Nỗi đau khổ của người bị “nghi” nhiễm HIV
Nguyễn Ngọc Hưng (bên phải) cùng các anh chị trong gia đình. |
|
Mấy ngày qua, dư luận ở Quảng Nam xôn xao chuyện một thanh niên khỏe mạnh nộp hồ sơ xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, song khi xét nghiệm máu các y, bác sĩ khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nghi ngờ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AISD.
Do quá tuyệt vọng, anh này đã bỏ nhà đi biệt tích, khiến người thân đâm đơn khiếu kiện khắp nơi. Trong khi đó, các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Quảng Nam, nhất là những người có liên quan trực tiếp đến sự việc vẫn bình chân như vại. Sự thật có đúng như lời đồn đại?...
Từ viêm siêu gan B đến nhiễm HIV!
Người thanh niên đi xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị nghi ngờ nhiễm HIV tên là Nguyễn Ngọc Hưng (25 tuổi), con trai út của ông bà Nguyễn Ngọc Cúc - Đặng Thị Phương, trú tại thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Chiều 19/1, được sự hướng dẫn của Công an xã Bình Nguyên, chúng tôi tìm đến nhà bà Phương. Đó là ngôi nhà hai tầng bề thế nằm bên QL1A, đoạn qua huyện Thăng Bình, vợ chồng bà Phương sử dụng hiên nhà làm quán bán bê thui, còn bên trong ngăn làm phòng trọ cho thuê, gắn biển hiệu “Gió Đồng”.
Chúng tôi đến gặp lúc cả ông Cúc, bà Phương đều có nhà. Sự việc xảy ra đã hơn hai tuần qua, song những lo âu, mệt mỏi vẫn còn hằn in trên khuôn mặt của đôi vợ chồng tuổi đã ngoại ngũ tuần. Nói chuyện với chúng tôi, chốc chốc nước mắt bà Phương lại tuôn tràn.
Bà kể, Hưng (con bà) đã bỏ nhà đi biệt, kể từ ngày bác sĩ (BS) Lê Thị Lệ Hằng, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, thông báo nghi ngờ Hưng bị nhiễm HIV/AIDS. Điện thoại di động cho Hưng, chuông đổ nhưng Hưng tắt máy không nghe; vợ chồng bà đã chạy đôn, chạy đáo tìm kiếm khắp nơi song không biết Hưng ở đâu.
Theo lời kể của bà Phương và ông Cúc: Ông bà có được 3 người con trai, 2 con lớn đã có nghề nghiệp ổn định và lập gia đình riêng. Chỉ còn mỗi Hưng, sau khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghệ 2 ở TP HCM, vào tháng 5/2007, Hưng trở về nhà. Đang đi tìm việc làm thì đúng lúc Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tỉnh Quảng Nam mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc, tuyển lao động xuất khẩu sang bên đó làm việc. Hưng liền xin cha mẹ cho đăng ký tham gia học tại Cơ sở 2 ở Quế Phú, Quế Sơn.
Thương con, vợ chồng bà Phương, ông Cúc đồng ý. Học xong chương trình, kỳ thi sát hạch sơ loại tổ chức tại TP Tam Kỳ, Hưng thi đạt số điểm 192/200. Sau đó, Hưng cùng các học viên có điểm cao được chọn đưa vào TP HCM để Trung tâm Lao động Ngoài nước (TTLĐNN) của Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với phía Hàn Quốc tiếp tục kiểm tra vào ngày 28/10/2007 và Hưng đạt 96 điểm, lọt vào tốp dự tuyển vào ngành xây dựng - nông nghiệp theo quy định xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
 |
Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Quảng Nam tại số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ.
|
Bà Phương nói rằng, vợ chồng bà đã phải tốn gần 15 triệu đồng cho Hưng đăng ký vào TTGTVL tỉnh Quảng Nam học thi tiếng Hàn Quốc để đáp ứng nguyện vọng của Hưng. Nhưng thật không ngờ, tiền mất tật mang...
Sau khi tiến hành hai kỳ thi sát hạch tiếng Hàn Quốc, TTGTVL tỉnh Quảng Nam tổ chức cho các học viên thi đậu, khám sức khỏe làm hồ sơ, chuyển cho TTLĐNN để lên mạng đăng ký dự tuyển. Thật éo le, sau một tuần lễ, cán bộ TTGTVL tỉnh Quảng Nam là bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng Nhân viên thị trường, điện thoại thông báo cho Hưng và gia đình là hồ sơ không chuyển đi được vì qua khám sức khỏe cho thấy máu Hưng “có vấn đề”.
Rồi cũng bà Phượng thông báo bằng điện thoại cho Trương Thị Thu Thủy (bạn học cùng lớp với Hưng tại Cơ sở 2 TTGTVL) là Hưng bị viêm gan B (?). Cả nhà bà Phương, nhất là Hưng, đều “hoảng loạn” trước thông báo của bà Trưởng phòng Nhân viên thị trường TTGTVL tỉnh Quảng Nam.
Vì quá lo lắng cho con nên vợ chồng bà Phương quyết định đưa Hưng đi một số bệnh viện lớn ở TP Đà Nẵng để kiểm tra lại. Rốt cuộc, xét nghiệm máu của Hưng tại Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ đều cho kết quả âm tính. Thế là, vợ chồng bà Phương đưa Hưng tức tốc trở về Quảng Nam, vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để hỏi cho ra lẽ.
Theo lời kể của bà Phương: Hôm đó là ngày 11/12/2007, đi cùng bà và Hưng đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại TP Tam Kỳ còn có một cán bộ của TTGTVL tỉnh Quảng Nam tên là Mai. Tại Khoa Huyết học - Truyền máu, mọi người được gặp BS Trưởng khoa Lê Thị Lệ Hằng.
Vì quá bức xúc nên Hưng có hỏi BS Hằng, tại sao cùng là bệnh viện như nhau mà có nơi xét nghiệm máu của Hưng bảo dương tính, bị siêu gan B, có nơi lại cho kết quả âm tính, bình thường; vậy đề nghị cho biết chính xác kết quả xét nghiệm máu Hưng là gì? Bà Phương cũng yêu cầu BS Hằng điều đó. Một thoáng ngần ngừ, BS Hằng đã tuyên bố là qua xét nghiệm cho thấy trong máu Hưng có “khả năng”... nhiễm HIV.
Thông báo của BS Hằng như sét đánh ngang tai, làm cho bà Phương rụng rời tay chân, xây xẩm mặt mày, muốn ngất xỉu. Còn Hưng vội vàng đứng dậy, mặt tái xanh chạy ào từ trên lầu xuống cầu thang, xông thẳng ra đường như người mất trí. Mọi người có mặt đều hoảng hốt, sợ Hưng đâm đầu vào xe ngoài đường tự tử, và giục bà Phương chạy theo cản lại. 
Long Vân
Sửa bởi quản trị viên 29/08/2011 lúc 05:17:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ