Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Hè hè... cười cái coi... hì hì...
»
Sau đây là hai cuộc thi mà Việt Nam đứng thứ nhất! :D
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
1/ Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi xem nước nào nghèo nhất. Có ba nước lọt vào chung kết, đó là: Lào, Campuchia và Việt Nam. Nước Lào vẽ một bộ xương người chết khô, nói là "Nước chúng tôi nghèo đến nỗi ai cũng chết trong cái đói, chỉ còn lại 1 bộ xương khô". Tới Campuchia, người ta vẽ một con ruồi nằm chỏng chân lên trời, nói "Nước tôi còn nghèo hơn. Đến ruồi cũng không có gỉ để ăn". Khán giả vỗ tay ầm ầm, cho rằng nghèo thế là cùng tận rồi, không thể nghèo hơn được nữa. Đến nước Việt Nam. Anh Việt Nam vẽ cái gì tròn tròn, xung quanh có mạng nhện chăng đầy. Mọi người đều hỏi đó là cái gì? Anh ta giải thích: "Đây chính là cái lỗ đít. Nước chúng tôi nghèo đến nỗi ko bỏ bụng được bất cứ thứ gì. Nên chẳng có thải ra gì cả. Cái lỗ đít vì thế đóng mạng nhện!". Kết quả, Việt Nam đoạt giải nhất!!! 2/ Ngay sau cuộc thi nước nào nghèo nhất là cuộc thi nước nào chịu đói được lâu nhất. Ba người đại diện cho Afganistan, Cuba và Việt Nam lọt vào vòng chung kết: Osama bin Lađen, Fidel Castro và Bác H. Người ta nhốt ba người trong ba cái nhà lao có một cái chuông điện và bỏ đói họ. Ai chịu không chịu nổi thì bấm chuông, chuông sẽ reo lên. Trong ba ngày, Osama Bin Lađen đã chịu thua. Một tuần sau, Fidel Castro cũng đầu hàng. Còn Bác H. đã hơn 2 tháng trôi qua vẫn không ai nghe động tĩnh gì. Ngạc nhiên, người ta mở cửa vào xem thì thấy Bác H. đang bò lăn ở dưới nút bấm chuông, trông rất tội. Bác rên rỉ: "Thằng nào chơi đểu cắt điện của cái chuông rồi. em réo cả tháng nay mà không ai nghe hết!!!!" | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
3/ Là có một cuộc thi gan quốc tế diễn ra gồm có ba nước: Viêt Nam, Đức, và Mỹ Cuộc thi thứ nhất là của người Đức, anh ta hùng hồn nhảy lên khán đài và cầm thanh kiếm tự đâm vào ruột mình và lăn đùng ra chết và khán giả vổ tay rầm trời. và đàn bà trẻ em sợ bỏ về hết. Cuộc thi thứ hai là của người Mỹ, bụ con nhất anh ta hô lớn "nước Mỹ muôn năm" và cho xe ngựa buôc vào tay chân kéo thành bốn khúc, lúc này thì khán giả lại tung hô anh chàng người Mỹ là can đảm nhất. Cuộc thi thứ ba là danh cho hai chàng Việt nam lên thi, và cuộc thi có vẽ nhàm chán thì bất ngờ hai anh mang ra một trái bom và ngồi cưa. Và mọi người la hét ỏm tỏi , Ban tổ chức vội tyên bó VN là người gan dạ nhất thế giới. Ko có cưa tiếp nổ kô những chết hai chàng này thì chết cả đám.
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
thuonghanoi bậy quá hết sức bậy Phải lịch sự như thế này nè: Chú nhà quê ra phố, thấy lắm ô tô, thích chí đứng đếm. Chú cảnh sát ngứa mắt, hỏi "Thằng ngu kia, làm gì thế?". "Em đếm ô tô". "Đã có luật cấm đếm xe. Đếm mỗi cái phạt một ngàn. anh đếm được mấy cái rồi". "Dạ em vừa ở quê ra, mới đếm được có 18 cái thôi ạ". "Thế thì nộp 18 ngàn". Chú quê ngoan ngoãn nộp tiền, bỏ đi được một đoạn, lẩm bẩm "Có nó ngu thì có, bố anh đếm được 55 xe rồi mà đéo biết" | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Ơ.....!!Đã thế thì thêm cái này nhé,sẵn mang tiếng luôn 1 thể.... Bác A2066: "Tuyết đang rơi, mà ko mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao ko làm mưa ngay từ đầu!...Pé nào đối đ.c, bác cho 10 điểm." Pé T  : "Bác ăn cơm, ko ăn phân, ăn cơm xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao ko ăn phân ngay từ đầu????????????" .........Vậy là bé T đã đ.c 10 điểm....... | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:
2/ Ngay sau cuộc thi nước nào nghèo nhất là cuộc thi nước nào chịu đói được lâu nhất. Ba người đại diện cho Afganistan, Cuba và Việt Nam lọt vào vòng chung kết: Osama bin Lađen, Fidel Castro và Bác H. Người ta nhốt ba người trong ba cái nhà lao có một cái chuông điện và bỏ đói họ. Ai chịu không chịu nổi thì bấm chuông, chuông sẽ reo lên. Trong ba ngày, Osama Bin Lađen đã chịu thua. Một tuần sau, Fidel Castro cũng đầu hàng. Còn Bác H. đã hơn 2 tháng trôi qua vẫn không ai nghe động tĩnh gì. Ngạc nhiên, người ta mở cửa vào xem thì thấy Bác H. đang bò lăn ở dưới nút bấm chuông, trông rất tội. Bác rên rỉ: "Thằng nào chơi đểu cắt điện của cái chuông rồi. em réo cả tháng nay mà không ai nghe hết!!!!"
_câu chuyện này mong tất cả anh em suy nghỉ ( nhất là các MOD ),,,,,??? không thể đem bác làm trò đùa báac cứ...khó khăn nghiêm túc quá.... Bác H tức ám chỉ cái nguoi tham gia phần thi đó là nguòi có H đó,dc chưa ạ? | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Chào bạn, mình ko hề nghĩ bác H. đây là ám chỉ đích danh ai cả...Và nếu như bạn ko nói ra, chắc chẳng bao h mình nghĩ đến cái ý nghĩa như bạn nghĩ đâu.  Mình nghĩ,đây là mục truyện cười để mọi người giải trí..Nếu cứ khắt khe đào bới cẩn thận như vậy thì đâu còn mang ý nghĩa gì nữa. | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
chết cười! ***) Có 1 đôi trai gái yêu nhau thắm thiết nhưng 2 bên gđ ngăn cản kô cho cưới. Hết cách chàng trai và cô gái rủ nhau đi ra sông tự tử. Đứng trên cầu jữa sôg chàng trai nói: - em có hối hận kô? chúng ta cùg nhảy xuốg nhé. Cô gái thỏ thẻ: - Kô... nhưng em sợ lắm. Anh nhảy trước đi Chàg trai gật đầu rồi tháo jày nhảy xuống. Cô gái nuối tiếc nói theo - Chết anh đi! Chàg trai TL: - Bố biết bơi con ạ! Hix........ kô biết các pác đã biết chuyện này chưa? Mấy pác ở TN chắc biết r ^__^ Lúc đầu iem kô biết nghe bọn bạn bốc fét đoạn đầu tưởng thật, cứ dẩu mỏ lên hóng, sau mới biết là bị chúng nó lừa cho chừa tội hóg hớt | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
thuonghanoi pác chịu thua ví dụ của cháu roài. Nếu mà khắt khe thì chữ Bác H của cháu T là ám chỉ bác hồ người cha già dân tộc chỉ có cái tốt chứ ko có cái xấu bằng chứng là chỉ có thi kể chuyện tấm gương tốt của bác Hồ )==>> cháu thương post bài đó là sai roài. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Bác A2066 thân mến,chúc bác 1 ngày vui vẻ nhá! Thực sự tớ đọc và ko hiểu ý bác nói,tớ post bài đó sai?Sai ở chỗ nào?!Như tớ đã nói, bác H. ko hề mang ý nghĩa cũng như ám chỉ đích danh ai cả.Bác nghĩ, chữ bác H trong bài tớ post là mang ý nghĩa như vậy?Tớ lại chưa bao h nghĩ vậy,và nếu như ko có bác và Tuanm. nói,tớ cũng ko nghĩ đến!Và theo tớ,nếu có khắt khe đào bới, thì tớ cũng cảm thấy chữ H. đây chẳng mang ý nghĩa gì cả,chỉ là 1 chữ viết tắt...ko hề ám chỉ riêng ai hết.
| 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2005(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: SAIGON
|
hố hố , té miẹ xuống đất roài 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Quan điểm của mọi người??Mọi người đây nghĩa là (riêng) bác pk?    Bác nói lấy trên internet là của .....Thế bác có dám thề với tớ là những chuyện bác post trong này là ko lấy từ internet ra ko????! (mà bác dùng từ bọn gì gì tớ nghe chẳng lọt tai chút nào cả,(tuy tớ ko đứng về phía đó)tớ ko bênh,nhưng nghe có vẻ ..kì thị quá) | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
To Thương and A2066: người nói kg có tội, người nghĩ mới có tội hê hê... Người ta nói bác H thì biết là bác H đi,,, ai bảo nghĩ ra thành người này người kia cho rách chuyện!
Giống như chuyện này: Một chàng trai và một cô gái ngồi tâm sự với nhau trong công viên. Sau phút mặc niệm, cô gái hỏi chàng trai: - Anh đang nghĩ gì thế? - Anh nghĩ cái em đang nghĩ... - Í... anh nghĩ bậy nha! - Anh đang nghĩ đến cái bánh nướng thôi mà, chẳng phải lúc nãy em nói em đang tưởng tượng mình ăn bánh nướng vì đói bụng sao??? Cô gái: tẽn tò....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Thôi đói quá,mệt quá,buồn ngủ quá,hết sức rồi....Đi nạp năng lượng cái đã,để còn hồi phục tranh luận với bác A2066 sau!Chứ h mắt chỉ toàn thấy sao,đọc ko hiểu bác A2066 nói gì nữa rồi...
| 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Hè hè... cười cái coi... hì hì...
»
Sau đây là hai cuộc thi mà Việt Nam đứng thứ nhất! :D
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|