Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dendui  
#1 Đã gửi : 08/10/2007 lúc 04:14:43(UTC)
dendui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 5

xin các anh chị giúp  em với !
lần đầu tiên vì quá nhậu hơi sai và liều  ,cách  đây 3 tuần em có qh với GMD(gái  atila)  có dùng BCS  của cô ta
em sợ quá  không  chơi nổi chỉ  tiếp xúc chút it qua da ! cô gái cũng chẳng có miếng nước nào ,
cô  gái đó không  cho em hôn  hít nhiều,không cho hôn vào nhũ hoa , chỉ 5 phút  ,rùi em tự  xử bằng tay trong BCS,rửa sạch bằng  xà phồng tắm 2 -3 lần !
từ lúc đó em sơ quá !! tinh thần hoản  loạn không tập trung ,đau đầu kinh khủng !,em  dại quá ! cầu trời cho em qua đc chuyện này ! chắc em chết mất,hu hu! 
tối nào cũng  mơ gặp ác mộng,
sinh viên năm cuối !, hu hu!

không biết như vậy có nguy cơ gì ko?

Sửa bởi quản trị viên 06/08/2009 lúc 05:35:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline huhix  
#2 Đã gửi : 08/10/2007 lúc 04:17:34(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

có bao cao su thì bạn yên tâm nha, không có vấn đề gì đâu, mình cũng sinh viên năm cuối nè, đừng lo lắng nhiều quá, stress riết rùi hoang tưởng mình bị ko đó. No problem ! forget it !
Offline dendui  
#3 Đã gửi : 18/10/2007 lúc 08:35:59(UTC)
dendui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 5

đã 2 tháng qua em mệt mỏi lám !mấy  hôm nay an không ngon ! chán an
ngủ nhiều ,mệt quá !tuần rùi có đi xét nghiệm  máu (6 tuần) kết  quả âm tính\
nhưng vẫn thấy sợ  ! và không biết tại sau đầu óc lại khủng hỏan đau cả đầu
đầu óc nặng nề lắm,ăn không ngon  nữa ,hãy giúp em với! căng thẳng lắm rùi hu hu!

Offline nguoiyeudoi  
#4 Đã gửi : 18/10/2007 lúc 09:22:51(UTC)
nguoiyeudoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2004(UTC)
Bài viết: 93
Đến từ: HCM

Trích dẫn bài viết của dendui đã viết:
xin các anh chị giúp  em với !
lần đầu tiên vì quá nhậu hơi sai và liều  ,cách  đây 3 tuần em có qh với GMD(gái  atila)  có dùng BCS  của cô ta
em sợ quá  không  chơi nổi chỉ  tiếp xúc chút it qua da ! cô gái cũng chẳng có miếng nước nào ,
cô  gái đó không  cho em hôn  hít nhiều,không cho hôn vào nhũ hoa , chỉ 5 phút  ,rùi em tự  xử bằng tay trong BCS,rửa sạch bằng  xà phồng tắm 2 -3 lần !
từ lúc đó em sơ quá !! tinh thần hoản  loạn không tập trung ,đau đầu kinh khủng !,em  dại quá ! cầu trời cho em qua đc chuyện này ! chắc em chết mất,hu hu! 
tối nào cũng  mơ gặp ác mộng,
sinh viên năm cuối !, hu hu!
không biết như vậy có nguy cơ gì ko?


Hoàn toàn kô có nguy cơ gì cả! Bạn kô thể nào có H trong trường hợp này được.

Nhiệm vụ của 1 SV năm cuối như bạn bây giờ là tập trung vào học để ra trường. Tránh để tinh thần hoảng loạn, sẽ chẳng làm ăn dc gì cả.

Triệu chứng là do stress và tưởng tượng.
NẾU KHÔNG CÓ CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ
Offline thac_mac  
#5 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 07:56:20(UTC)
thac_mac

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 8

Bạn quan hệ an toàn mà Lo gì

Offline dvs  
#6 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 08:23:01(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Hành vi an toàn + âm tính ở 6 tuần thì lo gì nữa em? tập chung vào học đi nhé chuẩn bị làm đồ án rồi đó.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline dendui  
#7 Đã gửi : 28/01/2008 lúc 10:00:57(UTC)
dendui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 5

Mấy anh ơi ! hôm nay em trở lại vì em sợ quá!
Chuyện này xảy ra vào đàu tháng 9 lúc đó em đi xét nghiệm lần 1 sau 1 tuần kq=âm tính. Một tháng do tinh thần em ko ổn định nên em lại đi xét nghiệm lần 2 kq = âm tính. Nhưng lại 1 tuần sau đó tinh thần lại mệt mỏi đau đầu! Nên em cố gắn chờ thêm 2 tháng sau nửa để đi xét nghiệm lần 3 kq vẫn âm tính !(vào giữa tháng 12) .Nhưng mà bây giờ em tinh thần em ko ổn định sơ lắm ,sợ bị nhiễm lắm cứu em với ! hic hic !
Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi ,hay nhức đầu ! lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi lắm ! Ăn uống thì vẫn bình thường !
Cho em hỏi em đi xét nghiệm như vậy thì có chính xác không ? có bị nhiễm ko? Em ko có xét nghiệm miễn phí mà lại trung tâm xét nghiệm tổng hợp TP (mỗi lần xét nghiệm mất 50 nghìn lận)
Mong các anh chỉ cho! giờ em rất mệt mỏi và đau đầu lắm ! chắc em tiêu rùi!

Offline muonmang36  
#8 Đã gửi : 28/01/2008 lúc 10:44:38(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Như vậy thì bạn có thể yên tâm và quên chuyện bị H đi, bạn đã có câu trả lời rồi đó. Bạn xet nghiệm vào giữa tháng 12 tức là khoảng gần 3 tháng sau khi có nguy cơ. Mà nguy cơ của bạn hầu như kô có. Vậy bạn yên tâm rồi nhé, tập trung vào học hành đi nhé. Chúc bạn bình an!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline Tiêu Phong  
#9 Đã gửi : 28/01/2008 lúc 10:49:22(UTC)
Tiêu Phong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2004(UTC)
Bài viết: 30

Đến đùi ơi là Đến đùi,  cho dù bạn đến gót chân thì cũng vậy thôi. Không sao đâu. Nhậu nhiều không xuất huyết đường tiêu hóa thì cũng sơ gan, có khi còn sớm xuất cảnh hơn.
Offline dendui  
#10 Đã gửi : 29/01/2008 lúc 12:18:18(UTC)
dendui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 5

cám ơn đã trả lời  cho em!
 em lo lắng và mệt mỏi lắm. Nhưng khi xem các bài trên diễn đàn em cảm thấy bớt căng thẳng hơn! Có lẽ chịệu chứng của em chắc là do em căng thẳng quá rùi lên máu.
Từ hôm đó đến giờ em ngủ ko ngon ! hay gặp ác mộng  . Nên hay thức trắng đêm .
giờ em đã ra trường nhưng em ko lúc nào vui cả ! phải chi hôm đó đùng say men rựu thì bây giờ em đã vui vẻ sống rùi ! Dù cho thế nào đi nũa nhưng trong mấy tháng qua nỗi ám ảnh này  vẫn cứ bám lấy em suốt cuộc sống của em sau này! Hầu như ngày nào em cảm thấy rất hối hận ! Em không hiểu tại sao bạn em đi với em mà tụi nó vẫn vui vẻ bình thường ko chút lo âu gì cả mặc dù lâu lâu vẫn đi đêm vài lần !đúng là cuộc đời sv ! thật thê thảm và đen đủi !
Mấy hôm gần đây em hay bị ảo tưởng khi đang chạy xe máy, may mà không sao! Cái hình ảnh hôm đó luúc nào cũng trong đầu ko thể tống khứ nó ra khỏi đầu !  Chính vì vậy mà em mới quay lại diễn đàn này .Mong tìm được sự giải thoát khỏi ám ảnh!

Offline huy_skidrow  
#11 Đã gửi : 29/01/2008 lúc 12:35:52(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
EM đã QHTD an toàn, anh nghĩ em đang stress và cảm thấy ....mình đang hổ thẹn với chính mình! Đó là chuyện anh thường thấy! Nhưng kô sao! NẾu BCS mà vẫn tạo cảm giác ,,,như em thì thế gian này vô bệnh viện tâm thần hết! EM nên hiểu như thế nhé!

Thân mến,

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline A2066  
#12 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 02:57:20(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của dendui đã viết:

cám ơn đã trả lời  cho em!
 em lo lắng và mệt mỏi lắm. Nhưng khi xem các bài trên diễn đàn em cảm thấy bớt căng thẳng hơn! Có lẽ chịệu chứng của em chắc là do em căng thẳng quá rùi lên máu.
Từ hôm đó đến giờ em ngủ ko ngon ! hay gặp ác mộng  . Nên hay thức trắng đêm .
giờ em đã ra trường nhưng em ko lúc nào vui cả ! phải chi hôm đó đùng say men rựu thì bây giờ em đã vui vẻ sống rùi ! Dù cho thế nào đi nũa nhưng trong mấy tháng qua nỗi ám ảnh này  vẫn cứ bám lấy em suốt cuộc sống của em sau này! Hầu như ngày nào em cảm thấy rất hối hận ! Em không hiểu tại sao bạn em đi với em mà tụi nó vẫn vui vẻ bình thường ko chút lo âu gì cả mặc dù lâu lâu vẫn đi đêm vài lần !đúng là cuộc đời sv ! thật thê thảm và đen đủi !
Mấy hôm gần đây em hay bị ảo tưởng khi đang chạy xe máy, may mà không sao! Cái hình ảnh hôm đó luúc nào cũng trong đầu ko thể tống khứ nó ra khỏi đầu !  Chính vì vậy mà em mới quay lại diễn đàn này .Mong tìm được sự giải thoát khỏi ám ảnh!



Thoải mái đi chú chú dính sao dc.
Chú mà ân hận là tốt thôi nhưng mà đừng để nó đi quá xa nhé ko có thành lố bịch đó.
Chú còn hơn dc nhiều người chú còn có cơ hội làm lại còn họ thì ko.
Để anh nói cái này nhé cho chú thấy chú may mắn thế nào và đừng có nghĩ nưa nhé: ở vn cứ 15 phút thì lại có 1 nguy cơ mắc và nửa tiếng thì có 1 người bị dính ( chả nhớ có đúng ko nữa)
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline kanchou  
#13 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 08:40:18(UTC)
kanchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 83

cái chú này! con đó thấy chú nhát nên nó lừa chú oài! đi chơi gái mà nó ko cho hôn vú thì chơi cái quái j!tự dưng bỏ tiền ra mà chỉ nhìn nó rồi tự xử à! mà thôi, vậy thì chú cũng khỏi lo lắng làm j! ko có cho chơi thì lấy quái j có nguy cơ!lần sau mà có đi thì phang mạnh vào nhá,chú nương tay thì e nó nhờn đấy, nhớ có BCS àh, ko thì lại bay lên đây rầu rĩ
Offline dendui  
#14 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 11:58:06(UTC)
dendui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 5

Cám ơn các anh đa tư vấn giúp em!
Nhưng cho em hỏi :
Lúc em đi xét nghiệm lần thứ nhất có xét  nghiệm luôn cả viêm gan B kết quả dương tính. Tức là sau lúc em đi "bậy" về khỏan 1 tuần. Sau đó 3 tháng em đi xét nghiệm hiv kq âm tính ; như vậy có vấn đề nào kô?
xin các anh chị trả lời giùm em !
thực ra lúc đó là lần đầu tiên ,phần vì sợ ,kô biết cách qh nên kô biết vào chổ nào nữa!
đúng là thật đáng sợ!
cảm ơn!

Tu-an  
#15 Đã gửi : 31/01/2008 lúc 03:35:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của dendui đã viết:

Cám ơn các anh đa tư vấn giúp em!
Nhưng cho em hỏi :
Lúc em đi xét nghiệm lần thứ nhất có xét  nghiệm luôn cả viêm gan B kết quả dương tính. Tức là sau lúc em đi "bậy" về khỏan 1 tuần. Sau đó 3 tháng em đi xét nghiệm hiv kq âm tính ; như vậy có vấn đề nào kô?
xin các anh chị trả lời giùm em !
thực ra lúc đó là lần đầu tiên ,phần vì sợ ,kô biết cách qh nên kô biết vào chổ nào nữa!
đúng là thật đáng sợ!
cảm ơn!



_ Xét nghiệm về viêm gan B có HBsAg dương tính . Như vậy bạn là người lành mang virút viêm gan B, virút hiện ở giai đoạn không nhân lên và phát triển. Bạn nên đi làm lai các xét nghiệm trên (3-6 tháng/lần) để theo dõi chức năng gan cũng như diễn biến của các dấu ấn miễn dịch của virút viêm gan B. Hiện các thuốc điều trị đặc hiệu đối với virút viêm gan B ít có tác dụng trong giai đoạn này của bệnh. Các có thể dùng thêm các thuốc bổ, thuốc trợ gan nếu thấy cần thiết.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.