Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Sao tôi thấy lạc lõng trong diễn đàn này quá vậy...!
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-07-2007(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: Nowhere
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
Nếu có một ngày tôi phải ra đi tôi chỉ thương cho những người ở lại...! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Bạn có vấn đề thì phải chia sẻ mọi người mới có thể giúp đỡ hay động viên bạn được chứ. Nếu bạn tự kì thị, hay tự cô lập mình thì có thể mãi mãi vẫn là "cánh chim cô đơn giữa biển người". Bạn có H, hãy tìm hiểu các kiến thức về cách sống chung với nó, tập cách chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Có những chuyện không thể nói trong cuộc sống bạn có thể tâm sự trên diễn đàn, mọi người mới có thể chia sẻ cùng bạn. Kiến thức, sự hiểu biết về H, sự đồng cảm của mọi người sẽ làm bạn cảm thấy bớt lạc lõng. Mình tin rằng mọi người trong diễn đàn sẽ luôn ở bên bạn, ít nhất là về mặt tinh thần... Chúc bạn có đủ sức mạnh để vượt qua chính bản thân mình.
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
hê hê the rock bạn này nói đúng á , hãy tự phấn đấu lên không có gì mà phải chùng bước cả biết là sau 1 thời gian biết tin tức mình có bệnh tật hay cái gì đó cũng đều sụp đổ hết nhưng phải qua 1 thời gian nhất định thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó ngay thôi , cũng không có gi khó khăn lắm đâu chỉ làm thay đổi 1 chút suy nghĩ về tương lai thôi đùng bận tâm suy nghĩ nhiều đến nó nhé cố lên nào , rảnh vào pm với mình mình tâm sự cho hết buồn okie ! có nick yh trong chữ ký đấy cứ thế mà vào nhé ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Có mình đây nữa này,ngày nào mà mình chả lang thang trên dđ.Nếu bận không vào,không viết lách,không đọc bài....là mình nhớ mọi người lắm! Đời người có những lúc thăng trầm,khi bạn cần chia sẻ hay đơn giản chỉ là có người để trò chuyện,hãy vào đây,trải lòng ra hoặc 8...hì hì... Mình đã được nc với nhiều bạn trên dđ,có những lúc mình cũng thực sự chưa hiểu được câu chuyện của một số bạn,những lúc như vậy mình chỉ biết "à....,vậy hả....,ờ....,rồi sao....ừ...,thì là mà...." Nhưng mình cảm nhận các bạn lẫn bản thân mình đều thấy nhẹ nhõm,thanh thản và vui vẻ hơn....hì hì hì... |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
bạn kô nói lý do thì ở DĐ này làm sao biết đến bạn, ngày nào chúng tôi củng vào DĐ và xem hầu hết các bài của mọi người Post lên và có ý kiến của mình mà. Xin chúc bạn hãy tin tưởng vào DD và sống vui vẻ hanh phúc nhiều nhé, chúng tôi luôn luôn ủng hộ và động viên bạn kịp thời mà.  |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Có chiện gì vậy em zai |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-07-2007(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: Nowhere
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết: Có chiện gì vậy em zai Tự nhiên thấy chán kinh khủng, mọi thứ đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi đứa con nữa thôi, mỗi lần đi công tác mấy ngày lại bi vợ lôi chuyện con cái ra đay nghiến. chán quá bà con trong diễn đàn à. Có bác nào có cách nào bảo em xem làm thế nào để đẻ đc một đứa con an toàn bây giờ.
|
Nếu có một ngày tôi phải ra đi tôi chỉ thương cho những người ở lại...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC) Bài viết: 90
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Mất nhiều tiền lắm, anh ơi !
|
Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của khongphai đã viết:Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết: Có chiện gì vậy em zai Tự nhiên thấy chán kinh khủng, mọi thứ đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi đứa con nữa thôi, mỗi lần đi công tác mấy ngày lại bi vợ lôi chuyện con cái ra đay nghiến. chán quá bà con trong diễn đàn à. Có bác nào có cách nào bảo em xem làm thế nào để đẻ đc một đứa con an toàn bây giờ. Chị hiểu tâm trạng của em, nhưng cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy em ạ... Sinh ra một đứa con khoẻ mạnh đấy, nhưng rồi sau này tương lai nó sẽ thế nào??? Khi thực tế là cả bố và mẹ có H....Thời gian còn lại là ...đếm ngược. . Như chị bây giờ, cháu không sao cả nhưng thấy thật là thiệt thòi cho cháu lắm....Vì không phải ai cũng hiểu về HIV/AIDS. Rồi trong cuộc sống hàng ngày với cả bố và mẹ có H, tâm lý mọi người thân trong gia đình lúc nào cũng lo lắng ( chỉ sợ lây cho cháu thì khổ ). Vẫn biết là cố gắng phấn đấu, nhưng mỗi khi thấy một người bạn ra đi, để lại con cái nheo nhóc, chưa biết gì cả lại lo sợ và buồn lắm.... Mình còn được bao lâu, liệu có đến ngày cho con mình khôn lớn ??? Buồn!
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Lọc rửa tinh trùng cho bệnh nhân HIV.Mất ban đầu tầm hơn 40 triệu VNĐ( nếu mà may mắn có thai luôn). Pác đọc trứoc cái này roài suy nghĩ kỹ nhé. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC) Bài viết: 115
|
Trích dẫn bài viết của khongphai đã viết:Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết: Có chiện gì vậy em zai Tự nhiên thấy chán kinh khủng, mọi thứ đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi đứa con nữa thôi, mỗi lần đi công tác mấy ngày lại bi vợ lôi chuyện con cái ra đay nghiến. chán quá bà con trong diễn đàn à. Có bác nào có cách nào bảo em xem làm thế nào để đẻ đc một đứa con an toàn bây giờ.
hình như vợ anh ây chưa bít chuyện nến mới fàn nàn chuyện có con, nếu đúng như thế thì anh nên dũng cảm nói ra sự thật . |
CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Có thể 1 số người chưa đọc và hiểu ...dù chỉ chút chút về nhau, vậy nên đừng đoán hay phán xét về người khác khi mình thật sự chưa biết gì. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Sao tôi thấy lạc lõng trong diễn đàn này quá vậy...!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.