Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Một trường hợp âm tính nhưng lại bị tâm thần do quá hoảng sợ!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Các anh em<br />Tôi đại diện cho một thành viên của diễn đàn xin kể với các anh em một chuyện buồn<br /><br />Tôi có một nguời em ..là sinh viên ở Hanội<br />Anh ta đã quan hệ với GMD , có dùng BCS<br />Tuy nhiên ...anh ta đã quá lo sợ khi sợ BCS bi rách <br />Cá bạn có tin không ..kể từ đầu tuần thứ sáu kể từ ngày có quan hệ ..anh ta đều đi thử máu<br />XN nhanh(det) ...cho đến hôm qua là đầu tuần thứ 13 ...tất cả đều âm tính (trong đó tuần thứ 12 tôi có đưa anh ta đến XN tại Pastuer ..củng âm tính luôn )<br />nhưng tinh thần anh ta quá hoảng loạn đến mức anh ta đã bị tâm thần phân liệt và đã gần chuyển qua tân thần và đã nhập viện ...tôi đã giải thích cho anh ta hết mức ..thậm chí đã mời BS tạo Pasteur tư vấn dùng <br />Bây giờ HIV thì không có ..nhưng bệnh tâm thần đã có<br />Tôi và gia đình của anh ta đã làm hết sức mình ..tuy nhiên ..vì nghe lời một vài người nói rằng phải XN sau 6 tháng ..nên anh ta cứ đòi đi XN hoài ..và chúng tôi phải ở bân anh ta 24/24 g.<br /><br />tôi phải làm gì cho trường hợp này ?mong các bạn góp ý <br />Thật tình mà nói ..đâu còn lý do nào để anh ta đi XN nữa ....<br />và làm sao nói cho anh ta yên tâm rằng 100% không có HIV sau khi XN âm tính ở tuần thứ 13 ..tôi đã cố giải thích rằng giả sử BCS bị rách thì xét nghiệm ở tuần thứ 12 tại Pasteur và XN nhanh ..Âm tính thì hoàn toàn yêm tâm <br />Ngay cả BS ở Pasteur cũng đã tư vấn trực tiếp cho anh ta như vậy<br /><br />Tôi rất buồn vì chuyện không đáng có đã huỹ hoại một con người ...<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
NẾu anh ta biết DD này, tôi cam đoan anh ta sẽ kô có chuyện đó! Vì thế, quảng bá hình ảnh của DD chúng ta đến một fạm vi rộng lớn hơn và đúng lúc cho các bạn sẽ có ý nghĩa rất lớn!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Cái này nên chuyển sang mục tâm sự. Chuyện ko có HIV nhưng mà bị bệnh tâm thần thì anh em trên này đã cảnh báo nhiều lần với mọi người roài. Thích thì đi xn nhưng mà đừng có quan trọng hóa cái HIV nếu mà quá 72 tiếng thì nói gì thì nói vẫn không thể nào quay lại dc. Nhiều em cứ lo nghĩ quá HIV thì ko có mà học hành cũng lẹt đẹt. Ân hận là tốt nhưng mà đừng có thái quá.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Bác A2066 qua mục tâm sự đóng góp ý kiến hén! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:NẾu anh ta biết DD này, tôi cam đoan anh ta sẽ kô có chuyện đó! Vì thế, quảng bá hình ảnh của DD chúng ta đến một fạm vi rộng lớn hơn và đúng lúc cho các bạn sẽ có ý nghĩa rất lớn!
Chưa chắc đâu pác Huy ah điển hình như vài pác, chú biết diễn đàn này mọi người bảo ko sao vẫn còn cố lằng nhằng đó sao. Em nghĩ diễn đàn nên hợp tác với bệnh viện tâm thần nào đó để mọi người đăng ký luôn. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
ngay cả gia đình anh ta cũng bấn loạn lên .. Bạn huy ơi ....XN đầu tuần thứ 13 là 100% rồi phải không (det)?, ngoài ra còn XN ở Pasteur tuần thứ 12 nữa tôi đã cam đoan với Gia đình họ là vậy Mong các anh em viết bài ủng hộ và giải thích ..vì tôi sẽ in ra tất cả các bài này cho gia đình họ xem trong chiều nay ..và các bài khác nữa cậu ta là học trò của tôi mà... Cảm ơn các bạn ..nhớ viết bài ủng hộ nhé ..vì nếu không tạo cho cậu ta an tâm thì sẽ chuyển sang tâm thần thật sự ... tôi thật sự lo lắng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Thì giảm được cái nào hay cái đó! Anh ta bị tâm thần vì anh ta quá hoảng sợ và hổng có ai đủ kiến thức xịn để tư vấn và hỗ trợ anh ta!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
thật không thể tin được mỗi tuần anh ta lại đi thử máu tuần thứ 6-13 ..trong đó tuần thứ 12 tại Pasteur ác một cái là cái BV nơi anh ta XN nhanh lại nói là sau 6 tháng thế mới chết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Các anh em có kiến thứ nhớ hỗ trợ viết bài nhé ...tôi sẽ in ra cho anh ta và gia đình đọc chiều nay Tôi phải chay đua với thời gian vì để lâu càng khó chữa tâm thần Cảm ơn các anh em nhiều lắm Diễn đàn này rất có ích ngay cả cho tôi mặc dù tôi không liên quan đến những việc này
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinhvienhanoi đã viết:thật không thể tin được mỗi tuần anh ta lại đi thử máu tuần thứ 6-13 ..trong đó tuần thứ 12 tại Pasteur ác một cái là cái BV nơi anh ta XN nhanh lại nói là sau 6 tháng thế mới chết
không phải anh ta bị tâm thần đâu (mà anh ta dư máu muốn chia sẽ máu bớt chứ gì ). một tuần xn 1 lần chi cho mắt công (kêu anh ta lên trung tâm nhiệt đới ,,92 hàm tử q5 .. đăng ký phòng, rồi bác sĩ mỗi ngày XN cho,,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Tôi nghĩ hãy bảo anh ta tự giác vào DD này, anh ta tâm thần cũng vì anh ta là sản fẩm của thứ tuyên truyền hết sức kì thị! Hãy cho anh ta tiếp xúc với NCH, nếu anh ta biết các bạn ở đây là NCH đang sống hết sức tốt thì anh ta sẽ giảm sự sợ hãi với HIV.
Kô ai cứu mình bằng mình, nếu thượng đế cho bạn 1 quả chanh, hãy ráng làm thành 1 ly nước chanh mà uống!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Cậu em của Sinhvienhanoi ơi,đợi chút nhé.Tết nhất đến nơi rồi,bận rộn quá...Xíu nữa rảnh anh sẽ nói chuyện cho đằng ấy nghe. |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Tôi muốn viết cho bạn, 1 người tôi chưa quen.
Tôi đã từng có người thân bị mắc bệnh tâm thần, cũng bắt đầu từ 1 nỗi sợ hãi, rồi dần chuyển qua tâm thần phân liệt suốt ngày bị ảm ảnh bởi nỗi sợ hãi đó và cuối cùng phải nhập viện.
Tôi muốn nói với bạn, nếu bạn bị tâm thần bởi rối loạn tâm lý thì chỉ hết bệnh bởi chính bản thân bạn. Tôi kg hiểu sao dù đã xét nghiệm nhiều lần và đều âm tính mà bạn vẫn lo sợ mình nhiễm bệnh. BẠN KHÔNG HỀ BỊ NHIỄM H VÀ BẠN PHẢI TIN NHƯ VẬY!
Người nhà của tôi khi vào viện, thuốc men chỉ hỗ trợ phần nào. Bạn nên biết thuốc tâm thần có tác dụng kiềm hãm hoạt động của bạn (để khỏi suy nghĩ lung tung, khỏi quậy phá), nó làm cứng cơ và cứng luôn hàm... kg ăn được, muốn ăn phải nậy miệng đổ thức ăn vào... và kết quả là gãy mấy cái răng! Sau đó nhà tôi đem người ấy về lại chăm sóc (vì người thân của tôi gây ảnh hưởng xấu đến những bệnh nhân tâm thần khác ) Người ấy cứ nhắc đi nhắc lại nỗi sợ hãi của mình, và từ nỗi sợ hãi đó nảy sinh ra nhiều nỗi sợ hãi khác, nói những điều không tưởng và bắt mọi người phải nghe theo. Cả nhà tôi thật sự là muốn điên theo người ấy! Tôi nghĩ chắc hẳn bạn kg muốn người nhà của bạn phải chịu đựng những điều đấy đâu phải kg? Sống là phải nghĩ đến người thân của mình nữa bạn ạ!
Cuối cùng người nhà tôi cũng hết bệnh... sau 2 năm ... bằng tất cả tình thương của mọi người trong gia đình, bằng sự cố gắng nói chuyện và giải tỏa tâm lý, bằng những bài kinh kệ Ba tôi tụng ròng rã mỗi đêm... Một ngày kia người thân tôi chợt ngộ ra nỗi sợ hãi của mình là vô lý và dần dần hết bệnh (Tuy nhiên vì đã lớn tuổi cho nên cũng đã lãng ngãng nhiều! ). Tôi nghĩ đấy quả là điều phi thường!
Bạn còn trẻ lắm, nếu kéo dài như thế này 2 hay 3 năm... bạn mất đi những năm tháng tuổi trẻ sung sức nhất của cuộc đời mình... chỉ để nằm đấy lo sợ vô cớ về 1 căn bệnh mình kg hề bị nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống chung của gia đình thay vì có thể làm được nhiều điều có ích khác.
Bạn hãy mạnh mẽ lên bạn của tôi, kg nên để nỗi sợ hãi giết dần giết mòn mình như thế! LOẠI BỎ CÁI SUY NGHĨ MÌNH CÓ H RA KHỎI ĐẦU ĐI!
Chúc bạn có nhiều ý chí và tỉnh táo!
To anh sinhvienhanoi: đây là tâm sự và câu chuyện thật của Br, anh có thể đọc và hiểu thêm chút ít về tâm thần phân liệt, nếu cảm thấy cần thiết thì in cho bạn ấy đọc. Chúc may mắn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Mình đại diện cho cậu SV Hanội cảm ơn các bạn mình sẽ chuyển tất cả những bài viết này cho cậu ta và gia đình của cậu ta thật vô lý khi cậu ta lý luận rằng cậu ta xét nghiệm ở tuần thứ 13 ..ngày thứ 2 của tuần ..tức là 87-88 ngày gì đó ..chưa đủ 90 ngày và còn đòi XN nữa nh7ng BS tâm thần không đồng ý cho cậu ta làm XN nữa vì là không cần thiết và còn hại hơn cho thần kinh nữa cả gia đình cậu ta đang canh giữ ..nếu không cậu ta bỏ trốn đi XN nữa thì không biệt điều gì sẽ xảy ra ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
oài cậu đó đã đến mức đấy thì cho họ đi xn nữa đi cho thỏa mãn. Mọi người càng giữ cậu ta lại càng làm tới vì nghĩ có phải vấn đề của mọi người đâu. Mình đã nói hết nước roài mà ko nghe đành chịu thôi. Có thể tìm thêm bài của bác sn_tran mà đọc cũng là trường hợp điển hình trong diễn đàn đó.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
mà hành vi có nguy cơ đâu ....sợ bị rách bao ..hết biết Cùng một lúc 2 cậu làm việc đó ...trong khi cậu kia thì chẳng việc gì , chẳng lo lắng gì còn cậu này thì đi XN dủ kiểu ..mỗi tuần một lần
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
|
Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Cảm ơn các bạn Người em nhỏ của tôi đã vào diễn đàn này nhiều lần sau này tôi mới dùng user này để vào để tìm hiểu vấn đề để giúp cậu ta , ngòai ra còn liên hệ các BS để tìm hiểu nữa .Gần tết rồi , ai cũng bận rộn nên không có việc đùa giỡn hết Hơn nữa tôi cũng đã lớn tuổi rồi Còn Topic "xét nghiệm sau 6 tuần " là chính của tôi nhằm cung cấp thêm một số thông tin khi tôi dẫn cậu ta gặp các BS để tư vấn Cảm ơn các bạn và brownie đã viết những dòng rất tâm huyết .
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Một trường hợp âm tính nhưng lại bị tâm thần do quá hoảng sợ!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.