  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC) Bài viết: 3
|
<div style="text-align: left;">Đã gần 12g khuya rồi, mình không tài nào chợp mắt được. Mình đã khóc thật nhiều khi nghe những lời tâm sự của một cô bé. Em trai của mình bị nhiễm HIV và có quan hệ với em. Vì ở xa gia đình nên mình không nắm rõ thông tin ở nhà. Tối nay, em gọi điện cho mình và khóc nức nở, em nói em không biết phải làm sao đây, em đã mất ngủ kể từ ngày biết việc ấy và đến hôm nay thì không thể nào chịu đựng được nữa. Là con gái với nhau, nhưng mình cũng không biết khuyên em như thế nào ngoài việc trấn an em và thuyết phục em cùng mình đi xét nghiệm. Đọc những dòng tâm sự của các bạn trên diễn đàn này, mình tin đây là nơi có thể cho mình những lời khuyên để mình có thể nói với em và làm em bình tâm trở lại. Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn, mình xin chân thành cảm ơn.<br /></div>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2007(UTC) Bài viết: 50
|
Chào bạn, Bạn nói đúng, đây là nơi bạn có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề của bạn. Trước hết bạn phải đưa em ấy đi xét nghiệm, tỷ lệ lây nhiễm qua quan hệ tình dục chỉ có 1% thôi. Phải đi xét nghiệm để biết có bị nhiễm hay không? có người không chết vì bệnh mà chết vì lo lắng đó. Thời gian để kết quả xét nghiệm chính xác là 3 tháng kể từ ngày tiếp xúc với nguy cơ.
Trường hợp không may mà em ấy cũng bị nhiễm, thì cũng chưa phải đã chấm hết đâu. Thời gian bình quân, một người kể từ khi bị nhiễm cho đến khi phải uống thuốc đặc trị ARV là 5-7 năm, ở Việt Nam có người 15 năm mới phải uống thuốc đó. Thời gian bình quân một người từ khi uống thuốc cho đến khi thuốc bị kháng là 5 năm. Ở Mỹ có người đã sống được 24 năm, Thái Lan là 20 năm và Việt Nam là 17 năm rồi đó. Tất nhiên, là phải có lối sống lành mạnh, lạc quan.
Với em trai bạn, khi em trai bạn biết mình bị nhiễm, mà quan hệ không an toàn với người khác ( không dùng BCS ) là vi phạm pháp luật. Có Pháp luật về HIV rồi đó bạn, và nếu người đó thưa kiện là em trai bạn phải đi tù đấy. Mà với sức khoẻ của người nhiễm đã yếu, lại còn đi tù nữa thì sự kết thúc là rất sớm đó bạn nhé
Bạn cho tôi gưi lời cầu mong em gái đó không bị lây nhiễm nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC) Bài viết: 3
|
Cảm ơn lời khuyên và sự chỉ dẫn của bạn. Mình thực sự yên tâm khi biết những điều này. Mình đang cố gắng thuyết phục cô bé đó đi xét nghiệm. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra....Còn em trai mình ư? đó là điều tuyệt vọng nhất của gia đình mình lúc này. Cô bé đó không lo cho bản thân mình có nguy cơ bị nhiễm bệnh mà còn rất lo lắng vì lối sống chán nản của em trai mình. Em cho rằng, vì tình yêu, em có thể hi sinh bản thân, miễn sao em mình khỏe mạnh. Mình đã khóc thật nhiều khi nghe em tâm sự. Mình thực sự buồn quá, không biết cách nào khuyên em hơn nữa vì có rất ít người có thể dễ dàng chấp nhận sự thực và sống với nó một cách hồn nhiên vô tư.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cố gắng lên thôi bro là đúng là những tin như thế này thực sự là 1 cú sock thật lớn xuanh quanh vẫn còn mọi người và vẫn còn gia đình và NCH sẹ sống khõe với thời gian là 10 --> 20 năm bạn yên tâm đi nhé không đễ chết được đâu với lại có điều trước khi sinh ra thì chúng ta cũng phải đón nhận những ngày cuối cùng của cuộc sống trước sau gì cũng thế miễng là sống có trách nhiệm vơi bãn thân biết giữ mình đừng để kick động vì chuyện gì là mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của k080126 đã viết:Đã gần 12g khuya rồi, mình không tài nào chợp mắt được. Mình đã khóc thật nhiều khi nghe những lời tâm sự của một cô bé. Em trai của mình bị nhiễm HIV và có quan hệ với em. Vì ở xa gia đình nên mình không nắm rõ thông tin ở nhà. Tối nay, em gọi điện cho mình và khóc nức nở, em nói em không biết phải làm sao đây, em đã mất ngủ kể từ ngày biết việc ấy và đến hôm nay thì không thể nào chịu đựng được nữa. Là con gái với nhau, nhưng mình cũng không biết khuyên em như thế nào ngoài việc trấn an em và thuyết phục em cùng mình đi xét nghiệm. Đọc những dòng tâm sự của các bạn trên diễn đàn này, mình tin đây là nơi có thể cho mình những lời khuyên để mình có thể nói với em và làm em bình tâm trở lại. Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn, mình xin chân thành cảm ơn.
Chỉ có thể đi xét nghiệm thôi. Còn hơn là ngồi đoán già đoán non. Khả năng bị dính HIV ở lần đầu là rất thấp dù phụ nữ dễ bị dính hơn đàn ông. Chúc âm tính. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC) Bài viết: 3
|
Sau một khoảng thời gian thuyết phục và chia sẻ với em ấy. Tuần rồi, em trai mình đã dẫn cô bé đi xét nghiệm. Hôm nay đã có kết quả rồi, ÂM TÍNH, các bạn ạ. Mình thực sự nhẹ nhõm. Em còn hỏi mình là có nên tin vào sự thực này không, mình thấy em vui quá nên thuyết phục em rằng, làm xét nghiệm ở Viện Paster rồi mà còn không yên tâm gì nữa và chúc mừng em. Đã qua hơn 6 tháng kể từ lần cuối cùng quan hệ rồi, kết quả này có thể tin chắc là không bị nhiễm bệnh, mình nghĩ vậy đúng không các bạn?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC) Bài viết: 83
|
chúc mừng cô ấy đã thoát nạn , kết quả sau 6 tháng là 100% rồi bạn ah .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của k080126 đã viết:Sau một khoảng thời gian thuyết phục và chia sẻ với em ấy. Tuần rồi, em trai mình đã dẫn cô bé đi xét nghiệm. Hôm nay đã có kết quả rồi, ÂM TÍNH, các bạn ạ. Mình thực sự nhẹ nhõm. Em còn hỏi mình là có nên tin vào sự thực này không, mình thấy em vui quá nên thuyết phục em rằng, làm xét nghiệm ở Viện Paster rồi mà còn không yên tâm gì nữa và chúc mừng em. Đã qua hơn 6 tháng kể từ lần cuối cùng quan hệ rồi, kết quả này có thể tin chắc là không bị nhiễm bệnh, mình nghĩ vậy đúng không các bạn? 100% an tâm... không hiv. 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.