếu anh cảm thấy........ thì chia tay". Thậm trí có đứa có người yêu r vẫn đog đưa với những ngkhác lắm, đi đâu cũg dở văn "em làm j` có người yêu". Vở vẩn kinh người! C mà là mấy thằng đó thì c bỏ luôn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
hèy,c nói rất đúng,câu đó nói với e hoài à,nóichung là chính xác từng câu từng chữ c nói,chẳng biết sao nữa,gf e thì hay giận lắm,đụng tí là giận thôi,những lúc giận xong thì lại rất thân iu nhau,nhưng e chẳng biết chuyện này tới đâu nữa,e ko muốn cứ yêu nhau là phải chia tay và e muốn thay đổi kết cục đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2007(UTC) Bài viết: 67
|
acacac,có được bao nhiêu người như c,nhưng e biết gf e chỉ hay giận dỗi thôi,hay hù doạ thôi chứ ko có cái tính đog đưa  ,oài chuyện j đâu ko vậy nà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Mún trị đc cái kiểu hù dọa of nàg chú cứ làm theo lời c: Khi nàg mở mồm dọa chú. Mặt chú cứ lạnh tanh và hỏi: "có mún chia tay thật kô?" Nếu - nàg im re tức là nàg thật lòg chỉ dọa thôi. Lần sau ít tái fạm - nàg gân cổ lên tức là: + Có thể nàg có tính hiếu thắng. Cùg lắm tức vài hôm. Cứ để nàg tức, chú chỉ nên xuốg nước cho nàg cơ hội xin lỗi thôi. Ok? + Nếu thấy phố hàng lươn tìm đường mất hút đích thị nàg kô nghiêm túc trog tc. Ok? Người như vậy kô nên tiếc nhớ buồn thương làm j` cả. Ok? Chú nhớ lời c nhé. Mỗi cuộc jân dỗi nếu chú sai chú nên chủ độg làm lành trước. Còn nếu nàg sai thì nên xuốg nước cho nàg cơ hội xin lỗi. Tuyệt đối kô đc chủ độg XL. Nếu kô lần sau nàg đc đà lấn tới. Còn chú theo lời c thì đc tiếg Tlý và biết chièu chuộg người yêu. Ok? Chúc chú vui vẻ, HP! | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|